❤Quán này khá dễ thương. Gió lộng. Thấy máy bay bay lên bay xuống từ xa xa.
❤ tối t7 đi có band hát ascoutic khá hay luôn. Hát nhạc trẻ ballad và giọng rất hay. Rất thích
❤ giá ok
????matcha đá xay không ngon. Góp ý thêm capuchino nên sử dụng đường nâu nha quán ơi
????không gian trong nhà không có máy lạnh nên nóng ấy
❤ chị chủ quán và các bạn phục vụ dễ thương
Sẽ quay lại
✔️ Nước uống: order tại quầy, vị ổn
✔️ Giá cả: có size nhỏ, vừa, từ 35k tới 55k, vị ổn. Đêm thứ 7 có nhạc live từ 20h, đi từ 19h thì ko phải book bàn trước. Cận giờ live thì cần book để có chỗ ngồi ok. Phụ thu 25k/bạn
✔️ Không gian: đi từ Lăng Cha Cả, tòa nhà Athena dưới lá Vietcombank, gửi xe dưới hầm (lên mua nước có đóng dấu gửi xe free) Quán có 2 khu, 1 là sân ko có mái che, view đường phố xe chạy. 1 khu là có hiên view sân bay. Tuy vậy bị che bởi 1 tòa nhà lớn ko thấy hết sân bay. Thấy máy bay nhỏ nhỏ lên xuống liên tục. Không có máy lạnh nhưng cũng thoáng mát. Máy lạnh trong nhà, có trang trí.
✔️ Phục vụ: ổn.
-------------
Review from Bòn Bon Sicula
https://bit.ly/2vrmbs2
Đọc vài cái bình luận có đề cập tới việc thoáng mát, đã quá trời đã luôn. Thật sự mà nói không biết những bình luận đó có ý gì nhưng mình chẳng thấy đúng sự thật.
Tình cờ chở cả nhà đi vòng vòng, thấy biển hiệu nằm sát lề đường nên ghé vào. Chủ yếu là cho con vào ngắm máy bay.
Không gian bên trong, ghế ngồi bài trí khá đẹp, có vài ghế nệm. Bên ngoài không rộng lắm, nhưng cũng chấp nhận được, có ghế cao ngồi để ngắm cảnh. Không biết ban ngày như thế nào chứ ban đêm không có tí gió nữa. Có thể ngồi sai góc hoặc nhầm mùa.
Nói về nhân viên thì đúng như vài bình luận đề cập. Không chào hỏi khách, không mấy thân thiện vui vẻ. Menu để sẵn 4 cái và mỗi cái lật ra những phần khác nhau như sinh tố, nước ép, đồ ăn chính, ăn vặt nhưng lại không thấy mục cafe đâu, tự mò để gọi nước và thanh toán, rồi sẽ có nhân viên đem ra.
Trái cây thập cẩm yaourt thì hơi thất vọng, vì chỉ có dâu, xoài, đào, còn mấy loại khác hết hàng hay không có? Lúc đó mới 19:15 thôi, vẫn còn sớm.
Quay trở lại việc ngắm cảnh, ngắm được sân bay xa tít, máy bay hạ cánh cũng xa tít và máy bay cất cánh thì gần gần được chút chút. Và ngắm được cái sân đá banh ngay kế bên Hội trường bộ tổng tham mưu. Nói chung không đã con mắt. Nếu để cafe tán dóc thì nơi này không phải là địa điểm lý tưởng. Có thể dành cho các cặp tình nhân thì đúng hơn.
Tầm giá ở đây tạm chấp nhận được do ở tầng 12 và quang cảnh rộng. Nếu Moonlight còn mở thì đi Moonlight hay hơn nhiều.
Có lẽ sẽ quay lại nếu như không tốn tiền giữ xe 5.000 đồng lãng xẹt. Giữ xe dịch vụ chăng? Thà toà nhà đó có các dịch vụ ăn uống mua sắm khác, tốn 10.000 đồng giữ xe cũng được nữa. Còn đằng này chỉ có mỗi quán cafe.
Không biết có phải quán đổi chủ không mà đổi tên thành Mia Sky
Trước đây khi còn tên Hima coffee mình uống nước cũng ok lắm nhưng sáng nay mình quay lại order ly yaourt đá xay và chanh tuyết đá xay, đúng là đậm vị...đá, nhạt nhẽo vị yaourt, chanh...
Không gian ở đây ở trên cao thì nhìn xuống xung quanh đẹp (vào buổi tối), ban ngày thì hơi nóng và hanh nắng do nằm ở tầng cao nhất
Hôm nay đi lại ko còn cảm thấy thích thú như trước đây nữa
Mình mập nên thích mấy quán thoáng mát, có điều hoà :))) đặc biệt rất thich các quán rooftop hoặc sân vườn, trong trung tâm tp thì ưu tiên rooftop :))
Ấn tượng của mình về quán khá tốt, đồ uống ổn, có 2 khu vực bên trong và bên ngoài, phía trong có máy lạnh, bên ngoài thì thoáng và hôm mình tới hơi trễ nên gió thổi lạnh teo luôn :)) ngồi khu vực ngoài khá thích, view ổn.
Một điểm đáng ghé khu vực cộng hoà Tân Bình
Quán không quá rộng nhưng khu vực ngoài trời view rất tuyệt, buổi tối mát mẻ vô cùng, ngồi nhâm nhi cafe ngắm đường phố , máy bay thấy cs nhẹ nhàng biêt bao.
Khu vực trong nhà trang trí bắt mắt, có máy lạnh
Đồ ăn thưc uống ok, giá phải chăng
Sẽ tới ủng hộ thường xuyên, :))
Mình đến đây 2 lần với nhóm bạn. Lần đầu đi buổi trưa quán có phục vụ các món ăn cho buổi trưa khá ok. Giá hợp lý. Tuy nhiên lần đầu này không để lại nhiều ấn tượng với mình, có lẽ do buổi trưa nên không thể cảm nhận đc hêt cái hay của quán.
Lần thứ 2 mình ghé quán cũng với 2 cạ bạn thân của mình,do vỡ kèo xem phim cuối tuần, ko biêt đi đâu mới timd một chỗ yên tĩnh mà thoáng để tám chuyện, ghé quán cuối tuần là lựa chọn hợp lý nhất của tụi mình hôm đó. Tuy tâm trạng rất à ơi vì bị vỡ kèo xem phim, nhưng lại thu được một buổi tối rất thú vị.
Quán rooftop này khá thoáng mát, bọn mình thích nhìn máy bay với nói chuyện hơi to nên chọn ngồi ở ngoài, ấn tượng là mát vô cùng, mát lồng lộng luôn và hướng view xung quanh tân Bình cũng rất đẹp.
Ngồi tầm 30p thì nhỏ bạn phát hiện ở trong có hat accountis, hình như chỉ tối thứ 7 mới có, tụi mình xin phục vụ đổi bàn cào trong, tuy hơi chậm nhưng phục vụ rất nhiệt tình và lễ phép:))
Đồ uống không quá đặc sắc nhưng cũng ok, pha chế vừa miệng, giá ổn.
Đặc biệt các bạn thích sống ảo thì có thể đến đây vào buôi tối, không gian nhỏ nhưng trang trí rất đẹp, có nhiều góc rât so deep :)))