Nhà hàng quen thuộc, nêm nếm vừa miệng và trình bày bắt mắt.
- Cơm chiên xoài. 7/10
- Cơm Loving Hut. 7,5/10
- Canh cải bó xôi. 7,25/10
- Gỏi cuốn. 8,5/10
- Trà gừng nóng.
*Cơm Loving Hut ăn có vị giống giữa Cơm chiên xá xíu & Cơm chiên Hải vị.
** Định gọi thêm Gỏi Hoa Đăng (món tủ) nhưng hôm nay nhà hàng sửa bếp nên không có các món gỏi.
? Nói chung sẽ quay lại.
Không gian đẹp sạch, nhân viên lịch sự, giá hơi mắc
Phần 3 loại nấm kho giá mình nhớ 85k thì phải khá ít nấm, không kèm cơm trắng. Kêu thêm cơm trắng ăn sẽ ngon hơn. Rong biển cuốn bánh tráng ăn cũng lạ và ngon. Phân bít tết thì khá nhỏ ăn vị mình thấy mau ngán giá 115k phần. Nói chung vị cũng ok.
Hôm nay do ăn chay cùng đồng nghiệp nên có ghé thử quán này, là ngày thường thôi, chứ nghe nói vào ngày rằm và mùng 1 thì quán sẽ siêu đông, không có chỗ ngồi.Ấn tượng đầu tiên là không gian sáng và trang trí đơn giản, nhưng tạo cảm giác sạch sẽ và ngon miệng. Menu quán đa dạng, từ các món thông dụng hay gặp ở các quán chay khác, đến các món chế riêng của quán hơn. Các món đều được làm ngon miệng, nhưng mình đặc biệt giới thiệu món gỏi Hoa đăng, rất ngon. Ở đây còn có bán kem, và được nói là làm từ đậu nành. Khá bất ngờ với món kem này, vì ăn cảm giác chất lượng và ngon. Có 3 vị là trà xanh, dừa, sầu riêng, mà được giới thiệu là làm từ nguyên liệu tự nhiên, không hóa chất. Có lẽ như vậy thiệt, vì nhìn màu kem sầu riêng chỉ là vàng hơn màu ngà một chút, chứ không phải vàng khè như mấy loại kem kg.
Người ta hay gọi quán là Hoa Đăng Phan Tôn.
Về không gian thì rất okie, sáng sủa sạch sẽ và đông khách. Nhân viên phục vụ cũng rất lịch sự.
Menu rất là đáng yêu luôn nhé. Không quá đắt mà đồ ăn thì siêu chất lượng.Thức ăn ở quán rất ngon, hợp khẩu vị, đồ ăn lên nhanh, khách không phải chờ lâu.
Mình ăn cơm lá sen, vịt quay bánh bao hay lẩu nấm, cơm ngũ sắc. Ăn quá trời trời luôn mà không thấy ngán món nào vì vị nấu rất vừa vặn.
Có cả kem tráng miệng nữa.
Nhân viên ở nhà hàng thì nhiệt tình và vui vẻ
Giá cả theo mình thì cũng tương đối ổn
Địa điểm thì vì nằm trong hẻm nên không thuận tiện cho lắm, xe ra vào trong hẻm rất đông, nhiều bữa kẹt cứng ngắc không nhúc nhích nổi ?
Được bạn giới thiệu quán này. Bước vào nhà hàng mình hơi bất ngờ, vì đi trúng ngày rằm nên quán full hết chỗ. Không gian rất thoáng đãng, trang trí đẹp theo phong cách sang trọng. Các bạn phục vụ mặc đồng phục rất đẹp, lên món cũng nhanh, không đến nỗi chờ lâu. Mình order vài món đơn giản gồm gỏi Hoa Đăng, cơm dứa, canh chua bông điên điển và nấm kho. Nói chung ăn vừa miệng, trang trí đẹp mắt, không quá giàu mỡ như một số quán chay khác. Mình rất hài lòng, sẽ ghé quán vào lần sau nữa.
Mình ăn quán này cũng khá nhiều lần, có số nhận xét như sau:
- quán tương đối rộng (khoảng 100 khách)
- sân đậu xe máy ok (free)
- đường hơi nhỏ (taxi hơi khó chạy- nếu chạy cùng lúc)
- món ăn ok
- giá hơi cao (so sánh mặt bằng chung giá cũng ổn)
- chén dĩa sạch/ lịch sự
- tolet ok
Một số hình ảnh
Quán này trước đây mình ăn cũng lâu lâu rồi, vì không phải tín đồ món chay nên mình không có quay lại. Kỳ này uống cà phê gần đó mà bạn mình thích món ăn thực dưỡng nên rủ rê qua ăn.
Đợt này quay lại thấy quán sáng sủa hiện đại hơn so với mình nhớ. Nhà hàng nhìn sạch sẽ và sang trọng á. Nhân viên nhìn lịch sự và chuyên nghiêp. Món ăn cung không phải đợi lâu quá, hai đứa ăn ná thở luôn.
Mình thấy mấy món gọi món nào cũng ngon hết. Mình lại ấn tượng nhất với món phở, giờ ngồi viết review mà vẫn thèm đây.
Mình có để ý menu nhà hàng hàng ngày sẽ bán một món đặc trưng. Ngoài ra bạn mình nói bún thang ở đây ngon lắm, chắc bữa nào tiện đường ghé ăn thử.
PS: WC sạch sẽ nhé. Giá tiền là có mua thêm đồ đem về ☺️
Menu tuy là nhà hàng các món ăn chay nhưng cực kỳ đa dạng luôn nha, rất nhiều món để chọn lựa. Tuy là thức ăn chay tuy nhiên mùi vị rất ngon, vừa miệng và hấp dẫn, không thua gì những món ăn mặn bình thường đâu. Đồ ăn trình bày lên dĩa khá bắt mắt và hấp dẫn. Mua mang về có hộp đựng và túi giấy lịch sự, đẹp đẽ lắm nha :D Nhân viên thân thiện, chuyên nghiệp. Tuy nhiên lên món hơi lâu. Quán đông, có cả khách nước ngoài. Giá hơi cao nhưng mình thấy đáng vì chất lượng, xứng đáng với bữa ăn chay ngon miệng thế này.
Không gian thì sang trọng, thức ăn thì ngon, mà dùng thực phẩm hữu cơ thì ngon là đúng rồi lại đảm bảo sức khoẻ chớ.
Mình ăn ở quán cũng vài tháng trc oài, mà vẫn còn nhớ vị nè. Nếu mình là tỉ phú chắc sẽ booking mỗi ngày tại giá hơi cao so với các quán chay hữu cơ khác tại SG á chớ.
Hôm mình đến quán trúng ngày Rằm nên quán cực đông khách. Hai chị em order bún xào, nấm chiên có chuối chín băm nhỏ và cơm chiên và gỏi Hoa Đăng. Đồ ăn rất ngon, tinh tế, phục vụ nhanh và chu đáo. Mình gọi từng đó hết hơn 300k. Chắc chắn lần sau sẽ quay lại.
So far, the best vegan restaurant in VN for me. From appetizer to sweets, all are supreme. If yiu have not visited before or if you have not good image on vegan restaurant, should try this place and you'll love it.
Mình ăn ở nhà hàng này cách đây gần 10 năm đã thấy thích và hôm nay quay lại càng thích hơn vì cách phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình và chu đáo từ lúc đón khách ở cửa, sắp xếp bàn hợp lý đến khi lên món nhanh, hợp lý, dọn chén dĩa đã dùng xong ngay khi vừa hết thức ăn nhưng không gây cảm giác khó chịu cho người dùng, nhân viên có khoảng cách đủ gần để quan sát nhưng không làm phiền cuộc trò chuyện của khách, thích nhất điểm này. Món ngon từ khai vị đến món chính, có món phù trúc cuộn phô mai nóng giòn, gỏi cuốn, bì cuốn ăn với nước chấm vừa miệng, gỏi Hoa Đăng (hay gọi là gỏi gà) ngon, cơm thố có độ nóng từ nồi đất rất hấp dẫn.
Ở đây có 1 thứ tưởng như đơn giản và rẻ mạt nhưng cực hiếm ở Sài gòn đó là trà đá dc pha đúng bằng trà chứ ko phải là hoá chất hương liệu hoà vào nước và thêm ít đá , hầu như 99% quán ăn ở SG từ to đến nhỏ đến vỉa hè đều mua hoá chất pha trà đá ở chợ Kim Biên rồi về hoà vào nước cho khách uống, tuyệt nhiên ko có 1 tí trà tự nhiên nào trong đó . Tại sao 1 thứ vô cùng rẻ mạt là vụn trà ( loại trà có hình thưc tệ nhất mà ng ta chỉ mua về để rải quan tài cho thơm chứ chả mua để uống ) mà người trong này còn ko dùng , phải đi mua hoá chất về để pha nhỉ
trước có vào trong nam công tác mấy ngày nên có tối được rảnh thì chú dì cũng mấy đứa em đưa đến đây ăn.
về đường xá thì không bàn đến vì không biết đường trong đây rồi.
Nhân viên ở đây thì siu nhiệt tình luôn, tuy quán khá là đông khách nhưng cần gì ới cái là có mặt liền, mà nhân viên ở đây trong khá sáng sủa.
lâu lâu đổi vị chuyển sang ăn chay nên cảm thấy ăn rất ngon, vừa miệng nữa, cảm thấy rất fresh, vị đồ ăn khá vừa, không bị ngấy, ngoài ra thì đồ uống cũng bình thường. nhưng mà nói chung là ngon.
deco đẹp, sáng sủa, sang trọng.
menu cũng đa dạng, giá cả cũng không mắc lắm, giá chỉ bằng quán cơm gà singapore ở Hà Nội mình hay ăn thôi.
-- KHÔNG GIAN: lần thứ 2 mình quay lại Hoa Đăng với ấn tượng cũng khá tốt. Nhà hàng rộng rãi sạch sẽ, đường nhỏ nhưng xe cộ di chuyển vào cũng khá thuận lợi. Tiếc là hôm đó chọn bàn ngồi sát tường nên tuy máy lạnh chạy phà phà nhưng không hướng vào mình đc nên khá nóng, bữa sau kinh nghiệm chọn mấy bàn khu vực chính giữa ngồi cho mát.
-- CHẤT LƯỢNG:
** Soup rong biển và soup hạt sen đều rất ngon, nêm nếm vừa vặn ngon miệng lắm. Khai vị bằng món này khá tuyệt, soup rong biển với các lá rong biển tươi, hương vị đặc trưng mình rất ưng. Soup hạt sen thì thơm lừng, hạt sen được ninh khá mềm.
** Cơm lá sen nhìn khá bắt mắt vì cơm được nấu mềm dẻo cùng hạt sen và các loại củ quả khác được bọc kín trong lá sen nhìn hay ho lắm, ăn lại ngon nữa. Có thêm 1 loại mình không nhớ rõ tên, hình như cơm Hoa Đăng thì phải, màu đỏ thẫm như màu gấc, bột làm như sườn thật nêm nếm cũng khá vừa miệng.
** Gỏi Hoa Đăng: bình thường, mình không ấn tượng lắm, loại nấm làm gỏi này hơi khó ăn.
** Lẩu Hoa Đăng: rất ngon và nhiều, là món ngon nên thử khi đến đây, nước lẩu thanh ngọt vị rau củ dễ ăn cực kỳ.
-- GIÁ CẢ: tầm trung không quá cao, nhà mình 8 người hết tầm 1tr8 (bao gồm bia chay Bravia).
-- DỊCH VỤ: nhân viên thân thiện, nhanh nhẹn và lễ phép.
-- KHÔNG GIAN: nhà hàng chay nằm ở trong đường nhỏ nên ít xe cộ qua lại, tuy nhiên số lượng khách đến ăn ở nhà hàng này lại rất đông, gửi và xếp xe gọn gàng ở toà nhà gần đó. Lần đầu tiên mình đến nhà hàng này ăn, khá ấn tượng vì không gian cực kỳ rộng rãi và sáng sủa, trang trí cũng rất đẹp theo lối nhẹ nhàng thanh tịnh, cảm giác rất thích. Ghế ngồi ở đây xoay được ngồi cũng rất thoải mái.
-- CHẤT LƯỢNG: mình và bạn gọi 1 phần lẩu Hoa Đăng - phần lớn, nồi lẩu mang ra nhìn nhỏ nhắn thôi nhưng ăn cũng no căng (gọi mỗi lẩu không gọi thêm món gì khác), nước lẩu vị thanh cực ngon, đầy ắp nấm rơm, nấm đông cô, đậu hũ non, bắp mỹ. Đặc biệt có thêm đậu hũ chiên nhân nhồi rau củ ngon rất ngon luôn í. Rau đi kèm gồm cải thìa, cải bó xôi và mướp ngọt, rau tươi ngon và nhiều. Ở đây có bán bia chay, uống y chang bia thường vậy á. Mình gọi 1 nước sâm rong biển uống thấy bình thường không có chi đặc sắc.
-- GIÁ CẢ: giá hợp lý không quá cao, 2 người hết cỡ 380K.
-- DỊCH VỤ: nhân viên nhanh nhẹn và thái độ rất tốt. Chắc chắn sẽ quay lại!!
Nhà hàng kusc nào cũng đông đúc khách. Người ta ra vào nườm nượp luôn đó.
Không gian của nhà hàng rất sáng sủa, cảm giác khi bước vào đây rất dễ chịu và mát mẻ.
Món ăn nêm nếm rất là thanh, không quá mặn và cũng không hề lạt. Các món ăn rất đa dạng. Cách trang trí rất cầu kỳ, bắt mắt tạo cảm giác ngon miệng hơn.
Gần nhà mình thì quán chay Hoa Đăng rất là nổi tiếng và lúc nào cũng đắt khách. Đặc biệt là vào tháng 7 âm lịch này người ta đến đây ăn chay cũng nhiều. Trong đó cũng có mình, bình thường mình tới Hoa Đăng là để thưởng thức 'đặc sản' ở đây là Phở Hoa Đăng, món này phục vụ mỗi ngày, vì ở đây có một số món phục vụ vào 1 ngày nhất định trong tuần à. Thế nhưng hôm mình đi thì món phở lại hết nên mình đã chuyển sang ăn lẩu thái chay ăn chung với bun, lẩu vừa cay cay chua chua ăn đỡ nhàm chán, ngoài ra còn có nấm đậu hủ rau củ các loại, lúc ăn thì mình thấy ăn cũng ngon.
Một cái lẩu thái cho hai người ăn là 270.000 VNĐ.
Trà đá thì 8.000 VNĐ/ly.
Khăn lạnh thì 4.000 VNĐ/cái
Trước đây mình có tới Hoa Đăng ăn 1 lần , Lẫu chao ở đây ăn cũng dc, nhưng mau ngán ,
Nhà hàng đẹp và sang trọng ,nhưng hình như lúc nào cũng đông khách , mình tới phải ở ngoài đợi 1 chút rồi mới có chổ ngồi...
****
Mới đây mình ghé lại Hoa Đăng lần nửa, vì nghe nói HĐ còn nhiều món ngon ,mình muốn thử , lúc này nhà hàng bên trong đang ngăn lại sửa chữa ,nên không gian thấy nhỏ ,lần này thì cũng đông....hazzz...
Vô quán rồi mà đứng lơ ngơ tìm kg thấy bàn , bạn bè mình thì kg muốn chờ đợi lâu nên đành đi ra về...tìm quán khác ăn...
Hy vọng 1 dịp khác mình sẽ tới thưởng thức món ăn của HĐ .
Món chay ở đây lâu ngày ăn lại nó vẫn ngon như ngày nào, vẫn là địa điểm đầu tiền cho sự lựa chọn mỗi khi thèm món chạy. Quán rộng lớn mà sạch sẽ, đẹp đẽ, phục vụ thì khỏi chê vào đâu được, từ tuyệt cho đến tuyệt. Đồ ăn thì ngon và cũng ít dầu mỡ nữa nên ăn rất là thích ^^
Lần thứ n quay lại quán, vẫn muốn ăn những món quen thuộc, muốn ăn gỏi rau má mà hết mất tiêu nên là ăn gỏi hoa thiên lý. Gỏi Hoa Thiên Lý ăn cũng được nhưng nếu so với gỏi rau má thì gỏi rau má ngon hơn nhiều. Bì cuốn vẫn ngon, vẫn nhiều bì và nước mắm vẫn thơm vẫn ngon như ngày nào. Ah, có món nấm chiên ăn cũng ngon nè, đủ thư nấm tẩm bột rồi chiên giòn lên ăn với sốt khá là ngon và là do có nhiều nấm bên trong nên là ăn không có bị ngán.
Quán rộng rãi, sạch sẽ, phục vụ chu đáo, nhân viên vui vẻ và nhiệt tình
Giữ xe free.
Món ổn nhưng nhân viên & quản lý thái độ không chấp nhận
Công ty mình đến đây ăn trưa, order rất nhiều món và thấy 1 món cơm 8,500, cả nhóm hỏi nhân viên order (lớn tuổi và mặc vest nên có thể là trưởng nhóm) là sao món này rẻ vậy, ảnh xác nhận và khuyên order mỗi người 1 dĩa cơm vậy vì ít lắm. Ok 8,500 ít là chuyện đương nhiên, nhóm mình gọi 5 phần, dù trước đó đã gọi rất nhiều món rồi. Xong anh nhân viên này bảo vì có cơm sen rồi nên order 4 phần thôi. Ok luôn!
Hồi đem ra 1 dĩa to đùng, cả nhóm hoảng hồn mượn menu để hỏi, thái độ thay đổi liền.
Lúc sau gọi tính tiền, anh này còn thách thức “làm gì có cơm nào 8,500 ngoài lề đường còn không có”. Thái độ thì xấc xược, dù lớn tuổi nhưng anh làm ăn lừa đảo khách như vậy thì anh làm cho QUÁN CHAY làm gì vậy anh?
Cuối cùng mình đòi gặp quản lý, thì 1 chị nào đó chạy ra xin lỗi, nhóm mình vẫn trả full tiền. Nhưng anh ta vẫn xấc xược ko thèm xin lỗi 1 câu, mặt mày hậm hực làm như nhóm mình thèm xin lại tiền.
Nói chung quán này nếu bán đồ chay thì phải trung thực. Đừng để 1 con sâu làm rầu nồi canh.
Để tấm hình ở đây để nói có sách mách có chứng!
* * * Vị trí :
Đẹp, cực kì dễ tìm lại nằm ở trung tâm nên mọi ngừoi ghé đây ăn chay nhiều lắm lắm luôn. Tuy tụi mình có đặt bàn trước rồi nhưng đến nơi vẫn phải đợi đôi chút để được sắp xếp ấy
* * * Không gian :
Đẹp và sang trọng, sạch sẽ, mọi thứ được trang trí thiết kế khá là tinh tế
* * * Chất lượng nhân viên phục vụ :
Các bạn mặc đồng phục rất nghiêm túc và sang trọng, phục vụ nhanh gọn lẹ ko đợi quá lâu
* * * Menu - Giá cả thức uống món ăn :
Giá khá cao so với các món chay nhưng nhìn chung mặt bằng giá cả với các nhà hàng chay thì khá oki
Menu siêu hấp dẫn với số lượng món thiệt nhiều không tưởng, mình khá bất ngờ trước thực đơn của nhà hàng.
Các món ăn đều được chụp và bày trí rất công phu, hay nhất là hình ảnh đi kèm thực tế, không có ảo diệu hay photoshop!
* * * Quay lại : Chắc chắn khi có dịp sẽ quay lại nhà hàng để thử
Nằm trong hẻm nhưng không khó tìm
Không gian rộng, trang trí kiểu Hoa khá tinh tế, trên lầu có bán đồ nước ngoài (bánh, đậu, thực phẩm làm sẵn,...)
Nhân viên ở đây thì chuyên nghiệp và rất thân thiện, vui vẻ với khách, dọn món lên cũng rất nhanh
Đồ ăn ở đây ngon, nhưng mà hơi ít, nước uống ổn
Giá cả thì vừa; với dịch vụ, món ăn, decor thì rẻ; với khẩu phần thì hơi mắc (ý kiến riêng của mình)
Nói chung ai ăn chay thì không nên bỏ qua quán Hoa Đăng này
+ Đậu hũ lăn bột (65k) : ăn bình thường, đậu hũ dạng bở nhám - thô chứ ko phải dạng mịn. Sốt chấm ngon.
+ Cơm lá sen (85k) : mình thích ăn hạt cơm kiểu này nè :"> cơm ko đc nêm nếm nên nhạt. Kiểu cơm trắng trộn rau củ rồi hâm nóng nên thấy chưa hài hoà lắm.
+ Bào ngư sa tế (80k) : món này ngon nè, nhưng mà dầu mỡ hơi nhiều .
+ Canh rong biển cải xanh (65k) : canh cũng đc.
Tổng quát OKay, thức ăn đa dạng, vì thích đi đâu ăn mà menu có hình ảnh lắm :))
Đi 2 bố con hết 320k
Một bữa chay tịnh ngon ở nhà hàng Hoa đăng. Menu nhiều món, đa dạng. Nv phục bụ nhanh và tận tình lắm. Giờ trưa khá đông, nên né ra. Gửi xe miễn phí bên cạnh quán nhé.
Menu đa dạng rất nhiều món để chọn. Tuy là đồ chay nhưng ăn rất ngon, vừa miệng và hấp dẫn ko thua gì đồ thiệt. Lúc đi có hết vài món :P Khá là tiếc -_- Đồ ăn trình bày bắt mắt. Mua mang về có hộp đựng và túi giấy khá đẹp :D
Nv thân thiện, chuyên nghiệp. Cơ mà ra món hơi lâu. Quán đông, có cả khách nước ngoài :))
3 người ăn thả ga hết hơn 600k nhưng cũng đáng tiền ;3
Mình thích món phở chay ở đây nhất. Có người giới thiệu nhà hàng này nên đến dùng thử. Thực đơn phong phú. Phong cách nhà hàng cao cấp. Thích hợp họp mặt gia đình hay mời khách.
Đã đến Nhà hàng ăn rất nhiều lần rồi
Mỗi lần Ăn đều rất thoả mãn
Món Nui đút lò, bánh mì kem, miễn đều ko hợp khẩu vị mình
Mình thích ăn nhất món bò bít tết và lẩu thái
Nhà hàng sang trọng nên giá thì cũng cao
Nhân viên phục vụ thì tuỳ lúc ( nhiều khi ko chu đáo cho lắm)
Địa điểm đối với mình thì hơi xa
Nhà hàng nên hỗ trợ khách giữ xe hơi miễn phí
Khi bạn đi xe gắn máy thì lúc tính tiền nói NH để lấy thẻ giữ xe miễn phí nhé
Mặc dù đây là nhà hàng sang trọng nhưng không hiểu sao mình vẫn không thích quán này có lẽ do lần đầu đi thái độ phục vụ không tốt nên ác cảm tới giờ, bà cô dụ mãi mình mới vô. Mì xào thì hơi khô, cơm cũng vậy, có bò lá lốt ăn ngon và phở cũng tạm được. Thơm sữa hơi ngọt. Hôm nay bé khác phục vụ dễ thương hơn
Rất hay kêu pizza phô mai ở Hoa Đăng và thấy ngon nhưng lần này dở đến tái mặt. Phô mai chỉ có 1 lớp siêu mỏng VÀ BỊ CHUA LÈ. Mình rất hay kêu món này nên không thể nào nói là do khẩu vị khác nhau hay gì được. Thật kinh khủng! Nói thật quá shock vì chất lượng hộp pizza 236k mà thế này. Quá quá thất vọng!
Lâu lâu đổi gió đi ăn chay...nhà hàng này đồ ăn cũng được nhưng giá khá đắc..nhưng gia vị và nêm nếm vừa miệng tuy nói là an chay nhưng ngon lắm, phục vụ tạm tạm, không gian sáng sủa và sang trọng
"gỏi Hoa Đăng" là món must-try khi đến đây, ngoài ra thì món nào cũng rất sạch sẽ và cảm giác thanh mát, nhẹ nhàng khi ăn, nhân viên phục vụ ở đây mình được biết là có rất nhiều người tình nguyện làm không lương, chỉ làm vì tâm muốn làm việc thiện (có người là bác sĩ, thạc sĩ, tiến sĩ nữa) nên bảo đảm bạn sẽ được phục vụ rất lịch sự và tận tâm.
Mình ăn ở nhà hàng chay này được 3-4 lần. Bữa ăn gần nhất nhóm mình đi 4 người, vào buổi trưa và không phải ngày rằm, mùng một nên nhà hàng cũng không đông lắm nhưng các bạn cứ nên gọi điện đặt bàn trước nhé vì nhiều bữa rất đông.
Thức ăn ở quán rất ngon, hợp khẩu vị, đồ ăn lên nhanh, khách không phải chờ lâu. Quán có món gỏi Hoa đăng ngon nhưng điểm mình không thích ở món này đó là quá quá quá nhiều hành. Bánh xèo ở quán rất ngon, hình như bánh được đổ bằng nước cốt dừa nên ăn có vị béo, thơm và ngon. Ở đây có món bì cuốn siêu ngon và đặc biệt, mỗi lần mình tới là ăn 3-4 cuốn ??? Ngoài ra còn có thêm món gỏi cuốn cũng ngon nhưng không ngon bằng bì cuốn. Hì hì. Bữa đó mình uống đá me, nghe nói là món nước uống ngon ở quán, nhưng mình thì không thấy ấn tượng lắm.
Nhân viên ở nhà hàng thì nhiệt tình và vui vẻ
Giá cả theo mình thì cũng tương đối ổn
Địa điểm thì vì nằm trong hẻm nên không thuận tiện cho lắm, xe ra vào trong hẻm rất đông, nhiều bữa kẹt cứng ngắc không nhúc nhích nổi ?
Ăn chay ngày rằm nên bị hạn chế một số món, và ... rất đông nên hơi chật, ngồi san sát nhau. Hôm mình tới có một tiệc cưới chay nữa nên rất náo nhiệt. Món ăn đa dạng, mùi vị rất ngon, món nào cũng ngon và mỗi món cũng in ít thôi chứ không nhiều lắm. Phục vụ cũng nhanh nhẹn và dễ thương. Trong quán có bán các thực phẩm chay đóng gói và thực phẩm organic cũng khá thuận lợi cho những ai có nhu cầu. Giá cả cũng tầm tầm như các quán chay khác, mình đi 5 người ăn uống hết chừng 950k. Lần sau sẽ đến thử các món khác nữa.
Tôi cũng nghe tiếng nhà hàng nên đưa gđ đến đây dùng thử, dù món ăn khá ngon, nhưng chưa từng gặp kiểu phục vụ tệ đến như vậy.
Chúng tôi đi 5 người. Ngày mùng 1 nên tôi cũng thông cảm, chờ 1 tiếng mới có bàn.
Sau đó vào bàn tiếp tục chờ nửa tiếng mà ko thấy nv lại order món, tôi thấy nv đi ngang qua, tôi gọi 5 lần 7 lượt mới lên đc 1 món. Xong chờ tiếp mà ko thấy lên các món còn lại, tôi lại hỏi nv thì nv trả lời là các món kia đã hết rồi, thế là phải gọi đại những món còn lại ăn đỡ vì lúc đó ai cũng đói meo rồi. Tôi đến từ 7h, 9h mới có món ăn.
Đến 1 lần & sẽ không quay lại.
Thái độ phục vụ của nhân viên và chị đứng ghi order là rất tệ và cực kì thiếu chuyên nghiệp. Cụ thể:
- nhân viên gọi hơn 05 lần, đứng sát bên nhưng vẫn tỏ vẻ không nghe.
- người chị ghi order có thái độ không tôn trọng khách hàng, xem thường người ăn. Mình hỏi về món ăn vì không rõ cách ra món như thế nào để kêu ăn cho hợp lý nhưng được đáp lại là thái độ kênh kiệu và nói rằng không thể giải thích hết món được. Mình chỉ hỏi 1 món há cảo sủi cảo nhưng lại nói năng rất kém như vậy.
Nhà hàng chay nhưng thiện tâm chưa thấy thì đã gieo nghiệp cho khách hàng !!!!
Mình đi ăn ở đây 1 lần, nhìn chung không gian ở đây mang tính chuyên nghiệp và sang trọng, nhìn rất đẹp. Món ăn thì mình kết món cơm chiên tỏi vì ngon và thanh, món cơm lá dứa thì rất thơm, các món khác đánh giá là khá. Phục vụ tốt.
Lần đầu tiên đi ăn nhà hàng chay. Nhà hàng được trang trí đẹp. Các món ăn khá là ngon. Có nhiều món ăn lạ và đặc sắc (vì ăn giống như món mặn). Giá cả chấp nhận được vì chất lượng nhà hàng mà.
Bia không cồn uống cũng ngon. Phục vụ tạm.
sẽ ghé lại để thưởng thức nhiều món khác
Mình bắt đầu ghiền ăn chay kể từ khi đến nhà hàng này. Menu rất phong phú đặc sắc. Món nào cũng ngon một vị riêng. Cảm giác ngon hơn ăn mặn luôn. Món lẩu Hoa Đăng lần nào tới tầm 8h hơn là đều hết. Các ngày ăn chay quán rất đông luôn. Không gian sang trọng. Giá cả vừa phải không quá mắc. Cực kì thích nhà hàgn chay này!
Nếu người thích ăn chay thì chắc chắn biết đến nhà hàng này
Nhà hàng chay này có thể nói là Top 3 TP***Hôm nay thử 2 món mới nhà hàng giới thiệu thì mình thấy ko ngon cho lắm
So với những nhà hàn chay khác thì quán này về chất lượng có vẻ không ngon và đậm đà so với những quán khác nhưng về trang trí thức ăn và không gian quán thì ở đây đẹp hơn nhiều. Thích hợp cho hội họp hoặc tiệc mời sang trọng
Thích chỗ này quá, trong vòng 1 tuần mà đi ăn trưa ở đây 2 lần :D
-----------------Không gian-----------------
- Giữ xe miễn phí.
- Quán rất rộng. Trang trí tinh tế, sang trọng với màu trắng chủ đạo tạo cảm giác thoải mái khi vừa bước vào. Bàn ghế sạch sẽ, chỗ ngồi được sắp xếp rộng rãi thoải mái (quán xài máy lạnh).
-----------------Nước uống-----------------
- Trà đá muôn năm :D
-----------------Thức ăn-----------------
- Chén đĩa, muỗn, nồi, niêu, xong, chảo đều là loại hàng hiệu hoa văn kiểu dáng rất tinh tế sang trọng. Các món ăn bày trí đẹp mắt, vị rất vừa ăn cho mọi người, rau ăn kèm tươi. Ăn nhiều món không thấy ngán, ăn món chay mà cứ như đang ăn món mặn.
- Nước chấm ăn ổn k có gì đặc sắc.
- Các món được làm sau khi khách order nên lúc đem ra lúc nào cũng nóng hổi, hay cái mấy món chiên ăn không cảm thấy dầu mỡ đâu hết :D. Món lên khá lâu nhưng theo nhận xét của mình thì không quá lâu vì bình thường làm món chay rất khó, đã thế khác order rồi mới làm nên đối với mình thời gian như vậy là chấp nhận đc :D
- Cơm: hạt cơm mềm, dẻo, gia vị ngấm đều, vị vừa ăn, đồ ăn hơi ít. So sánh về chất lượng và giá thì giá hơi cao cho những món cơm. Cơm lá sen ăn tạm ổn chứ k ngon cho lắm
- Lẩu: rau tươi, nước dùng ngon ngọt đậm đà, đồ ăn làm rất giống với lẩu thiệt nhưng đồ ăn khá ít :D. Mình đánh giá lẩu thái ngon hơn lẩu đồng quê.
- Các món gợi ý: gỏi hoa đăng, bò bía, chả giò, lẩu thái (nhỏ: khoảng 4 - 5 người ăn), cơm thì nên gọi 1 phần thôi mỗi người ăn 1 ít để bụng ăn nhiều món khác(4 - 5 người ăn).
-----------------Phục vụ-----------------
- Nhân viên order món là nam, ăn nói nhỏ nhẹ, có tư vấn cho khách về món ăn. Nhưng riêng mình có cảm giác họ k thân thiện cho lắm chắc là mệt vì phải phục vụ nhiều vì quán rất đông khách.
-----------------Đánh giá-----------------
Ưu: món ăn ngon ăn không thấy ngán, phục vụ tốt, không gian rộng rãi sang trọng thích hợp cho đãi tiệc. Nhiều món ăn đáng đồng tiền bát gạo :D.
Nhược: Đón taxi ở đây cực kỳ khó T_T. Giá hơi cao, món lên khá lâu khoảng 15->20 phút (dành cho những ai thiếu kiên nhẫn :D). Bạn nào đi ăn trưa nhớ canh thời gian thôi lại về cơ quan trễ.
Phải nói là đồ ăn ngon, không gian đẹp và không khí sôi động, thoải mái.
Chỉ có điều là giá cao quá, lẩu chao nhỏ là 295.000, món gì cũng mắc hơn ăn mặn.
Nên giảm giá cho những ngày thường (ko phải rằm) để khuyến khích tinh thần ăn chay của mọi người, chứ giá cao vậy thì muốn ăn chay nhiều cũng ái ngại.
Hôm nay mình cùng gia đình khám phá nhà hàng chay mới, nhà hàng nhỏ, nằm ngay trên đường Huỳnh Khương Ninh, rất dễ tìm.
- Giá cả: đắt, 1 món ăn dao động từ 60k trở lên.
- Chất lượng:
+ Món ăn: có nhiều món ăn được chế biến lạ nhưng cũng ngon.
+ Nước uống: khuyên các bạn đừng nên uống cà phê sữa đá ở đây, 60k/ly nhưng như cà phê gói và dở hơn rất nhiều. Lạt và không nghe mùi cà phê gì cả, như uống nước lã vậy. Trà đá 8k/ly nhé. Khăn lạnh 4k/cái.
- Không gian: sạch sẽ, rộng rãi và thoáng mát. Đúng chất của nhà hàng.
- Có chỗ giữ xe miễn phí.
Ở đây cái gì cũng đắt, chỉ có cái sạch sẽ và ăn cũng ngon nên bù lại nè.
Có đi ăn với gia đình mình ở đây
Bề ngoài lúc đầu nhìn không ấn tượng lắm. Nhưng khi vô trong rồi thì hoàn toàn ngược lại. Nhà hàng trang trí rất đẹp.
Nhân viên phục vụ rất lịch sự
Chất lượng các món ăn phải nói rất ngon và rất vừa miệng
Giá cả rất hợp lý
Mình thích nhất là món cơm chiên của nhà hàng này phải nói rất ngon (nói chung là bị ghiền món này rồi !!!)
Nhà hàng còn rất nỗi tiếng với món bia chay
Phía trên còn có siêu thị bán đồ chay nữa
Nói chung mình rất hài lòng từ cách phục vụ đến chất lượng món ăn và kể cả giá cả của các món ăn nữa.
Nhất định mình sẽ trở lại với nhà hàng
Nhà hàng sang trọng và lịch sự.
Nhân viên vui vẻ và tận tình.
Thức ăn:
- trc khi lên món có bánh ít lá gai ăn ngon cực kì.
- chả bắp chiên có nước chấm ngon nhưng ko ráo dầu ăn hơi ngán.
- bánh bao chiên heo quay khá ngon nhưng bánh bao cũng k ráo dầu.
- bánh canh cực ngon.
- cá kèo kho cũng ngon.
Nhà vệ sinh siêu đẹp.
Nhà hàng nằm trong đường nhỏ khá yên tĩnh. Không gian lịch sự, sáng sủa, món ăn ngon, giá so với đồ chay thì không rẻ nhưng cũng không quá đắt. Phục vụ cũng nhanh nhẹn, lịch sự. Có điều đồ uống thì không ngon lắm mà cũng mắc so với chất lượng.
Bạn mình đãi tiệc cưới ở đây nên mình mới biết nhà hàng này. Thường thì mình ghé ở Lẩu nấm chay An Nhiên. Không gian ở đây rất đẹp, nhưng khá hẹp để tổ chức tiệc cưới. Phục vụ rất lộn xộn (chắc tại đông wá). Thức ăn thì mình thấy cũng bình thường, vị cứ nhàn nhạt, không ấn tượng, mấy ng ngồi cùng bàn mình cũng có ý kiến như vậy. Cơ mà thức ăn quán trình bày rất đẹp mắt, từ vật dụng đến món ăn, rất đẹp và sang.
Thứ 6 có Bún thang. Mỗi ngày mỗi món nước khác nhau. Menu có thêm vài món mới.
Nhà hàng quen thuộc, nêm nếm vừa miệng và trình bày bắt mắt.
- Cơm chiên xoài. 7/10
- Cơm Loving Hut. 7,5/10
- Canh cải bó xôi. 7,25/10
- Gỏi cuốn. 8,5/10
- Trà gừng nóng.
*Cơm Loving Hut ăn có vị giống giữa Cơm chiên xá xíu & Cơm chiên Hải vị.
** Định gọi thêm Gỏi Hoa Đăng (món tủ) nhưng hôm nay nhà hàng sửa bếp nên không có các món gỏi.
? Nói chung sẽ quay lại.
Không gian quán đẹp, sang trọng, nhân viên phục vụ chuyên nghiệp, chu đáo. Thức ăn ngon, mình thích món đọt choại xào nấm,cơm sen. Món kho nam bộ làm rất giống con cá kho, thơm mùi rong biển tạo cảm giác rất thật, ban đầu mình còn tưởng cá thật ?, gia vị ngon. Món mì spaghetti cũng thơm béo , rất hợp khẩu vị . Tuy nhiên có vài món như súp ngũ sắc, canh cải thì theo khẩu vị mình thấy hơi ngọt, nhưng ăn vẫn thấy ngon, không ngán. Toilet sạch sẽ, vệ sinh. Thích hợp đãi khách, họp mặt bạn bè, giá hơi cao .
Là 1 nhà hàng thuần chay có không gian sang trọng và lịch sự, phù hợp cho gia đình hoặc tiếp đãi đối tác lớn tuổi :))
Món ăn đa dạng, nêm nếm hợp khẩu vị và trình bày đẹp mắt. Cá nhân mình thích nhất là món bì cuốn ở đây.
Giá cả nhà hàng nên hơi đắt nhe...Nhưng mình nghĩ vấn đề an toàn thực phẩm sẽ được ưu tiên hàng đầu.
Phục vụ chu đáo và lịch sự. Có cả quản lý theo sát nên chăm sóc khách hàng tốt.
Sẽ quay lại nếu có người mời :)))
Là khách ruột của qán. Đồ ăn vẫn ngon như ngày nào. Điều order r phải chờ hơi lâu. K s vì qán đông mà. Nhân viên nhiệt tình nhưng vì qán đông nên có hơi hay qên. Đồ ăn vẫn rất chất lượng. Có ăn phở nhưng qên chụp mất. Hehe
Quán này ăn hoài tại mẹ mình ăn chay. Mà hình như h lên giá rồi. Ăn ngon. Giá hơi cao (hơi thôi chứ so về không gian, vị trí thì chắc ổn). Lần nào tới quán cũn ăn gỏi hoa đăng với phở hoa đăng hoặc cơm hoa đăng. Nhưng phần lớn thì cơm w gỏi hoa đăng. Ở đây không gian sang trọng. Nhiều Thầy chùa với ng nước ngoài tới đây ăn lắm. Quán lúc nào cũn thấy đông đông. Ngày rằm ăn chay thì khỏi nói.
5 người ăn 5 bì cuốn, 1 gói hoa đăng, kêu thêm 1 phần bánh tráng, 3 phở hoa đăng w 1 cơm hoa đăng. 2 suối, 1 trà gừng, 5 khăn hết 540k.
Nãy lo chụp menu với món gỏi, bì cuốn. Qên chụp cơm với phở mất.
Mới ghé hồi đầu tháng 4/2016. Gọi 4 món: rong biển cuộn chả kho tiêu (tên mỹ miều mà m hok nhớ, gọi theo thực nhãn), canh chua, gỏi, mì căn chiên giòn. Ăn cũng được mà giá mắc. Riêng món canh chua k ngon, giá mắc mà nêm nếm k có thanh đạm, bột ngọt nhiều.
Sau khi ăn cũng tạm hài lòng, phục vụ ok. Nhưng so với 1 số quán khác với giá tương đương mà m biết thì quay lại k ưng chỗ này nữa
Mình rất thích món Gỏi Hoa Đăng và chả bắp ở đây. Tất cả các món đều nêm nếm vừa ăn và giá cả hợp lý.
Phục vụ chu đáo
Không gian cực kỳ đẹp
Lưu ý: những bạn nào ăn chay trường mà ko ăn đc củ hành tây thì nhớ dặn trc pv vì đây theo mô hình ăn kiêng nên ko kiêng kỵ hành hẹ.
Quán nằm trong con đường khá nhỏ và yên tịnh.
Không gian ở đây đẹp và sang trọng. Ánh sáng, nội thất, cách bày trí ổn, thích hợp cho nhóm nhiều người hoặc gia đình.
Menu đa dạng món. Có nhiều món nghe tên rất lạ, chưa nghe đến bao giờ luôn. Nhà hàng chỉ phục vụ các món chay. Các món tráng miệng và nước cũng khá nhiều lựa chọn.
Món ăn bày trí đẹp, bắt mắt, có đầu tư về phần nhìn. Vị thức ăn ổn, có món nấu ngon, vừa ăn, không bị ngán. Những món cơ bản như bó xôi xào tỏi hay canh chua bông điên điển nhà hàng nấu rất vừa ăn, vị ngon. Có vài món lạ lạ như rong biển kho tiêu cũng ổn hay phù chúc cuộn phô mai ăn cũng lạ miệng, tuy nhiên món này hơi nhạt và không đặc sắc.
Về món tráng miệng, rau câu dừa ở đây khá ngon, thanh và mát. Bánh gai thì thơm, ngọt vừa và không ngán.
Giá cả ở đây không rẻ, trung bình khoảng 80.000 một món.
Điểm trừ là gửi xe tính phí, mình nghĩ nhà hàng thì không nên tính phí những dịch vụ kèm theo như vậy cho khách.
Nhà hàng nhìn rất sang trọng, món chay làm rất ngon, nhìn rất bắt mắt.
Tiếc là không có chụp hình lại, nhưng mà nói chung là rất ngon!
Giá cả cũng rất ổn.
Nhà hàng sang trọng giá cả đồ chay ngon giá hợp.
Quán trong đường nhỏ. Xe ôt hơi bất tiện
Nhưng giá nước uống thì đắt quá.
Chỗ gửi xe free
Không gian nhà hàng ấm cúng, ăn gia đình hay đối tác đều được.
Nhân viên phục vụ tận tình.
Đặt chỗ sẵn, hẹn 11:50 lên món, ra đến nơi bàn đặt bị xếp khách khác, bị tống lên lầu nóng vãi mồ hôi. Món đặt không thấy đâu đến 12:15 không thấy lên món.
Đi ăn chay nên không muốn nổi nóng
Nghe mọi người nói Loving Hut là nhà hàng chay ngon nổi tiếng nên ăn thử !
Đi ăn 3 người hết khoảng hơn 250k , ăn được 5 món lận! Tính ra cũng không quá mắc vì :
- Không gián quán quá OK luôn ạ ! Khoáng đãng , lịch sự và trang trọng . Ấn tượng bức tường được dán mẫy cái dĩa lên. Nói chung là đẹp cực!
- Nhân viên phục vụ lịch sự và nhiên tình lắm nha . Mặc vest đàng hoàng lắm. Tư vấn món nhiệt tình nữa. Rất tạo thiện cảm !
- Món ăn thì thôi khỏi nói nữa luôn. 100 người ăn đến 101 người khen rồi !
Chung quy lại thì rất đáng để thưởng thức! Hèn chi người nổi tiếng thường đến đây ăn là phải! Mọi người thử đi nhé!
Theo khẩu vị của tôi, món ăn ở đây ngon. Tuy nhiên mỗi lần đi phải chờ đợi để có bàn quá lâu, và thái độ nhân viên phục vụ không lịch sự, nên tôi không quay lại nữa.
Hnay mình order heo quay bánh bao chiên, nhma nó chua lè ăn không được :) món này cũng hơn 100.000₫ mà quán lại bán cho mình đồ ăn cũ, mang tiếng nhà hàng mà làm ăn vậy à ? Mình ăn ở quán rất nhiều và rất lâu rồi, mình có góp ý chân thành. Nếu món nào quán bán ế thì hôm đó đừng bán chứ bán đồ ăn cũ ôi thiu mất tiếng nhà hàng quá ạ! Với cả những món trong thực đơn không phải món nào cũng có đâu mng, mình không hiểu sao bán giá mắc mà làm ăn tệ như vậy ? Hi vọng lần sau đừng giao đồ ăn chua nữa, nếu không mình sẽ đăng lên các group lớn ạ !
Trưa nay tôi và mẹ tôi ghé quán, kêu 1 tô phở, 1 miến xào, 1 trái dừa và 1 ly trà đá. Mẹ tôi ăn phở không sao nhưng tôi ăn miến xào xong về nhà tầm 20 phút thì bị ói mửa liên tục. Nhà hàng lớn, giá mắc nhưng chất lượng quá kém.
Quán bẩn và phải đợi rất lâu mới có bàn, sau khi có bàn thì không 1 nhân viên nào đến dọn bàn, phải để cho khách gọi mấy lần mới dọn bàn. Dọn thức ăn ra mà không dọn chén và đũa, có chén rồi vẫn không có đũa và nói hết đũa rồi. Đặt nồi lẩu thì cho chút xíu nước, nước lẩu khá mặn, chưa ăn hết nồi lẩu thì nước lẩu đã hết, xin thêm nước lẩu thì bảo phải mua thêm 1 suất lẩu mới thì mới có nước lẩu. Món ăn không hề rẻ mà phục vụ quá tệ. Quán chay mà không thẻ thanh tịnh nổi. Không bao giờ quay lại nữa.
Mình đã ăn ở đây trên 5 năm, rất thích nên thường xuyên mời khách dùng bữa tại đây, tuy nhiên, gần đây ghé lại thì:
- Giá quá cao: chanh dây không đá 80.000đ, cafe sữa đá 60.000đ
- Order xong 30p sau vẫn chưa có (4 món bao gồm cơm chiên, đồ kho, xào và canh, là những món không quá phức tạp). Nhà hàng vẫn chưa full bàn nhưng nhìn xung quanh hầu hết đều đang ngồi đợi.
- Nhà hàng không cần khách
Mình đã không chờ nổi và gọi tính tiền để ra về dù đã mất tổng cộng 45p tính từ lúc bước vào nhà hàng.
Khâu tính tiền thì không phải chờ lâu, trả 148.000d cho 1 ly chanh dây không đá+1 ly cafe sữa+1 ly trà đá, kèm theo 1 câu nói của nhân viên: “chị đi ngày chay thì chị phải chấp nhận” (và ko hề có 1 lời nào thể hiện sự thông cảm với khách)
Không gian đẹp, sang trọng, trang trí vật dụng ok.
Món ăn thì bình thường, hơi ít so với giá tiền. Vị hơi nhạt đặc biệt là đậu hũ chiên.
Mình k thích cách order lắm, quán đông mà nhân viên khá ít nên chờ gọi món lâu.
MÓN ĂN DỞ
TOÀN ĐỒ LÀM SẴN ĂN KO TỐT CHO SỨC KHOẺ
VÀO GỌI MÓN CHỜ HƠN 1 GIỜ MÀ KHÔNG CÓ MÓN NÀO RA DÙ ĐÃ HỐI LIÊN TỤC
ĐẾN CUỐI CÙNG CHẠY RA BÁO MÓN ĐÃ HẾT
NHÂN VIÊN RA NÓI CHUYỆN THÁI ĐỘ NHƯ ĐUỔI KHÁCH
GIÁ THÌ CAO HƠN ĂN MẶN RẤT RẤT NHIỀU
CHẶT CHÉM NHƯ VẬY MÀ CHẤT LƯỢNG PHỤC VỤ KHÔNG TƯƠNG XỨNG
TỪ NÀY XIN TỪ BỎ KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI CHỖ NÀY NỮA
NGÀY ĂN CHAY CHO THANH TỊNH MÀ RƯỚC THÊM CỤC TỨC VÀO NGƯỜI
KHUYÊN MỌI NGƯỜI ĐỪNG VÀO NHÀ HÀNG NÀY NỮA!!!
Đa dạng món, giá có hơi cao nhưng trình bày bắt mắt sang trọng, số lượng không nhiều nhưng chất lượng có thể coi là ngon. Nhân viên khá chuyên nghiệp. Sạch sẽ. Giữ xe tính phí là không được vui mấy.
Thích nhất gỏi Hoa Đăng ăn mãi chẳng thấy chán
Ghé đây lần thứ bao nhiêu rồi ko nhớ được
Hôm nay có ghé cơ sở Hoa Đăng bên Hai Bà Trưng mà bên đó ngưng hoạt động, thấy vừa khai trương ko lâu mà ta. Thấy tiếcccc
Nhà hàng này thì quá nổi tiếng rồi, hôm trước hai chị e trong cty tự nhiên nổi hứng muốn ăn chay nên qua đây ăn. Phải nói là hài lòng từ lúc bước vào luôn, nhân viên cực kì thân thiện, lịch sự và nhiệt tình luôn. Có hai ng nên tụi mình cũng kêu hk nhiều. Nấm rơm chiên giòn 60k: một phần cũng khá nhiều nấm, được tẩm bột chiên lên giòn ngon, thấm dầu kĩ nên hk bị dầu nhiều, ăn ok. Gỏi thiên lý 75k, ăn ngon nè, vị rất vừa miệng. Kêu thêm món đậu hũ chiên xả 65k để ăn vs cơm, đậu chiên giòn ăn ok, nhưng mình hk thích chút xíu vì đậu hk ngon lắm. Canh chua bạch hà 65k ăn ok nè, nguyên một tô khá lớn, nhưng nấu và rau cũng nhiều, vị vừa ăn lắm. À bì cuốn ăn cũng ok lắm đó.
Nói chung đồ ăn ở đâu rất ok, và phục vụ cũng vậy.
Gia đình mình rất thích đồ chay ở đây, đã ăn nhiều lần nhưng bâu giờ mình mới rv vì ko ngờ quán ngon như vậy mà rate hơi thấp cũng uổng. Có lẽ nhà mình hay ăn ở đây, biết món nên gọi món nào mình thấy cũng rất ngon, phục vụ tư vấn tận tình, còn hỏi ý kiến nữa, vừa ăn xong thì có nv ra dọn đĩa bẩn ngay. Bữa gần nhất nhà mình ăn mình nhớ có món gỏi Hoa Đăng, cơm chiên (mình ko nhớ tên hic, thập cẩm thì phải), vịt quay với bánh bao, chả bắp, gỏi cuốn (mình rất thích luôn), lẩu nấm, nước ngọt thanh rất ngon, đặc biệt ở đây ko dùng bột ngọt để nêm nếm, ko bán nước ngọt vì ko tốt cho sức khỏe :))) rau câu dừa ở đây ngọt vừa, mềm dễ ăn, nói chung mình thấy Hoa Đăng là nơi rất lý tưởng để "dẫn dụ" người khác ăn chay vì ngon hơn cả món mặn. Chú bảo vệ thì cực cực kì dễ thương, dìu bà ngoại mình đi, còn tích cực gọi taxi giùm, nói chung mình rất hài lòng, giá cả xứng với chất lượng.
thực đơn đa dạng phong phú nhưng cách phục vụ không tốt
Mình đến kêu 1 đĩa cơm chiên lá dứa, 1 canh chua thập cảm, 1 nấm đông cô khô, 1 cơm trắng, 4 trà đá, vì định kêu thêm lẩu nhưng do đi trễ khoảng 7h45 thì hết lẫu, đồ ăn ngon , nhưng cách phục vụ ko tốt, mình thấy những người khác order xong sẽ có nhân viên mang chén, muỗng đưa cho khách, trong khi đó order mang thức ăn ra mà trên bàn ko có bất kỳ 1 thứ dụng cụ nào, không chén, không muỗng, ko đũa. Mình ko biết cách phục vụ ntn mà khi hỏi nhân viên mới lấy ra, mà đợi tới 10p mới có, mà chén đĩa mình để ý thấy ng khác thi muỗng sứ trắng, đũa bọc giấy, trong khi đó nhân viên lại mang cho mình 4 muỗng inox, phục vụ xem phong cách ăn mặc, mình nói thiệt cách phục vụ đó ko đáng là nhà hàng sang trọng đâu, nó như là nhà hàng làm cho có khách ăn vậy. Mình để ý thấy, bạn kề bên vô sau ình mà mình order xong mà ko có chén đĩa trong khi bên kia vô sau, order sau mà có chén đĩa trước, tính tiền thì 204k, bên mình thì 253k mà phục vụ kiểu j ko biết. ĐẾN NHÀ HÀNG NÀY LẦN ĐẦU TIÊN CŨNG LÀ LẦN CUỐI CÙNG, MÌNH NÓI THIỆT MÀ MÌNH ĐẾN LẦN HAI CHẮC MÌNH CẦM CỌC TIỀN ĐỂ TRÊN BÀN XEM NHÂN VIÊN ỨNG XỬ NTN, thật k bình đẳng vs khách hàng
Gọi quán cũng không đúng, tiệm cũng chưa phải, vậy gọi là nhà hàng. Đây là nhà hàng chay có thể nói là lớn nhất SG, luôn đông khách vào những ngày rằm bà mùng một âm lịch. Đôi khi vào cuối tuần nhà hàng còn mở tiệc buffet chay - rất nhiều món đặt biệt mà menu thường nhật ko có và đương nhiên là ngon tuyệt. Nói chung món ăn chay rất đa dạng - tin chắc là sẽ hợp khẩu vị dù là những thực khách khó tính. Nhân viên phục vụ ân cần, chu đáo, ăn nố nhỏ nhẹ, điềm đạm. Àh thêm nữa, nhà hàng có 2 tầng, tầng dưới phục vụ ẩm thực, tầng trên là khu thực phẩm chay - giống như siêu thị mini bán toàn đồ chay đóng gói, đóng hộp. Đa số các mặy hàng đều nhập từ nước ngoài rất ưa nhìn.
Đây là một trong những quán chay iu thích nhất của mình, mặc dù giá cả hơi cao. Tuy nhiên, quán sẽ thích hợp cho những dịp đặc biệt hay dùng bữa cùng với gia đình cho thay đổi không khí. Phục vụ nhiệt tình, không gian ấm cúng, sạch sẽ và cung cách phục vụ lịch sự và khá chuyên nghiệp. mình khoái nhất món lẩu, dễ ăn, nhẹ nhàng, nước dùng ngọt mặc dù không có thịt thà gì. Món rau xào cũng khá đậm đà. #monchay#khongiandep
Trưa nay cả phòng ban công ty mình đi ăn chay ở Hoa Đăng. Nhà hàng nằm ở đường nhỏ nhưng may quá xe taxi vẫn chạy vào được :) Hôm nay mùng 1 nên nhà hàng chỉ bán buffet trưa, không có cho ngồi bàn gọi món - 250k/người...hơi bị mắc á. Món ăn cũng đa dạng, nào là súp, cơm, mì, gỏi, mí món cuốn, bánh canh, lẩu thái, và tráng miệng (chè, bánh, trái cây, đậu hũ). Mình thích món gỏi bông thiên lý, đậu hủ Sing và nước ép cóc ^^ Trời nóng nên ăn mấy món này thấy mát người. Các món khác thì bình thường, không đặc sắc lắm.