Mình hay gọi quán này là quán lưng chừng dốc, vì nó nằm ngay lưng chừng của con dốc Gà Quay trên đường Kha vạn Cân Thủ Đức, nên bị yếu thế ở chỗ nếu đi từ Linh Xuân về thì hơi khó quẹo qua quán. Tuy nhiên quán này có không gian khá ổn. Không quá rộng những cũng không chật hẹp, quán chia làm 2 không gian, phòng lạnh bên trong, phía ngoài là mấy cái bàn nho nhỏ để ngồi nhóm cũng ok lắm.
Giá cả thì tùy món, có món đắt, món rẻ. Mình uống sinh tố dâu thấy ổn, sinh tố dừa ở đây ngoài cái ly sinh tố ra thì được cho thêm cái ly nước dừa để uống nữa (mình thích chi tiết này).
Phục vụ hiền, chịu khó, giữ xe miễn phí.
Mình ấn tượng quán này vì tới quán phải lao xe xuống dốc trong khi mình thì sợ. Thế nên mình phải nhờ nhân viên dắt hộ. Quán có không gian ngoài trời và trong nhà, có những ngôi nhà gỗ nhỏ xinh.Mình tới vào buổi tối và ánh đèn vàng gợi cảm giác ấm áp. Khi mình tới là mới 7h tối nên khách không đông. Mọi người chọn ngồi bên ngoài thế nên bên trong trống chỗ.
Giá cả cũng bình thường và chất lượng tạm ổn.