Đi buổi tối đông cực kì. Mình đi du lịch dịp cuối năm
Nên không khí rất náo nhiệt và vui vẻ
Đi bộ tấp nập dọc xung quang hồ. Có bán đồ ăn nước uống đầy đủ. Điểm trừ là wc. Xếp hàng dài dằng dặc luôn.
Đc tận mắt thấy cụ rùa. Bự cực kì. Có cả chùa nữa
Mua vé vào tham quan là 20k hay 40k j đấy minh k nhớ rõ
Ban đêm thắp đèn đẹp lunh linh.
Nước hồ k trong lắm, hơi dơ. Có máy sục thổi oxy cho cá nưa. Chắc đg thanh lọc lại hồ do ô nhiễm
Có thể sẽ quay lại khi có dịp
????Mình đã đi dạo cả buổi chiều và buổi tối ở hồ gươm mỗi lúc là 1 vẻ đẹp khác nhau
????Lần nào ra hn cũng phải dạo 1 vòng đánh dấu cái đã :))))
Xung quanh hồ có nhiều cafe hàng quán nữa. Ko sợ đói nha :))
????Signature của Hn là đây he. Ra Hn mà ko biết mặt mũi cái hồ Gươm sao được nên dù tối lạnh cũng ráng lết ra ngắm cảnh
????Mà HG ban đêm tối hui :))) nhưng dù sao cũng ngắm được bộ mặt khác ban ngày của hồ
????Xa xa là cầu Thê Húc dẫn vào đền Ngọc Sơn lắp đèn vàng đỏ????
phố đi bộ Hà Nội thấy rộng hơn tròn Sài Gòn nhiều. À muốn vào đền Ngọc Sơn là phải đi sớm, chứ ko 6h tối là đóng cổng ko cho khách vào nữa, chỉ để khách trong đấy ra thôi
Hồ có tổng diện tích 12ha, là hồ nước ngọt tự nhiên của thành phố. Hồ Gươm kéo dài 700m theo hướng Nam Bắc và rộng 200m hướng Đông Tây. Nhờ vị trí thuận lợi, lại nằm chính giữa trung tâm thành phố nên dù không phải là hồ lớn nhất song Hồ Gươm vẫn đóng một vai trò quan trọng trong du lịch, đời sống và sinh hoạt văn hóa thủ đô. Ngoài ra, hồ còn gắn liền với các công trình kiến trúc nổi tiếng khác như: Tháp Rùa, Đền Ngọc Sơn, Cầu Thê Húc,…
.... Một chút thông tin thế thôi, vì nơi này quá phổ biến rồi. Không thể đếm nổi số lần mình đã đến đây, cứ cuối tuần là lại đi bộ dọc Hồ .... không gian thoáng mát, đặc biệt từ khi mở phố đi bộ thì Hồ Gươm lại càng lung linh giữa cảnh đẹp, hiện đại và truyền thống. Like +
Là một trong những nơi gắn liền với rất rất nhiều những kỷ niệm đặc biệt nhất của mình. Hồ Gươm có thể coi như một Trung tâm văn hoá, giải trí...khi người tham quan có thể xem múa rối nước, ăn nhà hàng, ăn nhanh, ăn kem, cafe cùng trên một vòng hồ. Những máy bán nước tự động bố trí quanh hồ cũng là một lựa chọn tốt cho du khách. Nhộn nhịp nhất ở Hồ Gươm là những buổi tối hoặc cuối tuần, trưa nắng dĩ nhiên sẽ vắng hơn. Cùng đi một tour ăn uống và rẽ qua phố sách Đinh Lễ mua một vài cuốn sách để nghiền ngẫm sau giờ làm thì thực sự khó có gì thú vị bằng!
Hồ Gươm ở Hà Nội khá đẹp, không khí trong lành phù hợp để bạn đi dạo, đi tản bộ. Một vòng hồ Gươm hơi rộng nhưng bạn có thể đi bộ được, xung quanh hồ có đặt nhiều ghế đá công cộng, mình thấy ra Hồ Gươm như là ra công viên vậy đó, vừa có không gian để thư giãn, vừa được nắm nhìn cỏ cây hoa lá các kiểu. Xung quanh hồ có bán món kem Tràng Tiền rất ngon, ngon nhất là kem chanh Hà Nội, nên nếu đã đến đây thì bạn đừng quên ăn thử món này nhé. Nên đi Hồ Gươm vào sáng sớm vì lúc đó có sương mù trông rất đẹp. Nói chung cảnh đẹp, đối diện còn có quán coffee Highland, đi một khúc nữa là tới phố cổ, tiện cho các bạn tham quan luôn.
Hồ Gươm khiến những người đến với Hà Nội ai cũng muốn ghé qua một lần để thoả sức tò mò!! Đã đến Hà Nội mà không ghé Hồ Gươm là một thiếu sót lớn cho những du khách thập phương rồi!! Vì hẳn là bạn không thể tìm được ở đâu có khung cảnh cổ kính và trầm mặc như ở nơi đây!!
Bên cạnh đó, xung quanh Hồ Gươm còn có rất nhiều di tịch nổi tiếng khác càng làm tăng thêm giá trị cổ kính trong đó nổi bật lên có: Cầu Thê Húc, Đền Ngọc Sơn, Tháp Bút, Đền bà Kiệu, Đền vua Lê Thái Tổ, Tháp Hoà Phong….. Ngoài ra, đến đây quý khách còn có cơ hội thưởng ngoạn và hít thở không khí trong lành vì xung quanh hồ là một không gian xanh ngát xanh!! <3