Mình với mấy đứa bạn chạy xe ngoài đường lúc mưa lâm râm, trời lành lạnh tự nhiên thấy đói bụng. Lướt qua thấy cái quán vàng nổi bật kèm tấm bảng "bánh mì xíu mại chén" nên tụi mình ghé vô ăn luôn cho ấm bụng.
Không gian quán mát mẻ, bàn ghế sạch sẽ. Mấy bạn nhân viên rất thân thiện, vui vẻ.
Tụi mình gọi ăn thử bánh mì xíu mại chén, bánh mì gà ốp la, bánh mì gà xíu mại và bánh mì hoa đất.
- Bánh mì xíu mại chén 22k. Xíu mại được đựng trong ly giấy, nóng ấm, khói bốc nghi ngút. Ăn kèm với bánh mì nóng giòn, dưa leo và đu đủ bào sợi. Xíu mại siêu ngon luôn, ngon quá nên mình quất tận 2 ly :))
- Bánh mì hoa đất là bánh mì có gà và chả lụa, giá 22k/ổ. Chả lụa ngon, không bị bở, gà nhiều, nêm nếm vừa ăn. Đặc biệt là bơ phết bánh mì của quán cực ngon, béo.
Nước chanh dây quán làm cũng tuyệt lắm nè, thơm đậm vị, độ chua ngọt vừa phải.
Nói chung là bánh mì của quán chất lượng lắm, đặc biệt xíu mại là cực phẩm luôn đó nghen. Giá cả thì rất ok.