Dê Núi Hoa Cà 1 ở đây thì cũng khá nhiều người dân Thủ Đức biết đến, quán gần làng cá sấu hoa cà. Nằm kế bên đường ray xe lửa. Quán vào buổi tối cũng khá đông đúc. Dê nướng, vú dê nướng và lẩu dê, nói chung các món về dê là đặc sản của quán ^^ Thức ăn nêm nếm vừa miệng, ướp thấm đều gia vị. Vú dê ăn cũng ngon có điêu hơi dai xíu, một đĩa vú dê nướng tầm 75k-105k. Một đỉa nướng cũng nhiều. Chao cũng được nhưng ko ngon lắm. Phục vụ thì bên đây mình không thích cho lắm. Thấy ko được nhiệt tình, mình đi 2 người, chủ yếu ăn các món nướng thôi, ko ăn lẩu nhưng mà để ý thấy tự nhiên ăn xong món nướng chuẩn bị tính tiền thì nhân viên muốn bưng cái lẩu ra để trên bàn mình. Rồi thấy mình nhìn một cách ngạc nhiên rồi mới bưng để bên bàn khác. Mình tính tiền để ý thấy ko có ai kêu lẩu cả, vậy chắc đem ra để kêu mình ăn luôn hehe. Lẩu ở đây để bữa nào có dịp xuống Thủ Đức sẽ thưởng thức ẻm sau. Quán này mình chỉ thích ăn các món nướng là ngon. Nhưng mà đi đông xíu thì đỡ ngại, chắc tại quán dành cho các ông nhậu, ^^
Bữa cả gia đình mình đi ăn, quán rộng rãi thoáng mát, nhân viên nhiệt tình dễ thương lắm, gọi là có liền, đồ ăn cũng khá ok, nhà mình gọi dê hấp, món này cũng tạm được chứ k gọi là ngon mà hơi ít nữa. Cà ri dê khá ngon, dê mềm nước béo béo ăn cùng bánh mì, bánh mì ở đây là bánh mì đặc ruột ăn rất đã nè. Sườn dê nướng tạm được, tất cả món nướng đều là nướng sẵn chứ k phải nướng tại bàn nên cảm thấy k ngon, vừa nướng vừa ăn ngon hơn nhiều. thịt nướng cũng v, nhưng vì nướng sẵn nên k bị cháy , vàng đều, thơm. Lẩu khá ngon, lẩu được bỏ trong nồi đất nên nóng rất lâu, thịt nhiều, ít rau, phải gọi thêm rau và mì bún. Tóm lại là chỗ này gia đình đi ăn thì khá ổn, quán nằm trên đường Kha Vạn Cân, đi từ Phạm Văn Đồng quẹo vào, quán to nên rất dễ tìm nữa.
Ông anh rủ vào ăn thử quán này. Gọi 3 món: Tái chanh, áp chảo, lẩu. áp chảo thịt hơi cứng. còn 2 món kia ăn rất vừa miệng. Nói chung là ngon. Up menu lên cho bà con tham khảo.
Quán ở gần nhà với cả nghe giới thiệu nhiều rồi nhưng nay mới tới đây ăn thử cho biết. Chạy trên đường Phạm Văn Đồng tới chỗ trại cá sấu thì quán nằm ngay bên cạnh đó rồi. Quán có bãi giữ xe rộng, có thể đậu được cỡ 3 chiếc ô tô với n chiếc xe máy, buổi tối mấy lần đi ngang qua mình thấy đông thì ô tô đậu trong bãi, xe máy đậu ngoài lề đường, buổi nào cũng có người trông coi cẩn thận, miễn phí nhưng thấy chú giữ xe giữa trời trưa cực quá mình gửi chú 10k như lời cảm ơn, chú dễ thương lắm. Quán buổi tối thấy đèn cũng lung la lung linh nhưng buổi trưa hơi tối nhưng có điều cây cối nhiều với cả quạt khắp cả quán nên mát mẻ thích lắm. Không gian cũng không phải rộng lắm và cũng khá sạch sẻ. Nhân viên phục vụ nhanh, chu đáo, thân thiện và nhiệt tình. Thịt dê ở đây ăn vào là biết ngay thịt dê tươi (không phải đồ đông lạnh lâu ngày) do ở đây họ nuôi tại chỗ luôn í nên thịt có độ dai nhất định chứ có nhiều chỗ ở SG ăn thịt mềm èo ăn cứ tưởng ngon nhưng hóa ra lại không ra gì đấy. Giá cả mình thấy bình dân đó chứ, các món dao động từ 40-130k thì cũng được cho cái chất lượng dê tươi đó, cả bàn mình 4 người ăn gọi 5 món, 4 chai bia mà hết cả thảy có 504k, ăn no nê bể bụng bia luôn. Do ham ăn quá nên mình chỉ chụp lại được có món Curry (Cà ri) Dê, cũng là món mình hài lòng nhất trong bữa ăn ngày hôm nay, khoai môn được đập nhuyễn ra rồi mới nấu nên nước Curry ngọt bùi ăn rất dịu. Cá loại nước chấm ở đây làm cũng rất ngon, phù hợp với từng món ăn. Nói chung các tín đồ của thịt dê hãy tham khảo quán này để liệt kê vào danh sách ẩm thực nào!
Mấy ông anh rủ đi quẩy
12h trưa chui vào đây
Quán chỉ bán toàn dê núi
Ăn củng dc , dê k bị nặng mùi như những quán khác nhưng vẩn k hợp khẩu vị của mình
Quán nằm sát đường ray , có nguyên 1 dàn 3 4 quán bán dê núi luôn
Thấy khu chế biến cũng khá sạch sẽ
Nếu họp mặt sinh nhật thì co thể đến đây
Các món về dê khá ngon, đặc biệt lẩu dê với đồ chấm ngon, tiếc là món vú dê muốn ăn phải đặc trước khoảng 1 tuần hay sao đó mới có ăn. laude
Không gian quán rộng rãi thoáng mát, kiểu sân vườn.
Giá cả ở đây thì khá bình dân khá phù hợp với sinh viên đó, ăn no nê luôn <3
Khuyên khách tới quán nên gọi bia để được phục vụ nó coi trọng và phục vụ tận tình, cứ như hôm nào bàn mình uống nước ngọt là nó chả thèm phục vụ luôn đó :v (làm kiểu như em ngon em có quyền chảnh vậy đó ]] )
Dê nơi đây được là trực tiếp, nên tươi ngon.Không gian nơi đây rộng rãi, món ăn chế biến đa dạng, nhân viên rất dể thương. một địa chỉ yêu thích của mình
Đúng với tên, chỉ bán toàn thịt dê.
Thịt dê ướp đậm đà đặc biệt là nướng gia truyền,hấp với cà ri. Lẩu dê theo mình thấy không ngon như mấy món kia. Thịt không bị hôi và ra món khá nhanh.
Nhân viên phục vụ trẻ nên nhanh nhẹn, mấy lần mình đi buổi trưa thì phucn vụ tận tình nhưng có lẽ hôm nay đi tối, quán đông nên nv phunc vụ không tốt lắm. Bù lại thì nhân viên vẫn luôn giữ thái độ vui vẻ, làm mình thấy ăm cũng ngon miện hơn.
Mình đi ăn 15 người hoá đơn chia ra mỗi người cũng khoảng 130k mà no say nên thấy giá cả cũng bình dân, không đắt.
Các món ăn chất lượng hay số lượng đều tốt nhưng riêng món hấp thấy ít thịt quá, toàn độn tía tô vào.