Ở Hồ Bán Nguyệt đang diễn ra chương trình "Hội An mini" nè, chỉ cần mua Lipton là được vào chụp ảnh sống ảo rùi, ở đây thiết kế rất đẹp, lồng đèn khắp nơi. Tuy chỉ là một khu nhỏ thui nhưng lung linh lắm, tha hồ sống ảo nha
Hồi năm ngoái tầm Valentine’s Day 2018 mình có đi hội hoa xuân ở đây . Gửi xe dưới hầm của TTTM Crescent Mall rồi đi dạo chơi . Mình được bạn mua cho chậu hoa bé bé xinh xinh , giá cũng ok lắm . Nước với đồ ăn cũng không thiếu , tuy nhiên không đa dạng . Đường hoa ok thôi chứ không tệ , bị cái hơi đông , nên chủ động để ý tư trang . Đi chán có thể vào Crescent Mall dạo chơi , có rạp phim , khu ăn uống đầy đủ hết .
Tối qua mình đi chơi Trung Thu ở đây nè, đông nghẹt người luôn, tuy nhiên rất hài lòng vì được nghe chị Mỹ Tâm Hát, nhảy cực sung, chị ấy nói chuyện siêu dễ thương luôn nha.
Ah khúc sau mưa quá trời mưa, may mà mình ngồi ở giữa nhà nên ko bị ảnh hưởng. Trời mưa nhưng khán giả ko về, vẫn đứng nghe hát luôn
Mình được nghe về lý do sao gọi đây là hồ bán nguyệt từ thầy của mình. Đầu tiên mình mình biết là do phải lấy đất đá từ hồ để mục đích là xây dựng các công trình đồ sộ kế bên. người ta khai khác và rồi hình thành 1 nửa vòng cung.
nhìn từ trên cao xuống thì giống như 1 vầng trăng khuyết vậy á chính vì thế mà nó có tên là Hồ Bán Nguyệt tức là vầng trăng bị khuyết 1 nữa.
Còn về cầu ánh sao là 1 công trình nối liền vùng đất giàu có. Vào ban đêm thì đèn từ cây cầu chiếu xuống nước trông rất đẹp. Đã có hồ bán nguyệt rồi thì cầu ánh sao có thêm làm cho nơi đây thêm phần lung linh tý nữa
Và nơi đây là 1 địa điểm hẹn hò vào buổi tối thì rất tuyệt vời đó.
That tuyệt vời khi lần đầu mình đến đây đề vui chơi ngắm cảnh. Mới thoát qua 12 mình ngồi lại 1 quán café ở 1 khu vực xung quanh rồi trời mưa to phải chờ đợi đến khi tạnh mưa mới được ra ngoài chụp vài tấm hình.
đi bộ dọc theo hồ mình thấy cá bơi lội trông rất dẹp. tuy khá xa mới tới được cầu nhưng cũng thấy mãng nguyện khi đặt chân lên đó.
Phong cảnh that hữu tình và that đẹp làm sao. mình không thẻ quên được kỉ niệm này cùng với những người bạn thân yêu của mình
Nhắc tới hồ bán nguyêt là nghĩ ngay cầu ánh sao cây cầu của quận 7 . gần nguyễn văn linh cạnh coop. khu dân cư phú mỹ hưng cây cầu ban ngày thì bình thường đêm về ánh đèn rọi vào dòng nước cạnh công viên là nơi tu tâp các bạn trẻ. các đôi các căp tình nhân là nơi hen hò thú vị. tối tối kết hơp ánh sáng. nhìn lạ mắt không khí trong lành tôi yêu cái không khí và không gian . đường không quá đông xe như các quân khác các bạn nên trãi nghiệm để cảm nhân hết 1 lần cho biết .
Chổ này mà đi buổi tối thì đẹp hết ý luôn ... không gian rất rộng . khoáng mát , cây cầu thì khỏi chê luôn . nhưng mà chỉ về chiều tối thì mới đẹp thôi . do sáng đến chiều thì ko có thác chảy và đèn chỉ khi về đêm thì đèn mới lên cầu như 1 cùng hoành đạo thu nhỏ .
Cầu Ánh Sao là một địa điểm khá nổi tiếng ở Sài Gòn, phù hợp để bạn đi tản bộ, dạo mát hay tổ chức những buổi picnic nhỏ. Cầu Ánh Sao sạch và đẹp, bắc ngang Hồ Bán Nguyệt nên buổi chiều đi dạo gió rất mát, vì nằm trong khu Phú Mỹ Hưng nên ở đây cũng gần các địa điểm vui chơi giải trí lớn như Cresent Mall. Nếu may mắn, bạn sẽ gặp được những buổi biểu diễn nghệ thuật đường phố ngay ở đây. Một điểm mình không thích lắm đó là giá cả ở đây khá đắt đỏ, một chai nước mình mua cũng tầm 20k rồi, nên nếu bạn có ý định đi picnic thì hãy mang đồ ăn ở ngoài vào nhé.
Dưới ánh đèn lung linh của cầu ánh sao bạn sẽ thấy có rất nhiều nhóm bạn trẻ đến để vui chơi và giải trí trong đó có tôi. Thư giản cuối tuần dạo bước cùng bạn bè là những sở thích mà tôi hay làm và cầu ánh sao chính là không gian để tôi thực hiện những mong muốn thư giản của mình. Không chỉ được nhìn ngắm khung cảnh xung quanh, tôi còn có thể phát triển ý tưởng trong công việc bằng cách quan sát những hoạt động của mọi người trên cây cầu. Theo tôi đây là một chiếc cầu sạch với sự hiện đại từ kết cấu cho tới cấu trúc đúng nghĩa một đô thị thu nhỏ. Đến với nơi đây được hòa mình vào không gian thoáng đản xanh tươi của cây cối và sông nước như khiến ta đang trở về với một miền sông nước nào đó. Sự yên bình chính là những gì tôi cảm nhận mỗi đêm khi được dạo bước trên chiếc cầu này.