Không gian quán phù hợp cho các bạn tới nhâm nhi chai bia nói chuyện
Có rất nhiều loại bia của các nước
Cuối tuần cùng bạn lên đây làm chai bia nói chuyện khá vui
Đường Duy Tân gần như hẻm nhỏ, hơi khó tìm, cũng không có chỗ để xe mà chỉ có nhân viên canh chừng. Tương đối vắng khách.
Quầy nằm ở trên sân thượng, khá thoáng đãng, gió mát. Không gian lạ lạ, bắt mắt. Trang trí phong cách hiện đại lai cổ điển. Có cả ghế cao, ghế thấp, sofa...
Chủ yếu phục vụ bia nhập cho nên giá cả tương đối cao bù lại thì có rất nhiều loại cho cả nam và nữ. Đến thưởng thức bia + trò chuyện thì hợp, còn nếu muốn kiếm chỗ nhậu thì có lẽ nơi khác sẽ phù hợp hơn.
Lần đầu đến quán khá ấn tượng với không gian ở đây. Nằm trên tầng thượng, theo phong cách classic, nhạc nghe êm tai, vì ở trong hẻm nên khá yên tĩnh và thoáng mát. Có 2 gian, trong nhà và ngoài trời, ngồi ngoài trời có lạnh thì vào trong ngồi.
Ở đây có nhiều loại beer nhập lắm, có loại tới 12 độ lận, mình thì uống không giỏi nên uống tầm 6 độ thôi, beer La Trappe Blond của Hà Lan, 6,5 độ nên mình thích loại đó nhất. Ngoài ra còn Bush, Rochefort, Kasteel,... khá đẹp và ngon.
Món thù có món lạ lạ nhiều lắm như bò một nắng Điện Biên, chấm với muối kiến vàng (có kiến bên trong thiệt luôn!), xúc xích, lạp xưởng bò,...đặc biệt có Tré Bình Định ngon cực luôn :))))
Nếu đến để chill thì thích khỏi bàn :))))
Nếu đến để chill thì thích khỏi phải bàn :))))
(Nằm trong đường nhỏ nên phải để ý tí nha. 122 Duy Tân)