Ghé quán cũng khá tối, chỉ còn 15-20 phút là đóng cửa nhưng các em rất nhiệt tình, gọi nước mà suy nghĩ mãi không biết uống gì, các em phục vụ quầy cũng vui tư vấn nhưng không quên dặn có vài loại đồ uống đã hết.
Sau một lúc lưỡng lự, tụi mình gọi Trà thạch vải và Trà Xanh đậu đỏ (không cream).
Nước pha ở đây đậm đà, độ ngọt và béo vừa phải, không gây ngán.
Không gian quán rộng và trang trí đẹp mắt, ấn tượng.
Chú bảo vệ cũng dễ thương lắm. Mặc dù đã 11pm đóng cửa mà mọi người rất điềm đạm, từ tốn chứ không vội vã đuổi khách như nhiều nơi khác.
Highlands thì đối với mình ok, về cách phục vụ khá là tốt, nhưng quản lý ở đây hơi gắt :((( mặc dù mình đã giải thích chụp review foody nhưng anh ấy vẫn không cho! Nhưng thái độ rất là dễ thương nhe!!!!
Theo Highland cũng không biết bao lâu rồi, trước thì toàn gọi Freeze trà xanh, nó ra trà thanh đào là toàn gọi, tới giờ gần 2 năm chỉ toàn uống trà sen vàng. Thật ra bây giờ có quá nhiều brand trà với cà phê, so ra thì các loại trà hay nước uống của Highland không có gây ấn tượng quá nhiều nữa. Nếu nói đặc biệt ở Highland là lớp foam, cảm giác béo rất vừa, không quá ngọt hợp cho những bạn nào không thích ngọt hay thích vị kem béo nhẹ. Nói chung thì với mình foam của Highland là cái mình thích nhất. Trà sen vàng có củ năng với hạt sen ăn hợp phết nhưng ít quá, gọi phần thêm 10k cũng chỉ được tầm thêm 1 muỗng nhỏ. Bánh ngọt ở chi nhánh này ok nè, có mấy cía cheesecake làm ngon, nhất là cái chanh dây với việt quất thì phải. Không gian ở đây là một trong những chi nhánh mình thấy ok nhất của Highland, khá thoáng, thiết kế xinh, đẹp mắt và dù đông cũng không quá gây bức bí. Mình thích không gian trên lầu hơn hẳn cảm giác dễ chịu và thoáng hơn. Mà chi nhánh này thường mình không dám đi vào cuối tuần vì đông quá ngồi san sát nhau mà có hôm không đủ bàn nữa
Mình ghé quán này thường xuyên, thích quán ở Thảo Điền vì không gian rộng mà không quá đông khách, chỉ tiếc 1 chút là do quán sát ngã 3, suốt ngày kẹt xe, nên mỗi lần xe dừng lại ra vào hơi bất tiện. Nhân viên ở quán này nhẹ nhàng, dễ thương, phục vụ cũng nhanh nhẹn.
Lần nào đi cũng uống mấy món quen thuộc này ????
Nhân viên phục vụ lo nói chuyện, người mua sau thì lại được nước uống trước. Phản ánh còn được trả lời là người kia mua nhiều hơn nên làm trước, bắt con bé con 10 tuổi đứng chờ mặc dù bé là người mua trước. Phục vụ cực kỳ tệ. Sẽ không bao giờ quay lại.
Khi anh shipper mang 2 ly nước tới mình khá bất ngờ về quai này và có nc với anh shipper, ảnh có nc với m là cẩn thận chứ anh thấy nó lỏng lẻo. Chỉ 10s sau đó thì đứt và toang. Nguyên ly nước rớt xuống đất và mình mất uống. Chiều nay buồn ngủ, đặt ly nước để uống cho tỉnh ngủ mà chưa kịp uống đã tỉnh vì mất ly nước )))). Hy vọng quán xem xét lại việc sử dụng dây này. Mình cũng rất cảm ơn anh Now đã có lòng tốt muốn share với mình nửa tiền ly nước. Tuy nhiên, người làm rớt là mình chứ k phải ảnh nên mình đã từ chối nhận. Rất cảm ơn tấm lòng của anh.
Không gian ở đây khá thoải mái không đông đúc như những CH khác ở trung tâm, nhân viên nhanh nhẹn và dễ thương. Thức uống thì ok, đá tan đi vẫn ko sợ nhạt.