Mình và bạn hơi đói nên không biết đi ăn chỗ nào thì search foody coi có địa điểm ăn uống nào gần đây không thì thấy chỗ này. Đến nơi thì quán hơi vắng, lúc mình tới thì khách vô hơi nhiều. Mình cứ tưởng trễ quá nên hết ai dè hỏi thì còn. Mình gọi 2 phần lá lốt 2 phần mỡ chài, món này ăn kèm với bánh hỏi ngon nè, rưới thêm tí mỡ hành cho thơm nữa thì hết sảy. Mình chọn ăn với nước mắm. Bò lá lốt với mỡ chài ăn cũng được nhưng vì hơi nguội nên bớt ngon lại 1 chút.
Mình là người tạo địa điểm này trên Foody từ mấy năm trước , hồi mà bán giá 20 tiền/ phần giờ lên 25k rồi mà vẫn bình dân (Mỡ chài cũng đồng giá nha) . Mắm nêm đến rau hay bánh tráng xin thêm đều được . Phần đầy đặn , ai ăn khỏe thì kêu thêm 2 phần chứ bình thường mình gần mâm cũng muốn bỏ mứa do quá no . Công ty cũ cũng hay order về ăn TGIF , thấy hoành tráng hấp dẫn ghê chưa ???? rau khá tươi , chắc do mình dễ tính nên thấy chỗ này được .
????Mình và bạn gọi 2 lá lốt 1 mỡ chài. Nhìn chung món nào cũng ngon, nhưng mỡ chài vị béo hơn ăn thích hơn nhiều. Bánh tráng, bánh hỏi, rau sống cho vừa đủ, ko dư ko thiếu.
????Vì là ngồi ngoài đường lại ngay khu chợ nên lâu lâu đang ăn bỗng nhiên ngửi thấy mùi cống cũng mất ngon????. Nhưng vì giá 1p chỉ có 25k 2 người 3 phần cũng chỉ 75k ăn đủ no nên rất thích hợp cho hôm nào cháy túi.
Quán ngay gần chợ nen hơi k đc dạch sẽ cho lắm. ở đây thì 25 k 1 phần, rau và bánh tráng có thể xin thêm. nói chung là giá khá ổn cho 1 món ăn đương phố
Bọn mình từ Hn vào chơi, xem schannel review bò lá lốt ngon nên tìm quán bò lá lốt gần ksan ăn thử. Dchi là 92 cô giang nhưng đến nơi k thấy số, quán nằm bên đường mưa xuống nước bẩn và mất vsinh, ruồi bay, mà mất công đi r nên ngậm ngùi ăn thử.
Bọn mình đầu tien gọi ba bò nướng lá lốt nhưng sau đổi thành 1 phần mỡ chài và hai lá lốt vì muốn ăn thử. Mình có hỏi chủ quán là chị ơi hai cái đó khác nhau gì ạ thì chị ấy tloi là khác nhau thì tên nó mới khác chứ giống tên Long vs tên Quỳnh khác nhau vậy lol ))) câm nín. Mình thấy bò ăn bt, k thơm và k có gì đặc sắc. Điều đó k qtrong, qtrong là chị chủ quán :))
Đến lúc tính tiền c chơi ngay câu: chị thấy bán cho em hnhu bị lỗ ))) gọi ba phần có gọi xin gì thêm đâu mà lỗ nhỉ, còn thừa nguyên một tập bánh tráng nữa mà. Khó hiểu quá đi haha. Một lần và mãi mãi e k bh quay lại khi đến Sg cunzg như recommend cho bạn bè đến đây. ????????