Có công việc nên phải cắm mặt ngoài quán cafe này tận 2 ngày trời, cũng may biết lựa quán có chỗ ngồi nằm xoã rũ rượi luôn :))
Quán có hai không gian: sân vườn thoáng mát và máy lạnh để "nằm" nếu thích. Có cả rèm che cho không gjan riêng tư luôn, thích hợp nghỉ trưa các thể loại. Tiếc cái phòng này nghiêm cấm bài bạc nên mất vui!
Cafe thì cũng bình thường như những chỗ khác, nước ép thì không có gì đặc sắc, món ăn cũng tạm ổn chứ không ngon như các quán cafe ở trung tâm thành phố, được cái wifi ổn định, máy lạnh mát mẻ thích hợp tránh nóng và ngồi quằn quại cả ngày cũng được :))
Giữ xe free, trà đá free và châm nước liên tục. Phụ thu phòng lạnh thêm 5k mỗi món thức uống nhé!
Nhìn bên ngoai thì hấp dẫn mà quán dơ (có chó đi lại và leo lên ghế khách, chó còn gây dơ bẩn mà ko tiện ghi ra)
Ngồi một chút thấy ghê quá chạy quán khác làm tốn thời gian và tiền cho thức uống.
Nói chung quá này dơ !!!
Không bao giờ đến nữa đâu.