Hồ Bơi Phú Thọ - Lý Thường Kiệt

- - Gia đìnhNhóm hộiTrẻ em
215A Lý Thường Kiệt, P. 15, Quận 11, TP. HCM
Đang cập nhật
07:00 - 19:00
20.000đ - 30.000đ

Xếp hạng và đánh giá

2.2 / 5

5
20%
1
4
20%
1
3
20%
1
2
40%
2
1
80%
4
Hồ Bơi Phú Thọ - Lý Thường Kiệt

Bình luận của người dùng
hailinh2802
Jun 22, 2016
     
Hồ bơi sạch sẽ, thoáng mát ))
- Hồ bơi sạch sẽ, thoáng mát, vừa đủ rộng. - Gồm 3 hồ: Hồ lớn(2 mét -2,5 mét ) , hồ nhỏ (1 mét- 1,3 mét ), hồ trẻ em (Khoảng 6 tấc)  - Gía vé là: Hồ nhỏ là 15k, Hồ lớn là 20k - Nước hồ sạch sẽ, trong xanh, trong veo :)) - Ở đây có dạy học bơi - Từ t2 đến t6 là mỗi xuất bơi hai tiếng, còn t7, cn mỗi xuất là 1 tiếng

hailinh2802
Sep 16, 2017
     
Ôi giời :)
Hồ bơi tạm ổn, cũng sạch đối vs bên hồ lớn :))) ???? Còn hồ nhỏ thì hơi dơ ???? Nhà vệ sinh dơ :) Do nhà gần nên bơi ở đây cho tiện ????

nguyen1990vnn
Dec 09, 2019
     
Hồ Bơi Phú Thọ -***
Hồ dơ hôi khạt nhổ nước miếng nước***tùm lum , nước hồ đục , giữ xe 2 thằng ngồi như 2***canh cửa địa ngục vậy , vô văn hoá nói chuyện cọc lốc , khách ra vô giữ xe không vừa ý là nói ra nói vô như 2 con đàn bà xó chợ vậy , nhiều cha già ỷ biết bơi bỏ có 25k vô bơi như ông nội thiên hạ vậy không bơi theo làng , bơi giữa hồ như hồ có mình ta bơi vậy , mình thì bơi ếch tụi cha già bơi sải mấy chả bơi bất chấp không cần biết xung quanh ai với ai đang bơi luôn , mấy cha già này bơi lâu năm mà đéo biết né cứ bơi như đúng rồi vậy , rồi mình nóng lên chửi vài tiếng xong mấy chả mới biết điều bơi đàng hoàng lại . Đụ má thấy còn bơi bố láo lên hồ giải quyết liền .

foodee_a04b62c0
Sep 19, 2018
     
Thái độ phục vụ, chất lượng cực kì "TỆ HẠI" !!
Hồ bơi dơ, nhà vệ sinh cực kì bẩn, giá cả bất ổn không rõ ràng. Đặc biệt là đám người giữ xe của hồ bơi cực kì thô lỗ và mất dạy, khuyên mọi người đừng đến đây!!

hoanly07011997
Jun 11, 2018
     
Hồ Bơi Phú Thọ - Lý Thường Kiệt
Thật lòng mà nói, tôi đã từng bơi Phú Thọ suốt 1 thời gian hè và cuối cùng tôi quyết đổi hồ khác ( tôi chịu đựng như vậy 1 thơi gian vì lúc đó nhà cũ tui kế bên thôi, giờ chuyển nhà khác luôn rồi) vì: - Nhà vệ sinh thì khỏi nói rồi ha , siêu dơ -Nước hồ thì hên xui lắm, bữa thì không đến nỗi, bữa thì dơ dã man (kiểu nươc đục ngầu) - Thời gian bơi khá bất tiện vì tôi hay bơi tầm chiều ngày thường thì giờ đó vẫn bán vé bình thường, tuy nhiên hồ bơi sẽ cho các trường thuê dạy cho học sinh, phải nói là siêu đông. Tôi thì không thể bơi 6-7g được, nhưng tầm 2g-5g là luôn kín học sinh và không có bất kì làn nào cho người khác bơi cả, lần nào tới tôi cũng phải bỏ về - Gửi xe là cái không bao giờ tôi hiểu được, đúng ra là không nên kì kèo vài ngàn nhưng mà nó sai quy định nên tức dã man: bảng thì ghi 4k mà ra thu 5k. Tui hỏi tại sao thì người giữ xe kêu là tôi để lâu và kêu là tôi đi xe xịn, kêu là có bấy nhiêu tiền mà kì kèo là sao. Trời ơi tui thật sự tức điên lên mà Do đó, bây giờ tôi chuyển sang bơi hồ khác rồi

tuyenleiq
Feb 20, 2018
     
Xin đại diện ban phụ trách hồ bơi giải thích dùm !
Xin ban lãnh đạo giải thích trường hợp của ba tôi , và làm rõ thái độ nhân viên hồ bơi, nhất là 1 chị lớn tuổi (ko rõ tên), phụ trách phòng in vé hay phòng kế toán (tôi đoán ko lầm). Tui xin để lại số điện thoại của mình và ba tôi để mong 2 bên có sự hiểu nhau và thông cảm cho nhau và gia đình tôi ko còn ấm ức bấy lâu, dù chúng tôi vẫn và đang ủng họ hồ bơi, Nhất là ba tôi là khách hàng thường xuyên mua ve, cái thời mà mua 10 vé tặng 5 vé thì phải, giá vé thời điểm đó 15,000 đ , nếu trên vé ghi ngày tháng cụ thể không nói nhưng trường hợp của tôi là 3 lốc vé, 1 lốc 10 vé và 5 vé tặng, trên vé không hề ghi thời hạn sử dụng và do ông già tôi 70 tuổi ko biết nên mua và ba tôi quan điểm vé chứ có phải đồ hộp đâu mà lại có hạn sử dụng, một thời gian dài ko sử dụng nhưng ko hơn 1 năm đâu, khi gặp chị bán vé, chị ko công nhận vì vé ko ghi thời hạn sử dụng, và để cuối cùng đẩy trách nhiệm qua bên in vé và bắt tôi và ông già lết xác gỏ cửa phòng kế toán in vé đáng lẽ bên phía hồ bơi nên mời chị đó lên giải quyết mới đúng lễ, ba tôi bảo : "thôi rồi giống bên hành chính nhà nước,kiểu này đùn đẩy vòng vòng cho mà coi". tới nơi, gặp chị lớn tuổi trong phòng, Ông già tôi rụng rời khi nghe chị lớn tuổi trong phòng bảo là toàn bộ vé ko có giá trị sử dụng vì trước giờ chị ta in vé đều có in thời hạn, trường hợp này là vô lý, qua lại một hồi, chị ko công nhận là sơ sót phía dịch vụ ,lỗi kỹ thuật, mà khẳng định là lỗi là do khách hàng mua vé bên ngoài hay vé lậu, .....Nghe tới đó chúng tôi quá sốc, bực tức, không còn từ ngữ gì để nói nữa vì hết hơi rùi, ba tôi lên thấy mệt nên tui dìu về. tôi tên Lê Quang Tuyên người con hay chở ba đi bơi, điện thoại 0978 33 2770

kienkhoa5
Jun 23, 2017
     
Tệ hại từ vệ sinh đến thái độ phục vụ
Nhân viên phách lối, soát vé mà chào mời mua bánh bán thêm hoài. Nhân viên trực hồ thì hết suất đuổi khách ra ngoài với thái độ cực kỳ đáng ghét. Nhà vệ sinh bốc mùi, dơ bẩn. KHÔNG BAO GIỜ QUAY LẠI.

nhatnamit
Jun 22, 2017
     
Hồ Bơi Phú Thọ - Lý Thường Kiệt
Hè 2017. Ai có ý định ghé qua thì cân nhắc - Hồ có 3 hồ theo chiều sâu từ nhi đồng đến trưởng thành - không gian rộng rãi, nước hồ trong, ngày thường đôi khi vẫn thấy rác (có lẽ từ rơi từ các cây ven hồ) - giá cả cũng mềm - chất lượng phòng thay đồ + toalet (nam): ÁC MỘNG, cực dơ, hôi hám, vòi sen tắm cái có chảy nước cái không - gửi xe 2 bánh: bảng giá rành rành xe máy 4.000 không phân biệt xe ga xe số, khách chỉ vào bảng giá nhưng nhân viên giữ xe vẫn quyết thu 5.000 với xe ga

titlun2610
Feb 17, 2017
     
Rất tệ từ phục vụ cho đến vệ sinh .....
Cách đây gần 10 năm , tôi có mua vé bơi tháng ổ đây , nhưng không có sài đến nhiều . Còn giữ lại gần chục vé . Bây giờ tôi dẫn con đi bơi , cầm tấm vé ra hỏi cô bán vé có dùng được không cô". - Cô bán vé hỏi anh bảo vệ "có dùng được không anh, chắc hết dùng được rồi nhỉ !!! " - Anh bảo vệ kêu: "cái vé này cách đây 10 năm rồi, hết hạn rồi ." - Tôi hỏi tiếp " trên vé đâu có ghi thời hạn đến khi nào ?" - Cả hai cùng trả lời " đã đăng thông báo hết hạn rồi , mua vé mới thôi " Tôi ......... lắc đầu với cách xử lý và trả lời của họ nên mua vé cho mấy đứa nhỏ đi bơi . Số tiền đống vé đó không đáng bao nhiêu, nhưng nhìn lại mà ngán ngẩm "ÔI VIỆT NAM !!! " Từ đó tôi bye bye cái hồ này luôn , trước mới mở sạch sẽ bao nhiêu , bây giờ thì dơ bẩn bấy nhiêu .

Các địa điểm hoặc sản phẩm khác có liên quan

Xem thêm