Thật tình là hơi thất vọng, vì nghĩ sẽ có nhiều món lạ lạ, nhưng ai dè mấy món này quá thường ở VN. Vị nói chung là tạm được. Giá khá cao cho mấy món. Tổng thiệt hại thêm mấy ly trà sữa nữa 1tr mấy ....
Theo mình thì giá cao so với chất lượng, nhìn vậy chứ toàn nước, mình ăn món này một chỗ bên Sing rất ngon và quan trọng nhất là phải có rau răm nhưng chỗ này chỉ có rau răm khô nên không nâng được mùi vị lắm.
Lần đầu tiên ghé ăn quán này nên mình cũng ko pk có gì ngon kêu đại 2 phần:
Cơm vịt quay: phần này đc tặng kèm chén canh và dĩa rau nhỏ, vịt quay mình thấy ko ngon , mình ăn nhiều chỗ r nên ko thích vịt quay ở đây lắm.
Mì xào : ăn hơi ngán phần nhìu lắm mình ăn ko nổi, hơi lạc. Trà tắc xí muội : mặn hay ngọt j đó mà nó ngắt cổ họng lắm.
Giá theo mình thấy hơi cao so với chất lượng. Ăn 1 lần cho biết chứ không tính ghé nữa. Được cái nhân viên thân thiện cởi mở.
Vào quán lúc gần 8g30 tối. Ngồi ko ai chủ động ra order phải tự gọi pv. Sau khi order, chờ gần 30p mới có đồ ăn. Gọi 2 món cơm gà quay và mì Phúc Kiến.
Tới khi mang ra cơm lèo tèo được vài miếng gà nhạt thếch, canh thì ăn ko biết gọi là canh gì luôn. Gọi mì Phúc Kiến mà lại đem ra Mì Mã Lai mà thôi đói quá ăn lun mà thiệt ra ăn cũng ko ngon. Xin ớt xắt thì trả lời nhà hàng hết ớt (mà buồn cười là bàn mình hỏi nv lại đi trả lời cho bàn kế bên, ko nhớ khách nào là người hỏi luôn)!?!? Cúi cùng phải chấm nước tương không. Mà lúc về đi ngang bếp thì thấy vẫn còn 1 chén ớt!?
Nhân viên thì cứ chạy qua chạy lại, rối nùi lên, không có phân công việc gì cả. Lúc tính tiền thì còn đòi tính tiền khăn trong khi ngay từ đầu ứ có ai mang khăn ra. Tệ nhất là ko có khu vực dọn dẹp riêng, ngồi ăn mà thấy nv dọn bỏ đồ ăn thừa vô cái xô, bịch nilon làm hết mún ăn. Nói chung là tốn tiền, ko hài lòng được gì.
Có một cuộc họp lớp và điểm hẹn là Vạn hạnh mall vì ở đây khá nhiều điểm ăn uống...lượn vài vòng với các hàng buffet thì mn ko biết ăn gì và chọn nơi đây để thưởng thức(vì ko biết ăn buffet nào quá nhiều sự lựa chọn nên choáng)... đi 8 ng nhưng gọi từng món ra để ăn chung....thik nhất món cơm trộn nhưng ko kịp chụp vì đói quá mang ra xơi quên chụp lun hihi....nhưng những món khác ăn cũng ko kém, nêm nếm đậm đà ngon lắm nha...cách bày trí cũng khá là đẹp, nhân viên ở đây thì khỏi nói take care chu đáo lắm lun! Tổng thiệt hại khoảng 2tr mấy lun nước như vậy tính ra cũng khá là phù hợp đấy!!!!! Có dịp sẽ ghé lại
- Od phần lớn bưng ra phần nhỏ, tính tiền phần lớn.
- Thái độ nhân viên kém, lớn tiếng với khách.
- Od nước không mang ra, nhưng vẫn tính tiền.
Thái độ nhân viên vô cùng tệ, từ lúc bước vào đến khi tính tiền. Nạt nộ, lớn tiếng với khách hàng.
Không bao giờ ghé lại