Dạo này có món mới nên đi thử liền, thấy cũng ok lắm nha. Mình thử 2 món mới là phidin kem sữa và phidin hạnh nhân (còn phidin choco lần sau sẽ thử). món kem sữa này là kem sữa trong món trà sen vàng đó, nên mình thấy ngon hơn nha, 3 lớp khá đẹp mắt, lớp sữa tươi, lớp cafe và lớp kem sữa (mà lớp kem này có vẻ hơi mặn), những bạn nào không uống quen cafe vẫn có thể thử qua nha. Còn phidin hạnh nhân khá ngọt, bị ngấy từ lần đầu uống luôn. Món còn lại mình gọi 2 ly trà sen vàng, trà ngon nhưng lớp kem vẫn bị mặn nhé.
chi nhánh dễ tìm, không gian cung rộng rãi, nhân viên đông, khách đông luôn, minh đi 12h trưa mà full bàn, chỗ order cũng xếp hàng 5 6 người. Chật vật mãi mới tim được chiếc bàn nhỏ ngồi 4 đứa ))
Đợt này đi uống cafe với nguyên team luôn nên mình sử dụng phiêu ưu đãi của highland gọi combo luôn. 2 combo là có 4 freeze, 2 trà sen, 2 cafe. Giá được giảm nên rẻ nạ. Up siZe vừa nên thêm 10k/ly nhé. Ngoài cafe ra thì minh thấy trà sen với freeze trà xanh là best seller luôn á. Trà sen hôm nay nấu chưa được mềm lắm nhưng bù lại vị trà ngon. Freeze trà xanh ngon hơn freezw socola nhé, thạch jelly bên trong cho cũng nhiều. Bánh mình mua thử bánh xoài chanh dây ăn cũng ok, chua chua ngọt ngọt nên ăn không ngán, bánh mềm mịn, không bị khô, vị bánh ok. Giá mình mua đã được giảm do xài combo rồi nhé. 1 combo là 115k/4 ly, up size vừa là 10k, up size lớn thì 16k. Bánh 29k/cái
Đi ăn trong vincom xong mình với người yêu ghé xuống HL uống sẵn do có voucher luôn nên sử dụng ????????
Chi nhánh này trưa với tối hơi đông nhưng được cái chung với siêu thị nên thoáng, chỗ ngồi cũng rộng rãi hơn so với một số chi nhánh khác ????????
Mình lại gọi match và người yêu mình uống cà phê sữa ????????
Nói chung nước uống thì ổn rồi nè, matcha thơm, có thạch và kem ăn chung đỡ buồn miệng. Mà bị cái sẽ hơi mập nha kkkk
Cà phê sữa mình uống thử thấy cũng thơm, uống ok nè ????????
Lâu lâu đi chơi ở đâu rãnh là lại ghé kkk
Hôm rồi mình với bạn đi ăn trong vincom xong nên sẵn ghé ngồi cà phê tám luôn ????????
Highland trong này mình thấy lúc nào cũng đông hết trơn đặc biệt là cuối tuần với lễ. Không gian cũng không rộng lắm nhưng cũng thoáng mát, có cả không gian trong với ngoài trời luôn nè ????????
Tụi mình gọi 1 cà phê sữa, 1 freezen matcha với 1 bánh choco ( hôm đó được mua bánh giá 20k) thì phải
Matcha ngon, hơi ngọt tẹo nhưng kem béo, thạch ăn kèm nên đỡ nhàm chán ☺️☺️ Cà phê sữa thì cũng tạm ổn, cà phê cũng khá đậm nè
Bánh hơi ngọt, có thêm lớp caramen kẹo kẹo ở gần đáy ăn hơi dính răng tí, hôm đó mình tính mua bánh cheese matcha mà thấy ăn hoài tính thử vị mới nhưng chắc lần sau trung thành với bánh cũ ))))
Nhân viên thân thiện. Nay highland đổi bao đựng muỗng với ống hút sang giấy nhưng ly, muỗng với ống hút vẫn nhựa. Mong quán thay đổi luôn khoản này ????????
Quán rất rộng, không gian khá yên tĩnh thích hợp với để học bài và ngồi làm việc tại đây. Giá cả tuy không rẻ nhưng so với chất lượng thì khá hợp lí bởi vì rất ngon. Tuy nhiên mình có gọi 1 món là trà vải trong đó không biết có loại thạch gì mà quá ngọt, nếu ai không thích ngọt thì không nên gọi loại trà này
Mình đi vào chiều 30 Tết. Highlands vẫn tính giá như bình thường, không phụ thu.
Chất lượng tương đương những chi nhánh khác. Bánh mousse đào có vị chua nhẹ, béo, khá ngon. Bánh chuối ngọt nhẹ và thơm, nên ăn nóng vì để nguội sẽ bị khô.
Hnay mình order trà đào thanh xả lớn, extra đào và thạch đào. Và có yêu cầu em nhân viên để chung 1 ly, nhưg em ấy ko chịu và nói là ở đây extra là để riêng. Mình có nói sao mấy chổ khác mình mua đều có thể để riêng còn ở đây thì ko, em ấy tỏ thái độ khó chịu và nói ở đây như thế đó. Potay luôn. Thế là order 1 ly thành 3 ly (1 ly lớn và 2 ly nhỏ kèm theo :))
Cộng thêm đào ở đây mềm xèo ko như những highland khác mình uống...quá buồn.
Mình order giao hàng về nhà nhưng miệng li thì to mà quán không hề che đậy, khi giao hàng có thể có bụi bặm hoặc những vấn đề không hay xảy ra với thức uống. MONG QUÁN ĐỂ Ý NHỮNG CHI TIẾT NÀY TRÁNH GÂY ẢNH HƯỞNG TỚI SỨC KHOẺ KHÁCH HÀNG (Một ly nước hở miệng giao cho nhân viên giao hàng xách đi khắp nơi thì ai còn dám uống hả quán?)
Đến lúc 8h order 1 phần cafe và bánh mì mang di, nhân viên hẹn chị vui lòng chờ 10p, ngôi chờ 15p vẫn chưa thấy đâu ra hỏi lại nói chờ, ra nhờ nhân viên xem lại của mình sắp có chưa, vi co viec phai di gap. E nhân viên đó nói chị chờ e xíu để e đi xem phần của chị? Thì 1 người nhân viên la lên cứ phục vụ theo thứ tự. Ko biêt là có lơn hơn e này ko? Ma e đo nói minh chờ thêm xíu đến 8h30 cũng chưa có cafe cho minh. Vẫn uống chi nhánh Phan Xích Long hoài có thấy tình trạng làm ăn chậm chạp, lề mề như vậy đâu. Lần đầu ghé cũng như lần cuối. Cạch mặt chỗ này luôn vì ko nghĩ đợi 1 phần cafe ăn sáng mà đên 30p chưa có.