Quán này đúng nghĩa là vô để ăn căng bụng rồi về chứ k dành cho những ai thích thưởng thức ẩm thực. Một phần ăn quá nhiều: tô bún rất lớn, thịt bò nguyên tảng lớn, chả nguyên miếng dày và to, hương vị bún bò khá ổn, đậm đà và thơm. Thực sự chỉ phù hợp cho những ai có sức ăn mạnh, cần ăn no. Chỗ ngồi cũng rất hạn chế và tù túng. Thái độ người bán không tốt.
Không biết quán này ăn ngon dở thế nào, chứ người bán thì vô duyên mất cả cảm tình. Mình đi ăn tầm 5pm thì quá đã dọn bàn ghế ra xong hết rồi nhưng chưa có bán, thay vì nói lịch sự là kêu chờ xíu đi, cái bà cô bán bún đợi mình hỏi 2 - 3 lần "cô ơi con để xe ở đâu" mới trả lời cụt ngủn, lạnh tanh "chưa bán", mình hỏi "khi nào bán cô", trả lời "bún không sôi không bán" xong phủi địt cái tẹt đi vô trong nhà. Bán hàng gì mà cứ như bố thí cho khách ah! Không bao giờ quay lại!
Ăn thử 1 lần thấy cũng được nhưng chả hiểu thái độ bán hàng của tiệm này. Kiểu như chỉ muốn bán cho mấy người khu đó chứ khách xa tới mua là không thích bạn vậy.
Vậy thì nên để bảng k bán cho khách vãng lai đi cho rồi
Mình đến lúc nước chưa sôi, hỏi thì đc ông chủ bảo là “nước chưa sôi”, xong mình hỏi con đang gấp mua về tự nấu sôi đc ko thì bà chủ chạy ra chửi: “đi đi, muốn tự nấu thì ra chợ tự mà mua về nấu, đây ko bán” Giọng điệu đúng nghĩa chửi, ko phải nói nhé!!! Chào thua
Nghe nói đúng giờ mới bán cho khách. Mình cứ nghĩ chắc tuỳ lúc chứ kf ai củng v. Cho đến khi lại đó mua tuy nc chưa sôi mình củng nói th chị bán đi e về hâm lại củng đc. Thì nhận lại 1 câu xanh rờn * k bán đi chổ khác mua đi*. f nói buôn bán kiểu k cần khách thì dẹp đi chứ bán buôn kiểu nv chỉ gây thêm nghiệp r tồn tại đc bao lâu
Ở đây bán nhiều ( chả to, thịt dày và nguyên bản to, bù lại tiền nhiều - kiểu chả thịt nhiều thì tiền nhiều) chứ mọi thứ đều bình thường. Với những người ăn ít kiểu thưởng thức thì nhớ nhịn đói nguyên ngày rồi đến ăn thì ăn mới nổi! Chị bán hàng quá xá tệ! Nói chuyện mất cảm tình quá xá, kiếm quán ăn gần nhà mừng thấy mịe xáp xáp zô ăn cho đỡ tiền xăng mà chị bán lấy tiền mà cứ như là em mắc nợ chị ấy chị ạ! Ko cần tiền, ko cần khách đừng bán, ai đầy chị bán đâu chị quạo zới khách vậy chị?!?
Bún bò ở đây ngon,thịt dày,chả to đùng vị okay lắm,mình thấy ngon hơn cả bún bò Nhân Trí,nhưng điểm trừ là dịch vụ ko tốt,mặt cô chủ ko đc vui cho lắm,ko niềm nở j hết,hơi tuột mood 1 chút...nhưng mà ngon thiệt mà,ăn no bể bụng
Bún bò ở đây nhìn chung ăn ngon. Thịt miếng tương đối dày so với những quán khác. Thịt bò là bò gân. Nước lèo vừa ăn đậm đà không quá mặn. Có 1 miếng chả to đùng. Có cả giò nữa.
Quán khá nhỏ bán trong hẻm, chỉ có 1 cái bàn thôi. Chủ yếu người ta mua mang về.
Tuy nhiên giá khá cao. Một phần bún bò mình mua mang về là 60k. Mình kêu phần không giò mà thấy giá cũng 60k đó, không biết có giò thì bao nhiêu.
Nói chung là ngon nhưng giá cao quá. Chắc không ăn lần sau nữa :/.