✔️ quán cafe phong cách đường phố hay ho lắm nè:)) anh chủ kiểu thích những đồ cổ, vintage ý nên đã om hết đồ đẹp, độc, lạ để mở lên quán này:))
ở đây có một cái hay là phong cách quán sẽ thay đổi liên tục, định kỳ là 6 tháng một lần, nhưng cũng có khi ngẫu hứng anh chủ lại thay đổi luôn, kiểu hứng hứng tý là thay đổi hoy )))
mình thích nhất ở đây chính là cái văn hoá đường phổ mà quán đem lại, ở đây đến còn được xem tarot, nghe rap, nghe mix nhạc, bói tarot, nướng ngô khoai,... kiểu tạo cảm giác thoải mái và gần gũi như nhưng người đến đây là người chung một nhà ý:))
✔️không gian và phong cách quá ấn tượng, nhưng đồ uống cũng ấn tượng không kém nhé:))
thích nhất trà xoài hippo, xoài chua chua giòn giòn, vị kiểu fresh ý, ko cảm giác là được pha từ siro:))
sữa chua 3 màu cũng hay nè, khách thì màu gì thì pha chế sẽ mix màu đó, mỗi màu là một vị luôn:))
thái xanh và bạc sỉu uống cũng khá ok, ko bị quá ngọt:))
✔️nói chung là rất hài lòng khi tới đây, anh chủ cực thân thiệt và hiếu khách, ở đây còn nhận tổ chức snhat nè, anh chủ bảo nếu được còn tự tay làm bánh tặng khách cơ:))
Mình không hay đi chơi ở khu Phó Đức Chính này nên không biết nhiều. Ngày trước có thì cũng biết mỗi Nhọ Nồi với cả quán cafe đối diện. Đi tour de food mới biết đến hippo. Quán cafe nhỏ thôi, tối chắc còn cả ngồi vỉa hè nữa. Phong cách trang trí của quán khá nghệ sĩ. Bọn mình đến cũng tầm sáng cũng chả biết mua gì, có sữa chua đánh đá hơi vơi :)) đồ uống không đa dạng mà ở đây có cả bia và kem. Có món kem nướng nghe khá lạ. Anh nhân viên có vẻ thân thiện.
Quán mới tinh, ở đầu Phó Đức Chính với Châu Long. Quán ngay mặt đường nen dễ tìm, vỉa hè rộng để xe rộng để thoải mái :))
Chủ quán rất nhiệt tình, đến phát sợ :))
Hehe dùa thôi, quán nhỉ xinh nhưng decor đẹp, khá dị. Không gian ấm cúng. Quán decor theo style đơn giản, thay đổi liên tục. Bàn ghế trang trí cứ 1 tháng là thay đổi 1 lần.
Đồ uống rất đa dạng, k đắt. Giá tầm 30-40 1 đồ. Ở đây còn có ảo thuật và bài tarrot free.
Nói chung quán rất ok, phụ vụ tốt giá phải chăng và gu riêng rất hay :3
À sinh nhật còn được tặng bánh các bạn nheeeee :)) đặt trc và đéne check là được hehe
???? Quán ngay gần nhà ở trên phó đưc chính trước mấy lần cũng đến quán rồi nhưng bây giờ mới rảnh để review ạ! Quán khá dễ tìm cứ đi trên phó đức chính là thấy thôi! Quán tương đối bé có 2 tầng trang trí khá lạ nhưng nhìn vẫn rộng rãi với ấm cúng!
????Menu đa dạng giá cũng tầm tầm không quá đắt mà chất lượng tương đối oki! Do anh chủ trước là chủ lều nên theo mình thấy thì táo lắc ở đây vẫn là ngon nhất ạ! Các đồ uống khác mình có thử qua thấy khá ổn chưa chê được đồ nào
????Nhân viên nhiệt tình anh chủ quán đáng yêu quan tâm khách dã man ạ
????Nói chung khá kết quán! Sẽ còn quay lại nhiều lần nữa
Theo chân con bạn lên Hồ Tây, lại được rủ rê đi cofee, vào quán cảm thấy thích thú với hay ghê.
???? Vị trí: Nằm trên phố Phó Đức Chính, gần với đoạn giao của Châu Long. Quán ở mặt đường với phố này đánh số bình thường nên không khó tìm lắm đâu nhé.
???? Không gian: Quán có 2 tầng lấy phong cách đường phố làm chủ đạo. Nổi bật với cách trang trí vintage cùng những món đồ cổ có độc đáo, Hippo tạo nên cho mình một style riêng cho giới trẻ yêu thích sự phóng khoáng, tự do. Quán hơi nhỏ nên tận dụng cả mảng sân nhỏ đằng trước để bày bàn ghế nhưng lại có cả bàn nướng nhìn hay phết. Tầng 2 nhiều bàn hơn, hơi tối 1 chút nhưng cảm giác ngồi rất ấm cúng. Quán có thể thay đổi phong cách liên tục, bình thường có thể 1 tháng/ 1 lần đều ok.
???? Đồ uống: Mới đầu vào quán cảm giác sợ không có đồ uống ngon nhưng lại khác hẳn nhé. Mang đồ uống lên, đồ gì cũng xinh xắn, mà lại uống ngon cực. Sữa chua mix nhìn xinh lắm, có thể mix thay đổi theo sở thích, uống khá ổn, thanh mát vị sữa chua, chua chua, ngọt ngọt. Trà xoài hippo uống thơm mùi xoài tươi, không bị ngọt quá. Bạc sỉu ở đây cũng thơm, dù lúc đầu có hơi đắng 1 tẹo nhưng được mang cho thêm sữa nên cảm giác uống ngon lắm.
???? Nhân viên: Quán có đội ngũ nhân viên vô cùng nhiệt tình đặc biệt là anh chủ quán. Giải thích với bọn mình rất nhiều về phong cách quán và niềm đam mê của a ấy. Cảm giác rất thân mật và khá vui.
????Giá cả: OK phết. Không quá cao.
Quán còn có điểm đặc biệt là hầu như ngày nào cũng có những chương trình nghệ thuật kiểu ảo thuật, bói bài, chơi nhạc cùng mấy anh DJ, đúng kiểu mình thích luôn :))
Đúng với cái nghĩa ''ngôi nhà thứ 2'', thời gian mình dành cho hippo nhiều không khác gì cho gia đình vậy. Đồ uống rẻ, phục vụ tốt, không gian đẹp (ngoài việc ngồi nhâm nhi cốc cafe và hưởng thụ không gian quán thì đây cũng là location thích hợp để chụp ảnh) và chơi rất thoải mái, nhạc hay và quan trọng hơn là quán rất đẹp và đậm chất old school khiến mình bị thu hút không thể đi quán cafe nào khác được :"> ngoài nhân viên ra thậm chí là cả khách cũng rất thân thiện và hòa đồng nữa >w< lên đây chơi không bao giờ thiếu bạn hehe ))
Quán mặc dù hơi xa nhà nhưng hôm đó tiện đường nên ghé qua. Đường đi dễ, quán dễ tìm.
Có chỗ để xe và decor quán khá hay. Lúc đầu ở tầng 1 thì tưởng quán bé nhưng lên t2 thì có cả 1 phòng rộng vs ghế to nữa :)) nhưng mình đi ít người nên ngồi phòng bé hơn. Mùa đông vào đây ngồi ấm cả người <3
Menu quns đa dạng lắm nhé. Mà giá cả phải chăng, kèm theo đó chất lượng cũng rất oke. Thidch nhất là sữa chua mix :))
Hôm đó đén còn có 1 anh làm ảo thuật. Mấy đứa cứ trố mắt xem:)) nghe bảo cuối tuần có cả bói tarot. Quán mới mở nên chắc anh chủ hay qua. Anh chủ ở đây dễ thương lắm nhé :)) nhiệt tình, vui tính. Anh còn bảo decor ở quán mỗi tháng sẽ thay đổi khác nhau, mỗi lúc 1 khác:)) nghe là thấy hấp dãn r.
Nói chung là ưng !!