Ny mình bảo hay đi hồ này thấy ok nên mình cũng đi thử vì Lan Anh giá vé mắc quá. Mình mua vé thường trực là 20k bơi xả láng luôn
Phòng tắm không nhiều lắm nhưng được cái rộng rãi,nếu đi nhóm thì 4 người vô 1 phòng vẫn oke,có điều chốt của 1 số cửa được thay bằng chiếc đũa tre :v Cửa phòng cũng đủ che thôi,nói chung cũng chấp nhận được. Khu vực giữ đồ nằm ở phía trong luôn,mà hơi khó hiểu chỗ phòng tắm nữ mà cho 1 bác đàn ông vào giữ đồ :v
Có 2 hồ là 1 hồ lớn từ 1m mấy cho đến sâu hơn, có ván nhảy nữa,cuối tuần hơi bị đông nên khi bơi hơi khó vì sợ đụng người này người kia,hồ nhỏ hơn cho con nít có nhiều cầu trượt hơn
Kết hợp với quán cafe nhà hàng nên có bán đồ ăn luôn,giá cũng hơi cao. Có quầy bán kem & snack cũng rẻ nè. Kem chuối 5k snack bịch nhỏ bữa mình mua là 4k,kem chuối ngon nè :3
Gửi xe ở ngoài cũng thêm 4k nữa
ĐIỂM TRỪ: nước hồ làm tóc mình & ny khô dã man luôn ấy :( đi bơi chưa bao giờ bị trường hợp như thế này
Hồ bơi khá lâu rồi nhưng vẫn còn tồn tại kiểu dịch vụ không cần khách
Mình đến cùng nhóm bạn và ngồi chờ, không bơi, cũng không dùng đồ ăn hay uống. Tầm gần 19h khách vãn, chú bán đồ ăn trong hồ bơi ra tưới cây và rửa sân. Cố tình xịt vô ghế ngồi để nước bắn lên người mình (do không gọi đồ ăn bên chú đó bán) và tỏ thái độ đuổi mình ra khỏi hàng ghế khách đó...
Siêu tệ
Không bao giờ quay lại