Đi ăn từ tháng trước, tháng này mới rv ???? công nhận m đãng trí vãi.
Hôm đó 3 bạn đi ăn gọi bừa phứa.
Thấy món nào cũng ngon.
Không gian ok mỗi tội k đc riêng tư cho lắm.
Phục vụ nhiệt tình, đồ ăn ra hơi lâu tí.
Thích món sụn gà. Món bò hoa chuối ăn hơi bị chát.
Vị trí: nằm ở đoạn đang cấm ô tô 1 chiều đó nên nếu đi ô tô hãy nhớ đi từ đầu Láng vào nha. Mặt đường thôi nên dễ tìm lắm
Món ăn: mình phải công nhận khá bất ngờ khi dùng bữa tại đây. Các món ăn được đặt tên kiểu dân dã, và chế biến rất đặc biệt, kì công. Món khoai tể tướng ăn mãi ko chán. Món nem cá cũng ngon, thịt lợn, măng tây xào... đều rất vừa miệng. Mỗi tội chả món nào đi kèm đủ gia vị cả. Món nào ra cũng phải hỏi món này chấm gì? Cho xin cái này cái kia, rất là cực. Lẩu thì bình thường, nhưng yếu hơn các món ăn kia. Được cái món nào món nấy, nồi nào nồi nấy khá đầy đặn. Ở đây có rượu Sơn tinh mà chưa được thử
Giá cả: khá ổn. Mình đi ăn 13 người hết có khoảng 2tr4 đã bao gồm VAT.
Nhân viên: quán không đông khách mà chỉ có duy nhất 1 nhân viên phục vụ bàn mình. Khá chậm chạp, không thân thiện lắm, không thấy cười với khách. Lúc bê đồ từ dưới lên là mất hút, khách chả biết gọi ai. Mà lúc hết món xong nhân viên cũng đi đâu luôn, bọn mình lại phải gọi rất mất công. Nói chung không ưng ý dịch vụ ở đây tí tẹo nào
Không gian khá okie, thoáng đãng, bài trí cũng đẹp.
Tập trung ăn uống quá mà quên chả chụp đủ món.
Khoai môn tể tướng, đậu trứng muối, thịt lợn nướng vẫn rất okie.
Nộm rau muống tôm thịt hơi nhạt nhẽo, ko có gì đặc sắc, nước sốt pha rất dở.
Măng tây xào hơi bị mỡ quá nên khá ngấy.
Nem cá vẫn rất ngon. Nước sốt mù tạt chấm ăn rất vừa vị.
Lẩu gà lá giang cũng ổn. Ko quá đặc sắc nhưng ơt mức ổn định. Gà thì hơi bở một chút.
Rượu Sơn tinh bán khá đắt. 280k một chai hơi nhỏ xíu. Uống cũng okie.
Lúc mình đến sớm vắng khách nên mọi thứ ổn. Đông khách cái là lại thấy đồ chậm. Ăn hết rồi mới mang nộm rau muống ra :))) lên đồ ko hợp lý gì cả.
Quán này mình đi ăn với các anh chị trong khi chả dịp gì cả :)) nhìn quán mình không nghĩ nó ngon như vậy :))
????Địa Điểm: quán nằm tại 575 Kim Mã :)) đầu ngõ luôn :)) chỗ để xe không được lớn lắm :)) khá chật hẹp :)) để xe hơi bất tiện chút xíu, quán mà đông thì dễ hết chỗ :))
????Nhân Viên: Nhã nhặn :)) phục vụ khá lịch sự và chu đáo :)) tuy nhiên phục vụ hơi chậm, đồ lên mất thời gian nên phải chờ khá là mệt mỏi.
????Món Ăn: đồ ăn khá ngon :)) đặc biệt ở đây có dế ;)) ăn buồn cười phết :)) ngon ngon :)) chưa kể đc tặng 3 lọ rượu sơn tinh mini ahihi
????Bài trí: thấy quán khá ổn nhưng mà các anh chị bảo các quán khác hịn hơn nên là có khi đi thử các quán khác :))
Hnay lớp cấp 3 của mình họp ở đây. Nói chung quán không gian cũng được, vị trí cũng dễ tìm
Chất lượng món ăn thấy cũng ổn, nhưng ko được đầy đặn lắm. 12 người uống bia và gọi món hết tầm 2 triệu 8 cũng không phải quá đắt, nhưng quán ít nhân viên, người làm hay sao mà gọi món siêu chậm luôn ! Mãi mãi mãi mới thấy bê ra, chờ chán chê mất cả hứng! Ngồi trên tầng 2 thấy cũng đông mà chỉ mỗi cậu nhân viên thường trực ở đó, cũng nhiệt tình lễ phép nhưng nếu không cải thiện được việc đưa món ra nhanh hơn thì khó có thể làm hài lòng khách được !
Nhà hàng có các món ăn chơi, dân dã ngon vd khoai tể tướng, măng xào dạ dày cá, rau mầm đá chấm trứng... còn lẩu thì ở mức trung bình chứ chưa thấy ngon lắm (lẩu gà rượu nếp, lẩu riêu cua). 1 số món hơi nhạt chút.
Không gian rộng rãi, 3 tầng, view hồ Thủ Lệ, thoáng, phù hợp với đi nhóm, tụ tập, liên hoan bạn bè, đồng nghiệp hơn là đi gia đình. Có bàn ngồi kiểu bệt thả chân thoải mái.
Chất lượng phục vụ thì ở mức trung bình, mình hay phải hỏi / gọi thêm nước / gia vị chấm, đáng lẽ với món nhạt cần chuẩn bị sẵn đồ chấm, đông người thì nên mang nhiều đồ chấm hơn.
Trung bình khoảng 140-150k/ người cho nhóm 12 người, không uống rượu bia.
Chất lương khá. Phục vụ hơi tệ.
Lên món nhanh nhưng rượu đợi rất lâu.
Nhắc nhở nv áo xanh 4 5 lần dạ xong để đó ko có làm gì cả.
Chỗ này đang sửa đường. Đi nhóm đông nên mỗi món đều double.
Quán ngay mặt đường kim mã dễ tìm.
Đến quán này cũng không nhiều lắm nhưng lần nào đến cũng thấy rất ok.
Món ăn đậm đà hương vị Việt, món ăn khá phong phú và độc đáo mang đậm hương vị vùng tây bắc nên cũng là lựa chọn để mình giới thiệu cho bạn người nước ngoài.
Phục vụ nhanh, nhiệt tình.
Không gian khá ấn tượng. Tầng 1 các bộ bàn được làm từ những thân chiếc máy khâu ( rất độc đáo)
Trên tầng 2 có khu bàn ngồi bệt và ngồi ban công View hồ đẹp ( nhưng hiện đang xây cầu nên hơi ồn và bụi)
Giá hợp lí. Sẽ quay lại
hôm nay hai vc t ghé qua ăn , cảm nhận đầu tiên là không gian đẹp , ấm cúng , nv thì t thấy bình thường ko nhiệt tình như những nhà hàng khác
món ăn thì t kêu 4 món : gỏi bưởi , gà hấp lá chanh , dế mèn xào lá chanh , bò nướng lá nếp
gỏi bưởi thì hơi chua , cay , nói chung ăn cũng đc
dế kèn thì ck t ăn khen ngon , t thì ko ăn nên ko nhận xét đc
gà hấp thì dở tệ , mọi người ko nên order món này , gà công nghiệp nuốt ko nổi luôn ấy
bò nướng thì bt , ko ngon ko dở , nhưng lần sau t sẽ ko order món này nữa
4 món hết 604k , tính luôn phí phục vụ 5%
đánh giá : 7 điểm
Đi ăn cùng 3 người bạn, bạn chọn chỗ mình đến muộn nên cũng chỉ chờ ăn thôi vì gọi món hết rồi :))
Thực ra mình vốn không thích ra ngoài hàng ăn đồ ăn Việt lắm vì nghĩ là ở nhà làm được đâu cần phải đi ăn ngoài. Nhưng đến đây ăn xong cũng ưng phết.
- Ngồi ăn ở tầng 2, bàn theo kiểu bàn thấp nhưng ngồi có chỗ thả chân chứ không phải quỳ. vị trí các bàn thì hơi gần nhau chút, hôm mình đi là cuối tuần, cùng đông khách nữa nên phòng hơi ồn.
- Vì mấy đứa đều đói nên ra món nào là ăn luôn k chụp cả mâm được, có Ngọn su su xào, Mực xào, Thịt nướng (ăn cực kỳ ngon nên thử!), Nộm, Miến xào, Nem, Canh chua. 4 người ăn cũng vừa, giá khoảng hơn 500k thì phải.
Mình có chụp lại menu đồ uống cho mọi người tham khảo.