Quán này tên là hoa đá mà nhỉ?
Quán cà phê gần chỗ học nên bữa trưa nghỉ cả lớp ra đây ăn. Ở đây cũng chỉ có mấy món cơm rang bún chả đơn giản thôi nên mình gọi 1 cơm rang dưa bò. Hôm đó đi 11 người mà chắc quán này không phục vụ cùng lúc đông khách thế bao giờ nên phục vụ rất là lâu.
Cơm rang khá kỹ nên hạt cơm giòn, ăn vị thơm nhưng lại khá ngấy dầu, dưa và bò cũng nấu lâu quá nên bị dai. Bọn mình gọi thêm mấy bình trà đá nữa. Đứng dậy tổng thiệt hại là 50k/ng. Kể ra ăn cơm rang giá như vậy cũng ko rẻ.
Đây là cafe Hoa Đá mà, sao lại thành cafe Hoa dại được thế này? :))) Quán này nằm ngay gần cổng trường kinh tế, rất dễ tìm. Không gian bài trí theo kiểu nhẹ nhàng, cửa sổ bằng kính, nhạc du dương, thích hợp với những ai thích suy tư. Trên tầng 2 là ngồi bệt, không gian rộng, thích hợp với tổ chức sự kiện nhỏ nhỏ hoặc offline. Quán có mấy em cún rất xinh và yêu, mỗi lần đến là chỉ thích chơi với các em ý thôi. Đồ uống cũng được, mình hay gọi sinh tố bơ hoặc sinh tố chanh leo. Giá cả phải chăng nhưng không hiểu sao không đông khách lên được, chắc tại nằm trên phố Vọng ít người qua lại :))
Phục vụ siêu lâu, gọi đồ mất 1 tiếng không xong, nước uống rất tệ, đồ ăn không chấp nhận được.
Nhân viên không biết cách phục vụ!
Sẽ không bao giờ quay lại!
Có người nói: "Cà phê không phải là thú thanh thản như trà, càng không mạnh mẽ bạo liệt như rượu. Người thưởng thức nhẹ nhàng cho rằng cà phê là gạch nối giữa niềm vui và nỗi buồn..."
Sau một vài lần đến quán thì mình thấy đặc biệt ấn tượng. Địa điểm ngay cổng trường NEU thuận tiện đi lại, sau giờ học có thể đến ăn trưa. Quán mát, view đẹp, chỗ để xe rộng rãi.
Quán ngay gần trường nên buổi trưa mình hay ra đây ăn, quán khá là đẹp, 3 tầng nên view tốt, thoáng mát, WC sạch sẽ. Buổi trưa quán đông nên gọi đồ sẽ mang lên hơi lâu chút nhưng bù lại đồ uống tươi và khá ngon, suất ăn nhiều. Anh chị chủ nhiệt tình và thân thiện, mình đánh giá là ổn so với mặt bằng chung các quán cà phê hiện nay.