Mới gần 18h mà quán đã hết bánh mì chuột rồi nên mình mua 2 cái pate. Bánh còn nóng, vỏ giòn, nhân pate đầy đặn, mỗi tội bánh bé cắn 2 miếng là hết. Chỉ take away thôi chứ không có chỗ ngồi, xe bán hàng nhỏ, đối diện chéo cháo sườn Huyền Anh, để ý 1 tý là thấy thôi. Cô chủ không niềm nở lắm. Giá 5k/chiếc.
Anh chị đứng ở cổng chợ đồng xuân, trước mấy cửa hàng mĩ kí ý nha mọi người.
Đồ toàn là nhà làm nên sạch sẽ và ngon lắm.
Bánh được rưới nước sốt chua ngọt cay cay thần thánh ngon dã man, uhuhu đưa miệng đi xa là đả được cả chục cái chứ chả chơi
bánh có 2 kiểu là bánh mỳ que và bánh mỳ chuột kẹp pate, bánh mỳ nướng giòn tan, cá nhân mình thì thích bánh mỳ chuột hơn, có thêm rau ăn đỡ ngấy.
nhân pate mịn thơm, phết ko nhiều mà dậy mùi ngon lắm.
anh chỉ nhận cả ship đó
????bánh mỳ que 5k
bánh mỳ chuột 6k
Ghiền ăn bánh mì que ở đây, pate thơm mà đặc biệt đc quét thêm 1 lớp nước sốt quất thơm thơm chua chua ăn kèm phê đừng hỏi.
Mỗi tội là 2 vc chủ quán lúc nào cũng mặt mũi hằm hằm.....