Đây là lần đầu mình ghé hinglands bên này, không gian cũng khá ấn tượng, rộng rãi, thoáng mát
mình gọi 2 ly : trà sen vàng & freeze socola. ly của mình là trà sen vàng 39k, tại trời nóng quá nên uống trà cho mát, mà trà này cũng k mát lắm đâu, béo thì đúng hớn hihi. uống trà này mình hay khuấy đêù cho lớp kem sữa hoà quyện vào vs trà đó, thích trà này là có thạch củ năng ăn giòn giòn, dai dai, thêm hạt sen ăn mát người nữa
kem sữa khá ngon nè
Highlands coffee - vtv8 258 bạch đằng
Mồng 1 hỏng biết đi đâu nên ghé lại chi nhánh đẹp nhứt đà nẵng làm vài pose ảnh:< không gian ở đây sáng đã đẹp, tối còn đẹp gấp đôi á nha. Mình order1 đá xay trà xanh, một bạc xỉu một bánh trà xanh phomai. Nhờ vậy mình mới biết có combo khi mua bánh phomai trà xanh kem đá xay trà xanh cùng sẽ được giảm giá bánh còn có 10k thui rẻ vô cùngggg. Chất lượng đồ uống vẫn ngon, nhưng mà bánh hơi khô, chắc để ngăn mát hơi lâu ý.
Được dịp trời mưa lai rai nên mình lười ra quán ngồi quá nên order ly trà sen vàng size lớn thưởng cho nhưng ngày đầu năm bận rộn, ly lớn 55k ngon dễ sợ, view quán này được xem là rộng nhất trong các chi nhánh hiện tại, nhưng mà lúc nào cũng đông , khi nào đến cũng full chỗ, nhân viên phục vụ nhiệt tình, highland thì mọi người khỏi phải nói về nước ở đây, siêu chất lượng luôn, uống vào no tới trưa, mình cũng không biết nói gì đây , bảo vệ nhiệt tình, chỗ để xe thoải mái, mình sẽ ủng hộ quán
Quán nằm ngay chân cầu Rồng nên view đẹp, không gian cũng đẹp nốt. Quán rất rộng và thoáng. Chất lượng đồ uống thì mình thấy giống như các chi nhánh khác
Nhóm mình đến vào buổi chiều, không thấy đông như lời đồn. Mình muốn order Trà sen vàng mà hết trà, phải chờ nên mình order Freeze trà xanh. Mỗi lần uống Highlands là mình chỉ gọi một trong hai món này thôi. Những món còn lại mình cũng đã thử gần hết mà thấy không hợp khẩu vị. Trà thanh đào với Trà thạch vải thì quá nhạt, Trà thạch đào thì giống trà sữa cho thêm đào vào, hơi chán, Freeze socola cũng được, Cookies thì hơi béo quá với mình còn Phin sữa đá thì quá ngọt. Mình mới thử hai loại bánh ở đây thôi là Bánh phô mai trà xanh và Mousse đào, mà không thích cái nào cả nên cũng lười thử tiếp. Nhưng mình vẫn sẽ quay lại Highlands vì hai món Freeze trà xanh và Trà sen vàng.
Bình thường hay đến uống thấy vừa miệng nên hôm nay đặt 2 ly sen vàng uống. Thật sự nhạt toẹt, uống chỉ nghe vị trà đắng ngắt chứ k ngọt thanh gì cả. Mình đặt 1 ly sen vàng 1 ly sen vàng mới nhưng ship đến 2 ly y chang nhau và lại còn quên cho ống hút.
Mình gọi trà thạch đào. Không hiểu sao làm cho mìn ly trà thanh đào. Vì có nói rõ ràng trà thạch đào,chứ k phải ly như v. Chả hiểu sao giờ có nc rồi, k lẽ phải đi đổi ly khác. Uốn k đc vì qá ngọt.
Thật ra view đẹp thì ở Đà Nẵng nhiều lắm nhưng view đẹp giá mềm thì đích thị là Highlands Coffee VTV8 rồi. Mình đến Đà Nẵng lúc quán mới khai trương tầm 1 tháng và do con bạn "thánh ăn" học chung lớp ĐH ngày xưa dắt đi. View đẹp thì nó nằm ở vị trí đắc địa, nằm trong khuôn viên tổng thể của VTV8, từ trên tòa nhà nhìn ra là cầu Rồng nhìn dòng xe tấp nập.
Mình thích Highlands vì thích trà thạch đào và mỗi lần đến Highlands mình đều uống trà thạch đào, ngoài ra thì Freeze Socola và Freeze trà xanh cũng rất ngon nè. Chỉ có điều hơi tiếc là ở quán vẫn dùng đồ nhựa nhiều quá, Highlands mà cải thiện cái này nữa thì tuyệt vời quá
nhân viên giữ xe thiếu chuyên nghiệp- thái độ khiêu khích khách
tôi ghé quán lúc đông tối ngày 2/1/2020 khách rõ ràng nhân viên ko ghi số xe. vậy mà đến lúc ra nhân viên bắt bẻ đòi số. tôi khẳng định là KHÔNG có ghi số. thì có vẻ nhân viên nhận ra mình sai rồi ậm ừ chụp cmnd của tôi cho qua chuyện rồi để tôi đi. trời mưa kèm gió khá lạnh mà còn bắt khách đứng đợi. chuỗi cf to lớn như vậy nên training thật kĩ đội ngũ nh viên về cách đối đãi khách nhé :)