Tối nay mưa to tự nhiên thèm cơm sườn ở Hoa Đông.
Trời mưa quân không đông khách lắm nên ra món khá nhanh.
Miếng sườn to ú nụ và dày như bàn tay ạ, ăn rất ngon cắn rất sướng miện ạ.
Nước chấm ngon ngọt mình cực thích nước chấm ở đây. Nước chấm của bún chả và cơm sườn là một loại. Vừa ngọt vừa sánh ko cay lắm, nêm nếm rất vừa miệng ????
Mình là khách quen của quán! Mình hay ăn sáng và ăn tối ở đây.
Mình thử gần hết các món của quán rồi. Khá ngon!
Bánh canh cua ngon, nước lèo đặc quánh sền sệt ????
Lúc nãy ăn thử món chạo tôm thấy không ngon lắm.
1 phần chạo tôm 120.000 ăn no luôn, thấy cục to đùng vậy chứ phần chạo bao bên ngoài khá mỏng vì bên trong là khúc mía to nhé!
Thỉnh thoảng ngồi ăn nghe chủ quán và nhân viên bàn tính chuyện đóng hụi rất rôm rả ????
Buổi trưa ở đây dù có máy quạt nhưng hơi nóng ạ!
Lần sau ăn món khác mình lại viết tiếp preview cho Foody nữa nhé!
Mình preview tiếp nhé! Đặc sản của quán là bún chả, bún thịt nướng. Ngoài ra quán còn có các món khác như: bún thang, bún bung, bánh canh, miến xào cua, miến gà, cơm sườn, phở... các món có theo ngày trong tuần chứ không phải ngày nào cũng có.
Cơm sườn ở đây khá ngon, miếng sườn to nướng than thơm ngát, nước mắm bún chả và nước cơm sườn pha khá ngon, mặn ngọt vừa phải.
Nếu đến quán tầm giờ cơm trưa thì không gian khá hầm và oi bức vì trần nhà thấp, quán đông người mà chỉ có quạt nên chịu khó chút ạ!
Dù giá hơi cao do ngay khu vực chợ Bến Thành nhưng quán khá đông khách quen, khách du lịch.
Lần sau mình sẽ thử các món khác và viết preview tiếp cho Foody nhé!
Thỉnh thoảng mình hay ăn sáng ở đây! Quán này chuyên về bún chả. Nếu vào đây mà bạn gọi bún thịt nướng thì phục vụ sẽ bưng ra cho bạn một phần ăn y như bún chả. Tóm lại ở đây bún chả hay bún thịt nướng là như nhau ????
Mình hay ăn bún thịt nướng, nem cua rán ở đây. Nem cua rán khá ngon, giòn, nêm nếm vừa phải, ăn rất vừa miệng.
Ở đây là dạng quán ăn bình dân nhưng do vị trí ngay khu trung tâm Q.1 gần chợ Bến Thành nên giá tương đối cao. Phục vụ ở đây đa phần là các cô, các chị lớn tuổi kiêm luôn phụ bếp nên đôi khi các cô hơi chậm.
Vì là quán ăn lâu đời nên quán cũng có một lượng khách quen nhất định.
Bên dưới là hình, có bạn review bảo không thấy muỗng đũa đâu còn tính phí ship, nhưng nhà mình cũng cách mười mấy căn, gọi điện là mang tận nơi miễn phí, chưa bao giờ gặp mấy trường hợp như kiểu bẩn hay quên này nọ. Nchung quán ruột nên phải review tận hai lần hehe!
Quán này dễ tìm, gần ngay cửa bắc của chợ Bến Thành.
Đồ ăn thì bình thường mà giá thì mắc quá. Mình gọi bún chả thì như 75k/ phần. Có điều khác biệt là quân dùng thịt nướng cây thay vì chả viên với chả miếng.
Mấy cô phục vụ cũng hơi có tuổi rồi nên phục vụ chậm.
Tôi nhờ Delivery mua dùm 2 phần bún chả và nem, sau khi ăn gần hết bún, thịt nướng và nem tôi ngồi ăn một chút rau thì thấy trong rau muống bào có 1 con gián. Tôi đã chụp hình và gửi cho Delivery xem. Quán Hoa Đông có nói do sơ xuất trong khâu vệ sinh và Delivery đã thay mặt xin lỗi, nhưng thật sự là ko chấp nhận được sự ẩu tả này. Tôi đề nghị Delivery ngưng hợp tác với quán này.
Bún thịt nướng ở đây là quá không phải ăn như mình hay ăn mà phải để bún vào tô rồi để rau để thịt rồi chang nước từ thịt vào. Ăn khá lạ nhưng cũng ổn.
Quán hơi cũ, dạng quán ăn gia đình, bình dân nhưng gia cũng tầm 70k trở lên, khá đắt.
Nhân viên phục vụ hơi chậm ko tươi cười cho lắm
Nhìn chung cũng tạm