Quán làm theo phong cách kiếm hiệp, mình vô sớm đợi bạn, cái có 1 nữ mặc đồ cổ trang tới hỏi huynh đi mấy người để mụi xếp chỗ, nghe mắc cười trong lòng chịu không nổi.
Không gian ngoài trời thoáng đãng, phía trên có bạt kéo khi gặp mưa. Đặc biệt mình thcih1 nghe những bản nhạc hoa ở đây dù đã quá quen thuộc.
Thực đơn song ngữ, nghĩa là vừa mang đậm tên kiếm hiệp và tên món ăn thường gọi.
Món ăn được trình bày ngon mắt, ấn tượng là gà tre nướng óng tre, có chút xíu xiu à, mà ko ngờ thịt dai ngọt chấm với muối tiêu ngon mê luôn.
Gà nước rô ti vị thì rất ngon nhưng gà nhỏ và dai.
Thích nhất cua của quán bao ngọt và dai thịt, chất lượng đáng kể.
Nước thì để trong lọ uống như đang uống rượu thấy hay hay.
Đọc thấy review các bạn phía dưới nên nhà mình đi thử. Tại hồi trc có đi một quán kiếm hiệp ở Tân Bình phục vụ xưng hô rất vui nên đi thử quán này vì nó gần nhà.
K hiểu sao các bạn dưới cmt phục vụ xưng hô kiểu phim kiếm hiệp mà ngày mình tới vẫn phục vụ như các quán khác. K có gi đặc biệt
Đồ ăn k ngon
Mà tệ nhất là bữa đoa có tiệc sinh nhật của 1 bé ở lầu lửng. Mở loa như tra tấn. Ồn k thể tả được. Mà sinh nhật em bé 8-9t gi đó mà mấy cô ca sĩ của quán mặc đồ sexy hở hang hát toàn nhạc sàn. Khó chịu lắm
Nghe giang hồ đồn vừa xuất hiện một quán rượu mang phong cách kiếm hiệp thế là tại hạ bèn kéo theo 500 anh em trong môn phái đi thử xem sao. Quán nằm trong khu trung sơn vừa qua cầu kênh xáng là nằm bên phải vì hơi khuất nên các huynh đệ đi đường chú ý nhé. Vừa vào quán là có tiểu nhị nhiệt tình ra đón và đưa vào tận bàn đúng phong cách kiếm hiệp nè. Món ăn ở đây phong phú, đa dạng và tên rất kiêu như là: thần điêu tắm nắng ( gà hấp mắm nhĩ) , cô long xông khói ( ếch ôm muối ớt) , và đặc biêt là món kim đỉnh miên chưởng ( lẩu riêu cua đồng) vị đậm đà mà giá cả lại hợp lý nữa, tại hạ đi với 4 vị huynh đệ khác ăn uống no say tính bill chưa đến 1 triệu. Nơi lý tưởng để tụ tập bang phái tỉ phí võ công nhé.
Kiểu quán làm theo phong cách kiếm hiệp nhìn thú vị, đồ ăn trong thực đên cũng mang tên kiếm hiệp luôn, thức uống bỏ vô bình nhìn cũng lạ. Món ăn chế biến và trang trí hấp dẫn cũng như ngon miệng.
Quán theo phong cách cổ trang , trong menu mỗi món ăn cũng có kèm tên cổ trang nghe lạ lạ . Giá cả cũng trung bình , món ăn vừa miệng . Uống nước bằng cái bình , bạn nào uống bia kém hay không thích uống bia có vẻ thích vì cụng hoài uống hoài không bao giờ xỉn được . Quán thích hợp ch những dịp họp lớp , tụ tập bạn bè
Mình dc moi sinh nhật đến đây tham gia.... thấy không khí cũng vui thoáng hơn bên hoa Sơn... Đồ nhậu cũng ok.... mấy tiểu nhị phục vụ toàn cô nương..... cách bài trí khung cảnh cũng thoáng nên ngồi thấy thoải mái.........
Menu cũng đa dạng nhiều món mà nhìn hơi rối tí vì toàn Hán ngữ kiếm hiệp......vui vui.....
Nơi đây là wán ngói ngày xưa. Giờ sang lại là hoa đăng.. làm kiểu kiếm hiệp thấy cũng Đông khách mình đến đc 2 lần Đồ nhậu cùng đc... phục vụ cũng ok... wán thoáng mát.. giá cả tạm chấp nhận đc.... mình đến nghe đồn món phai bò mà kêu pv báo hết hàng..