Đọc đc trên instar quán bánh tôm nên đến là nhà hàng 69 Phủ Tây Hồ, chạy mấy quãng đồng đến nơi thì ko thấy nhà hàng , chả biết đóng của hay như nào. Thế là ghé số nhà 67 cạnh đó . Nói chung ăn bánh tôm cảm giác ngon , ngon so với cửa hàng trc mình từng ăn ở Quảng Khánh. Còn bánh bột lọc thì ăn cũng được thôi, với cái đĩa như vậy cái nhà ở Quảng khánh ăn ngon hơn. Tổng thiệt hại 100k đĩa bánh tôm , 80k đĩa bánh bột lọc , cảm giác hơi chút hụt hẫng vì đĩa bánh ko đc to. Cũng là đĩa bầu dục nhưng nhìn đĩa bánh ko đc đầy :( huhu