Tính ra cafe sữa ở đây bao rẻ so với nhiều quán. Vừa có chỗ ngồi vừa được xài wifi. Ở đây muốn có nước lọc phải mua thêm nhưng mà hồi giờ vậy rồi nên chịu thôi. Quán tự phục vụ nhé.có nhân viên nhưng chỉ pha chế mà thôi
Highlands Coffee ở tầng B3 toà nhà Vincom Center quận 1, nằm ngay chính giữa toà nhà, nhìn là thấy ngay. Mình làm trong toà nhà thì ngồi đây uống tiện, khách bên ngoài vào đây uống thì hơi bất tiện, trừ khi đi dạo shopping rồi ghé.
Khong gian ở đây rất rộng, nhưng giờ cao điểm là full bàn, không còn chỗ luôn. Mình rất thích ăn bánh mì cà ri gà của HL, và bạc xỉu. Combo mình dùng mỗi sáng :)))
Lâu lau HL cũng tặng các voucher giảm giá cho khách hàng, nhân viên cũng nhiệt tình (đôi lúc)
Còn làm ở Vincom thì còn ghé dài dài
?Hẹn gặp khách ở Highland 1 ngày trưa nắng chang chang nên chui vô đây cho mát mẻ. Tự nhiên thèm phê sữa nên gọi mà công nhận uốmg cũng ngon ghê
Cafe rang thơm, sữa béo ngọt vừa dễ uống cực kỳ luôn
?Ly này cũng rẻ. Chỉ có uống freeze mới mắc thôi hehe
?Mỗi lần đi mall khát nước ko biết uống gì là lại chọn Highlands. Mặc dù uống xong cũng ko đã khát mấy :))))
?Ngoài coffee freeze nhóm mình còn hay uống matcha nữa
Đi uống với bạn vào một tối thứ 7, tất nhiên mấy ngày cuối tuần trong mấy tt tm lúc nào cũng full chỗ, nhân viên phục vụ khá nhanh, gọi 2 ly Hazelnut bà Trà sen vàng, làm nước cỡ chừng chưa đến 10' là dong, bạn nv niềm nở dễ thương. Còn Bạn tính tiền thì lạnh lùng, chán. Đồ uống thì chất lượng khỏi phải nói rồi nhé!
Trời ơi chỉ cần ngửi thôi là đã không chịu đc vì mùi matcha rất là thơm ❤️ uống vô vị matcha nồng lên cảm giác thích thật thích . Nói chung món thức uống này ngon lắm ngoại trừ kem béo ? mình vẫn không thích kem toàn uống nước vs ăn thạch thôi!!!
Vào Vincom vốn dĩ định ăn bánh Breadtalk cơ nhưmg mà nhỏ em nằng nạqc đòi uống Highlands nên phải chiều nó hehe. Cái lúc này là vẫn chưa ghiền mấy món trà đâu nên mình vẫn trung thành với freeze. Freeze ly nhỏ 49k uống no chỉ muốn lăn về nhà à. Mình thích freeze của Highlands nhưng mình không thích các loại thạch, jelly của Higlands lắm vì nó mềm mềm giòn giòn như là rau câu chứ không phải kiểu dai dẻo, mình thì thích dai dẻo hơn. Nhưng nói thì nói thế thôi chứ thạch như vậy ăn cũng không hề tồi
Nằm ở vị trí trung tâm trong tttm vincom đắc địa của SG nên khá đông khách đi ngang qua thấy cũng nhiều khách đến uống cực
Đồ của HL nói chung cũng bình thường ko fai quá đặc sắc, mình ko uống đc nhiều các loại như trà cfe, nhất là vào buổi tối, khá khen cho Hl là có món bánh mỳ 19k, có thể cứu đói bất kì lúc nào mà giá cả lại phải chăng
Đồ uống thì mình thjch trà đào nhất :) ban đầu ko uống kem phô mai quen, về sau lại thích cực
Phù hợp dân vp và khách đi sthi ngồi uống
Mình đi uống Highlands buổi trưa t7 ở đây thôi mà sao đông quá trời đông luôn. Phải nói là đông quá hết bàn luôn. Nên nhờ nhân viên set bàn dùm cho nên một lát sau mới có đc. Đông cực kì luôn nhé vs lại khách nước ngoài cũng nhiều :))) highlands là thương hiệu nổi tiếng mà. Đồ uống làm rất nhanh chờ cũng ko lâu lắm. Nhân viên thì chắc là do lo cho khách đông quá nên ko tận tình đc nên việc này mình hiểu được. Nói chung là chi nhánh Highlands ở đây mình thấy oke dc
Quán khá đông. Cà phê cũng không mắc, chỉ từ 29k cho ly nhỏ. Phục vụ nhanh (Tụ ohucj vụ, nghe đèn báo thì vô bưng ra). Ngay thang cuốn lên xuông nên khá tiện lợi.
Có việc đi ngang qua và hông biết uống gì ngoài Highlands. Chất lượng thì khỏi phải nói rồi. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình chứ ko có kiểu khinh khách đâu nha. Nói chung luôn chung thuỷ với Highlands thôi???
Vị trí: nằm ở tầng b3 của vincom, nằm lọt giữa khu ăn uống, chính giữa sảnh luôn nên khá dễ kiếm và hẹn bạn cũng không bị lạc
không gian: là không gian mở giữa lòng sảnh, sức chứa cũng nhiều nhưng luôn bị đầy khách vào giờ cao điểm như ăn trưa hay giờ tan tầm. tông trang trí cùng tông với cả hệ thống, đông nhân viên phục vụ và order tại quầy
mình gọi cà phê phin sữa đá 29k đang khuyến mãi nè, ly nhỏ xíu à là mình tưởng to, tính ra giá vậy cũng khá cao. cafe sữa không biết cảm nhận vị cafe lắm nên thấy cũng bình thường, uống hơi bị chua trong miệng nữa, hên là kêu sữa nhiều chút nên cũng không khó uống lắm.
Điểm 10 cho chất lượng nhé, mình mê nhất là freeze trà xanh, thơm ngon đến giọt cuối cùng luôn, thạch cũng ngon nữa, phần kem bên trên thì ngậy ngậy ăn thích lắm. Trà thạch đào uống cũng ngon, thơm, đào ngon.
Các loại bánh ở đây thì cái nào mình thấy ăn cũng được, không phải là xuất sắc lắm nhưng mà cũng ngon.
Bánh mì thì cũng được.
Không gian quán hiện đại, đèn sáng, bàn ghế đẹp, view nhìn ra ngoài đường Lê Thánh Tông, quán này ở ngay cổng chính Vincom luôn.
Giá size nhỏ là 49K, thường là 59K, to là 69K, trà đào rẻ hơn chút 39K, bánh thì tầm 25K.
Nói chung hơi đắt mà đắt xắt ra miếng, hồi có voucher vào đây suốt, bây giờ chả có voucher nên lâu rồi chưa vào :))
Thấy cơ sở Highlands nào cũng như nhau về chất lượng. Ở đây được cái rộng rãi, nhân viên phục vụ khá tốt, nhiệt tình
View đẹp, tha hồ nhìn đường :))))
Bánh ở đây cũng khá ngon, chủ yếu là ăn cho biết hương vị. Được cái đồ uống ngon thích nhất là mattcha
Giá cả thì đắt sắt ra miếng. Nên cũng chỉ thỉnh thoảng mới vào thôi
Ăn trưa xong mình với bạn ra đây ngồi uống cafe, highlands chi nhánh này nằm trong tầng B3 khúc khoảng giữa giữa của trung tâm thương mại mà lúc nào cũng đông, mở rộng liên tục mà vẫn thiếu chỗ ngồi, chắc vì phù hợp với dân văn phòng trong tòa nhà.
Bạn mình gọi cafe sữa đá như thường lệ, ly lớn 39k rất đậm đà và ngon. Dạo này highlands có cách pha mới nên nhìn ly cafe cũng hấp dẫn và bắt mắt hơn nữa. Nhân viên vui vẻ, lịch sự, kiếm bàn ngồi hơi khó vì đông khách quá chừng luôn.
Menu bánh, cafe, bánh mì vẫn vậy nhưng đây là địa điểm lý tưởng để ngồi 1 mình, ngồi vs bạn bè vì wifi khoẻ, không gian ấm cúng. Giá trung bình từ 25-65k/ người
Trưa nóng được bạn mua cho ly đá xay của Highlands uống mát lạnh cả người.
Này là dạng kiểu chocolate nha, không quá ngọt lắm. Có thạch cafe dai dai.
Chắc chắn lần sau sẽ thử lại
Lâu lắm mới ghé Highlands... Như các chi nhánh khác thôi. Nước vẫn vậy không thay đổi, không gian rộng rãi (vào giờ cao điểm đông không có chỗ ngồi luôn). Ấn tượng 1 cái ở đây có chỗ cắm điện ngay dưới chân bàn, tha hồ thỏa sức chơi lap hay đt mà không lo hết pin không có chỗ sạc ???
Với những bạn thích những nơi đông người thì highlands ở đây rất thích hợp. Vì toạ lạc ngay trung tâm mua sắm trái tim thành phố, nên đông tây nam bắc bạn lúc nào cũng người và người. Nếu không vì có hẹn ở đây thì chắc mình cũng chẳng ghé vào.
Các bạn nhân viên nói chung trông có vẻ mệt mỏi dù cố cười tươi hết cỡ. Cũng thông cảm vì khách nườm nượp k mệt mới lạ. Thức uống tạm, bánh hơi cứng nhưng độ ngọt vừa.
Nếu đến highlands để nói chuyện phím thì ở đây ổn nhưng nếu cần yên tĩnh thì nên lựa một chi nhánh khác.
Mình hay uống Highland vì không gian sang chảnh mà giá với mình là ổn nè, 1 ly trà xanh có milk floam luôn mà chỉ có 50k, uống chất lượng lắm, trà xanh thơm và milk floam béo nữa nè, lại có thạch trà xanh ăn cùng, thạch dai mềm nhai nhai sướng miệng nè. Trà đào cũng ngon, mà rẻ nữa, trời nóng vậy uống mát người, đào cắc bự cho cũng nhiều chứ không hà tiện đào như những quán khác.
Highland hay bị đông, mình thích đến lúc ít người hơn.
Ghé gặp khách ở đây, trong lúc chờ khách thì mình xuống b3 của vincom lê- thánh- tôn- để ngồi. không gian highland ở đây là dạng mở, chia thành 2 khu ngồi, không gian nhìn chung là cũng rộng rãi, sức chứa ko thấp nhưng lượng khách đông nên cũng hơi khó kiếm chỗ. Không gian rộng nhưng nhân viên cũng siêng đi dọn dẹp thường xuyên. M order món quen thuộc là trà thanh đào, à giá ở đây thì hơi nhỉnh nhé, có vài chi nhánh có tầm giá cao hơn mấy chi nhánh còn lại 1 chút, tầm 5k. chất lượng món ở đây khá ổn, ko quá ngọt. quay ly cầm về cũng khá cute và bảo vệ môi trường hen.
Hẹn khách di ăn trưa ở dây xong rùi ghé vào đây cafe bàn công việc. Chi nhánh highland nằm ở tầng b3 vincom, ngay giữa lòng sảnh luôn, nhìn từ thang cuốn nào cũng thấy hết. chi nhánh này đông vào khung giờ trưa và tối lắm, khó kiếm được bàn, hên có bàn khách vừa đứng lên nên bay vô giữ chỗ ngay. không gian mở giữa lòng sảnh nên thoáng mát, view cũng cùng style đặc trưng của highland.
giá nước ngày xưa mình thấy cao chứ so với các thương hiệu trà sữa bây giờ thì tương đương, đôi khi vài món lại thấy thấp đó chứ. mình gọi trà sen đào vải 39k, chanh đá xay cho ông khách 39k. order xong ra lấy máy báo ra bàn ngồi chờ. lime juice vị bình thường, uống giải khát tốt, mát lạnh. trà sen đào vải cũng ngon nè, vị thơm trà, ngọt nhẹ, đào vải nhiều.
chắc chắn còn ghé lại
Highland ở B3 Lê Thánh Tôn vị trí rất dễ tìm, gởi xe tầng B4 hoặc B5 đi thang cuốn lên là thấy. Giá cả hợp lý so với mặt bằng chung. Thức uống và bánh ngọt cũng giống như những chi nhánh khác. Có điều ngồi dưới tầng B3 nên hơi ngộp một xíu!
Không gian: không phải cực kì rộng rãi nhưng nhìn chung là thoáng. Hôm ấy gần như full hết bàn.
Phục vụ: khá quy củ, khá thân thiện, mình đợi nước cũng hơi bị lâu, khoảng chừng nửa tiếng lận á. Wifi chập chờn rớt lên rớt xuống. Mà pass wifi ở đây đổi hoài à
Chất lượng: Bánh tiramisu 19k ăn được, ko đặc biệt lắm, đá xay thì ngọt quá mình không thích, giá cả khoảng 39k.- 49k một ly trà á. Trà dưa hấu vị ngọt thanh hơn, có dưa hấu thiệt, kèm theo thạch giòn giòn sựt sựt mềm mềm. Trà xoài thì không có xoài thiệt :))) chỉ có siro xoài xay, nhưng mà mình cực thích cái lớp xoài xay này, vị ngọt dễ chịu, còn trà xoài với mình thì ngọt quá, ăn kèm có thạch xoài mềm mềm. Trà vải thì có 2 trái vải đóng hộp ăn kèm thạch. Trà này trưa nắng nóng uống giải khát cũng ok.
Nhân viên phục vụ thân thiện. Em đứng quầy order cho có 3 người thôi mà thấy hơi bị rối )))
Nước uống:
- trang trí cũng okie
- Trà Sen Vàng lạ ngon. Nghe nguyên liệu có vẻ fresh để em diet mà quên mất lớp kem siêu béoooo
- Freeze Trà Xanh đợt em uống dưới đất thấy hơi ngọt lố, nhưng ở đây pha chế hợp lý, vừa đủ. Chất lượng thì khỏi nói rồi hen.
Điểm trừ: Wifi xài chung cả tầng, không cả chỗ cắm sạc nên khỏi deep, khỏi lềnh, khỏi làm việc lâu. Lạc quan mà nói, để tạo cơ hội cho chúng ta nói chuyện với nhau, không phụ thuộc vào công nghệ cũng hợp lý )))
Hôm đó được ngay dịp tết nghỉ sớm nên kéo đám bạn thân ra quận 1 chơi. Loanh quanh tìm xem có chỗ nào ăn uống được không thì nhớ là highlands trước giờ chưa thử nên cả đám quyết định vào luôn
Gọi 3 ly, mình thì tín đồ trà xanh rồi nên đi đâu cũng kiếm món có trà xanh thử kaka
Trà thơm, pudding mềm béo, thơm trà xanh lắm
Còn 2 món kia chưa thử nên không biết ra sao ? Nghe tụi nó bảo cũng ổn
Giá thì cũng khá cao nhưng chung quy thì vẫn chất nhận được
Tối hôm qua vào Vincom săn đồ , khát nước nên vào Highlands uống.
Từ tối hôm qua là mình bỏ hinglands luôn.
Mình kêu 1 ly Matcha Freeze và 1 ly Caramel Phin Freeze. Kem thì rất lạt ko có mùi vị , Matcha thì chả nghe được mùi trà xanh gì cả , ít nước , hút được chút xíu là chỉ còn thạch mà thôi. Ly Caramel thì quá lạt uống như là đang ăn đá làm từ cà phê sữa , cũng giống ly kia là ít nước , thạch thì dở ko còn chỗ nói không ngửi được mùi gì luôn . Chỉ được cái nhân viên niềm nở và giá không quá mắc. Theo mình nghĩ thì ở đây pha không đúng công thức. Chứ mình uống Highlands Tôn Dật Tiên lại rất ngon. Còn mọi người nghĩ sao thì hãy cmt nha
Có voucher nên tiết kiệm được xíu, tính ra upsize luôn là 50k/ly. Freeze trà xanh uống từ lúc ra món đến giờ, không sai khi nó vẫn luôn là best seller của HL nè, ngọt vừa thơm trà đặc trưng dễ uống, lớp whipping cream béo ngậy đặc ngồi múc ăn không cũng ngon :))
Mà cảm giác hơi bị thiếu ghế, đi nhóm là thôi khó chọn chỗ ngồi thôi rồi, phải lấy ghế thấp chủm từ tít bên kia qua bàn cao ngồi kì ơi kì ?
(+) Thức ăn và thức uống khá ngon, chất lượng trang trí. Giá tiền không quá mắc. Nhân viên vui vẻ, tận tình, phục vụ nhanh chóng. Thường cho thẻ phiếu mãi hehe.
(-) Hơi đông vào dịp cuối tuần.
Highlands vincom center rộng rãi, view ok. Mình ghé khoảng 7h mấy hên vẫn còn bàn. Nhân viên nu order cách nói chuyện không được nhiệt tình lắm ?, order xong nhân viên đưa mình phiếu tính tiền và 1 thẻ, đợi chiếc thẻ đó run kêu thì ra lấy nước, ống hút, khăn giấy, muỗng tự lấy, có chỗ để sẵn cho mình. Mình order 1 ly cafe size lớn 39k, và 1 ly matcha size vừa 59k sao mình đem ra là 2 lý bằng nhau ta, ko biết có nhần lẫn gì ko, hay là size to của coffe bằng size vừa của matcha??? Matcha thì khỏi nói, bao ngon, rat ngon. Cafe thì ok.
Highland quá đỗi thân thuộc với mình. Trong Highland mình chỉ thích 2 loại nhưng do đi với bạn nên gọi đa dạng để nếm thử:
- Freezee trà xanh: ngon và thơm mùi trà xanh, lớp kem cực béo và rất dễ gây nghiện, thạch dai dai, nhưng do tiết kiệm trà và đá xay hay sao nên bỏ nhiều thạch quá trời.
- Trà sen vàng: thơm, ngon, có sen ở bên trong và hạt gì màu đỏ, lớp bọt thì bình thường
- Cookies and cream: cookie được xay ra cũng tạm ổn, lớp kem như bên freeze trà xanh
- Trà thạch đào
Quán decor đẹp và hơi yên tĩnh, phù hợp với những lúc chạy assignment và tâm sự với bạn bè
Nhân viên thân thiện, order là phát cái máy báo nhận nước.
Highland Coffee đã là thương hiệu nổi tiếng rồi :) Giá mà khuyến mãi nhiều nhiều mình sẽ ghé thường xuyên hơn :)
- Không gian quán: rộng rãi thoáng mát, bàn ghế đẹp, cuối tuần bàn ghế gần như kín hết
- Nhân viên: thân thiện vui vẻ( chi nhánh nào cũng vậy)
- Đồ uống: cafe siêu ngon, siêu mạnh, uống 1 ly nhỏ đủ tỉnh táo :)) , thích nhất là matcha trà xanh ngọt dịu, thơm thơm. Điểm cộng cho các thức uống là có thạch nhai sựt sựt vui miệng :)
Đang có chương trình khuyến mua 1 tặng 1, quá rẻ để thưởng thức món ngon :)
Bánh plan caramel ở chi nhánh vincom bị hư bị thiêu mà vẫn bán cho khách. Đừng quan tâm tới cái bánh hình con gấu trong hình nha nó là của quán khác mình để chung vô dĩa thôi.
Nhân viên không kiểm tra bánh ah. Để quá hạn hay bảo quản không tốt. Thật thất vọng. Mình không dám ăn nữa đâu
Đúng tiền nào chất lượng đó!! Siêu ngon, siêu béo, quá hợp với đứa ham đồ béo như mình. Chỗ rộng, thoải mái, mỗi tội wifi chập chờn, được một lúc tự out phải vào lại.
Này là quán highland đầu tiên khi mình đến SG, hồi đó được ngta dẫn đi, còn ngu ngơ :))
Chất lượng thì mình nghĩ ko khác mấy với các quán khác, mình uống americano với bánh tira. bánh tira rất ngon, mình ghiền nó ngay từ lần đầu tiên :)
Không gian thì chắc do trong khi thương mại nên nói chung ko đc chăm chút cho lắm, bàn ghế hơi gần nhau, ồn ào và không được thoải mái. kiểu nó như cái nơi dừng chân ấy
Phục vụ bình thường
Giá cả mình ko trả nên cũng ko chú ý. nói chung do quán đầu tiên nên ấn tượng thui chứ chắc mình cũng ko có lí do gì ghé lại :)
Lần nào đến HL cũng chỉ toàn uống nước, lại cũng chỉ uống mỗi Freezze trà xanh thui, hum nay mới ăn thử bánh mì và cơm Nasu goreng, phải nói là bất ngờ vì ngon, vừa miệng, bánh mì nóng giòn, hơi ít nhân tý nhưng giá chỉ 19k nên vậy là ok lắm rồi. Giờ mới biết sao HL ở Vincom lại đông thế, lúc nào cũng đông, ko có chỗ mà ngồi lun ý. Mai mốt lại tới ăn típ.
Trà đào cũng ngon, thật ra thì bây h trà đào chỗ nào cũng ngon như nhau ;v Coffee đậm đà, ok. Nhân viên pha nước nhanh, ko phải chờ lâu, Không gian mở, ngồi ngắm khách du lịch đi qua đi lại cũng vui :)) Ngay trong Vincom nên mát mẻ :D
Trưa cuối tuần nên khu ăn uống đông ơi là đông, highland được vị trí tốt với không gian rộng rãi, giả rẻ nên khách vào ngồi nhiều lắm tìm mãi mới kím được bàn. Od 1 trà đào và cafe sữa, giá cũng rẻ nhớ không nhầm thì khoảng 28k, trà đào uống bị dở, không nghe được mùi đào đặc trưng với cứ nhạt nhạt thế nào, đào cũng không được giòn, bạn mình uống cafe sữa thì khá hơn. Phục vụ nhanh, món lên cũng không lâu lắm tuy nhiên wifi thì yếu xìu luôn, xung quanh đông khách bàn lại sát nhau nên cũng ồn ào, ngồi được 1 tí mình đứng dậy đi luôn
Mỗi khi ghé vimcom là sẽ đi ngang qua chỗ này. Nó nằm giữa khu với không gian mở tứ phía cũng khá lạ. Bàn ghế khá ít đa phần là mua mang đi dạo vừa mua sắm vừa uống nè. Mình ghé đc một lần. Nhân viên cũng nhanh nhẹn và thân thiện. Không quá ồn như những chi nhánh khác chắc do ít người. Đang có chương trình cuốn sổ chú gà vàng mua 1 tặng 1 nên mình hay gọi các loại trà. Thích nhất trà sen vàng do có lớp váng sữa mặn mặn béo béo ngon hết xẩy (y) trà vải uống cũng ổn có mấy miếng thạch ăn vui vui :)
Vẫn không có gì chê hay phàn nàn với Highland. Hai đứa đi cả ăn lần uống chỉ tốn 176k.
Phở bò và gà ăn vừa miệng. Trà thạch hồng gặp một "biến cố" là hết thạch, nhưng nhân viên linh động hỏi mình có thể đổi qua thạch đào không và kết quả rất tốt!
Nhân viên có cái bệnh chậm không khắc phục được. Lúc đó quầy không có khách, nhân viên đứng đếm cái gì r mấy bạn rảnh tay cũng lờ luôn, mà mình đứng đó một hồi không ai thèm bén mảng đến coi thử xem khách order cái gì. Thiệt luôn cứ ghé đây mua đồ mà ghé mua nước cho mẹ mình nghỉ chân là y rằng bực mình.
Không gian nhỏ bàn ghế cứ dính chùm lại với nhau, biết rõ là tận dụng không gian hẹp nhưng cái kiểu xếp bàn này thì chỉ có thể va vào nhau và không có đường đi mà thôi. Khách toàn ngồi 1 bàn cách 1 bàn. Chật chội và ngộp khủng khiếp luôn.
Nhân viên cũng tạm được đi mà có cái như slow motion ý. Mua 2 ly nước nóng và chật bực bội nên xách đi ra ngoài xin 2 cái túi. Mà đứng quầy nói rõ mở hộc ra 1 túi, mình xin thêm túi nữa thì nhìn mình quay đi xong quay lại nhìn mình xong đưa thêm 1 túi cũng lấy trong hộc đó luôn. Như kiểu bị chậm hiểu hay phải tra từ điển coi mình nói gì ấy ...
Có thể nói highland là khu có lượng khách đông mà mình hốt hoảng về dịch vụ quá. Hôm nay đến khách cũng chả đông mà thế...
thiêt tình highland ko thấy j uống ngon hết mà đắt nữa,bánh mấy lần trc ăn ngọt quá nên giờ mà lết ra cg k bao giờ lấy nữa( dù đi vs trai free hoàn toàn but tín đồ bánh ngot như mình cg ko thèm đâu).
Có mojito chanh là thix uống thôi
(+) Đồ uống và bánh ngon, giá cũng hợp lý. Nhân viên vui vẻ, nhiệt tình. Tuy hơi đông vào dịp cuối tuần nhưng được cái order xong đợi chừng 5-10' là đã có nước.
Trước mình là tín đồ của Highland, thích nhất uống Trà xanh jelly freeze, ghiền!!! Mà hồi đó hay đi bên Đồng khởi với Nguyễn Du không ah, bữa nay mới ghé ở Vincom. hic, thất vọng toàn tập. ở đây là khu foodcourt nên chỗ ngồi và wifi cũng không có thoải mái. Lần đầu tiên mình uống trà đào ở Highland và mình tự hứa là không bao giờ uống lại nữa. Nhạt nhẽo và chờ lâu khủng khiếp. Cũng do Foodcourt đông nên chỗ ngồi cũng hạn chế nữa, wifi lại yếu xìu hoho. Nói chung có đi thì đi mấy chỗ khác và đừng uống trà đào là OK^^
highland tradao
Quán Highlands nằm ở tầng B3, từ bãi xe lên là thấy ngay.
- Về chất lượng và giá cả: Mấy lần trước thì mình hay uống Freeze Trà xanh nhưng lần này đổi khẩu vị qua uống Cookie đá xay với whipped cream. Khi order thì mình có thể kêu chị nhân viên cho nhiều whipped cream nữa á. Nhìn chung thì ly khá là ngon nhưng hơi hơi ngọt (vì cookie đá xay vốn dĩ đã siêu ngọt), chắc mấy bạn hảo ngọt sẽ thích. Whipped cream nhạt nhạt khuấy vào uống chung với cookie luôn cho ngon.
- Về không gian: Quán có ít bàn ngồi lại, mình đi tối thứ bảy nên rất là đông và có nhiều gia đình có con nhỏ ngồi lại. Nói chung hơi phiền một tí vì các bé giỡn hơi lố với nhau.
- Ko gian khá rộng nhưng ở đây lúc nào cũng thấy đông khách
- Phục vụ nhanh, tuy đông nhưng ko phải đợi lâu
- Mình thấy có món mới nên gọi uống thử. Trà tắc uống ngon, có xí muội chua chua. Trà dâu mình thấy ko ngon lắm, còn trà chanh dây thì nhạt, ko thấy mùi chanh dây.
Mình có mua 1 ly trà xanh đậu đỏ. Nhân viên bỏ đá quá nhiều, trà xanh pha hơi ngọt. Uống mà đá còn tới gần đầy ly như hình. Mong là highland sẽ chấn chỉnh lại.
Lâu rồi ghé lại quán, thấy quán vẫn như xưa, đông đúc, tấp nập, gặp gần lễ nữa nên rất đông thành phần học sinh - sinh viên luôn.
Mình thấy trong người ko khoẻ lắm nên ko dám uống đá, chỉ gọi ly cà phê sữa nóng thôi. Mình dặn là pha phin thì bạn bưng luôn nguyên ly có phin ở trên cho mình. Cảm giác khi uống món này rất lạ, nó thơm và nguyên chất hơn khi uống đá rất nhiều, nhưng lượng thì hơi ít và có thêm caid cookie để ăn chung cho đỡ đắng.
Hồi trước uống caramel bên chi nhánh 3/2 nó nhạt nheo ko thích, nay đi với thằng bạn uống lại, ngon không tả được, highland là quán cafe mà tui thích nhất luôn, giá cả tương xứng chất lượng
Mình dùng ở Highlands khoảng 4 năm rồi. Mình thích ở Hàm Nghi nhất nhưng đã đóng cửa. Bây giờ brand theo hình thức tự phục vụ, dạng tự lấy đồ uống, khăn, ống hút,...Phần latte của mình ít đá, chủ yếu là sữa, espresso được đổ lên trên, khi uống phải khuấy, vị cũng vừa chứ không đậm lắm, mình quen uống espresso rồi nên thấy khá nhạt. Nên dùng thêm bánh vì cũng ngon lắm.
Freezee trà xanh món mà mình thích nhất của highlands cực kì ngon và rất thơm thạch quá trời quá đất ăn dai dai thích lắm còn lớp kem béo ngậy cực đã. Đừng thử nghiện đấy
Trà xuân hạt sen bùi bùi ngọt ngọt ăn thiệt thích mình kêu ly size vừa 49k uống mà chỉ thích ăn mỗi hạt sen thôi. Bạn mình gọi trà vải nghe nói cũng ổn nhưng cho uống thử của mình thì cũng khen ngon?
My word where do I begin? First thing, the poor barista is super hard working because she is on her own - so kudos to her!
My skinny cappuccino - was one of the worse coffees I have ever had in my life!
First thing, the froth was cold, tasted far too milky and worst of all, the froth was about 40% of my coffee which was an unacceptable ratio! Had it been a warm and not so milky froth, that would have been ok, but sadly not the case!
The coffee itself was strong but the beans were of poor quality and you can not taste the body of the coffee. It was terribly bitter only relieved by 2 sugars which turned my coffee into a sugar drink by that time!
Whilst it was a comfortable environment it was not a good place to get coffee at all - will noy be back sorry
mình rất hay uống ở đây, rộng rãi, vì nằm ngay trong trung tâm mua sắm nên lúc nào cũng đông hết. thức uống ngon và làm cũng nhanh, không cần đợi lâu. thích uống trà xanh jelly và cà phê jelly nhất. jelly rất ngon, làm cũng không ngọt quá, vị béo béo rất thích. bánh ở đây thì ăn hơi khô nên mình không thích lắm, trà đào uống hơi loãng và ít đào, mua size lớn cũng không lợi được gì hơn size M và S. capuchino uống cũng tạm ổn nhưng mình thấy nó hơi loãng hay sao í, chắc cũng tùy người pha nữa.. nhân viên cũng rất nhanh nhẹn. mình rất vừa ý
Mỗi lần uống Highlands đều gọi matcha kem uống. Thích nhất thạch matcha dai dai bên trong í. Lớp kem ở trên béo và ngọt cực luôn í.
Trời nóng nực uống zô mát lạnh siêu đã luôn.
Ly này 49k ngen
Không gian: ko rộng, chật chội, lộn xộn
Phục vụ: chỉ tiếp xúc với mỗi bạn thu ngân, bình thường
Chất lượng:
- Trà chanh: trà chanh Highlands hay trà chanh vỉa hè gì cũng có vẻ giống nhau, uống vô biết lả trà chanh, ko có gì quá đặc sắc, cũng ko mong đợi gì đặc sắc
- Trà dâu: khá khen để lại ấn tượng khá tốt, trà tuy ko nghe đc nhiều vị trà nhưng có thơm dâu, chua ngọt, miếng dâu ăn chua nhẹ ngon
- Đợt đó mua 2 đc tặng 1. Trà táo: thảm hoạ. Trà nhạt nhách, ko khác nước lọc là bao, táo mỏng dánh, chua lét, nhai lợn cợn
Giá cả: 78k/3 ly, ko quá mắc
Mình vốn ko thích coffee lắm nhưng từ khi uống em này r bắt đầu bị ghiền luôn? uống xong còn g.thiệu cho mami nữa chớ! Tuần nào cũng uống mới chịu nổi hà???
- Highland có nhiều địa điểm, chỗ nào cũng đẹp :v hôm nay tiện lên vicom tạt té vào ngồi xíu :v Nói đến highland thì mọi người cũng đủ biết chất lượng tốt như thế nào :v nên k nhân xét gì nhiều, chỗ đẹp đồ ăn, đồ uống đa dạng giá hơi đắt nhưng chất lượng thì tuyệt vời <3 Hihi ..
HIGHLANDS COFFEE TẶNG BẠN VOUCHER ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
- MUA 2 TẶNG 1: ÁP DỤNG CHO DÒNG PHINDI VÀ FREEZE
- GIẢM 20K CHO ĐƠN 100K
- TẶNG PHINDI SIZE M CHO ĐƠN 89K
NHẬN VOUCHER ƯU ĐÃI SỐ LƯỢNG CÓ HẠN TRUY CẬP: https://shorten.asia/FvWKCANn
Mình thấy mọi chi nhánh Highlands đều đồng đều với nhau về chất lượng. Khác nhau có chăng chỉ là decor, không gian và cách phục vụ thôi. Riêng Highlands ở Vincom điểm cộng đầu tiên là rất rộng rãi, nhiều chỗ ngồi tuy nhiên vào cuối tuần thì vẫn hết chỗ như thường, dù vậy mua takeaway và đi dạo TTTM cũng ổn. Chủ yếu là tự phục vụ nên không đánh giá nhiều về nhân viên phục vụ được. Thức uống, bánh có nhanh, không phải đợi lâu.
Mỗi lần muốn uống matcha freeze là tới highland. Bữa nay đi thử nước mới ra là trà đào milkfoam hay gì đó mình cũng k nhớ rõ. Uống cũng đc. Không có gì mới lạ. Mua thêm một bánh việt quất 35k. Cũng ngon. Lạ miệng. Mình đi tầm 8-9g tối. Thấy có một nhân viên nữ thôi. Vừa làm nước vừa phục vụ. Mà nhanh nhẹn tháo vát lắm, đã vậy còn lanh nữa, dễ thương quá chừng. Wifi free. Tổng thiệt hại chỉ tầm 130k thôi.
Không gian mát mẻ, thích hợp với mọi lứa tuổi và mọi nhu cầu. Thức uống chất lượng , ngon . Giá hơi mắc nhưng lại hợp lý với chất lượng, các bạn nên đến thử 1 lần vì thức uống rất ngon đb là caramel
Nhân viên B3 Vincom đồng khởi*** phục vụ tệ, đánh giá 1*
1/ mình đến trước và không biết áp mã giảm giá, nv kêu ra ngoài đợi hướng dẫn, xong rồi 10 phút không thấy ai ra, phải quay lại kêu nv 2 lần nữa
2/ order xong làm nước lâu, trong khi khách ra vào rất đông và khách đi ra về rồi, khi mình tới hỏi còn bảo trà sữa đậu đỏ phải lắc từng ly, lắc lâu lắm, 1 lúc sau mới đem nước ra và kết quả là ly nước không thêm đường.
Khuyến mại Highlands mua 2 tính tiền 1 nè mọi người ơi
Vào link nhận mã xong đưa cho nhân viên Highlands để nhận thêm 1 ly khuyến mại nha
https://shorten.asia/yh9GebNS
- Uống cafe Highlands mỗi ngày quen mặt luôn mà hôm nay đem bình order ly cf sữa đá size vừa mà nhận lại được lượng mở bình ra còn ít hơn ly nhỏ
- Đem lại để check bạn làm nước cái này phải đúng size vừa không, thì bảo đúng rồi, cái bình mình là nhỏ cỡ ly size vừa mà nhận là lượng nửa bình màu lỏng lẻo chả đậm như mọi ngày, mình xin thêm đá có vẻ khó chịu chắc đông khách quá
Phải nói là fan cứng Highlands mấy năm liền, nhưng đây là lần đầu tiên mình thật sự thấy nó chán vậy.
Tệ. Mình đi cả đám đang ngồi uống nước thì có bạn nhân viên đến lấy cái khay trên bàn xong dọn hết nắp ly để trên bàn mà không hỏi tiếng nào. Mình không để ý nên không ngăn lại kịp đến khi cbi đứng lên thì thấy không còn nắp mình mới xin bạn nhân viên 1 cái nắp để đóng lại mang về vì ly mình vẫn còn đầy. Điều đáng ngạc nhiên nhất là bạn nhân viên đấy không cho dù mình xin có một cái nắp nhựa để đậy ly nước mang về. Mình thấy thật lạ. Làm dịch vụ mà tiếc với khách hàng có một cái nắp.
- Nằm trong trung tâm thương mại mình cũng không quá chú trọng đến view vì gần như khá giống các trung tâm khác. Nhân viên phục vụ tốt, đồ uống Highland thì giá cũng khá cao tuy nhiên cũng không quá chát.
- Mình order trà thạch đào như hình, vị trà đào không được đậm lắm hơi nhạt, chỉ đánh giá ở mức độ trung bình.
Cứ thích đến đây vào lúc trưa, tuy là trong khu thương mại đông đúc nhưng cũng mò được góc yên tĩnh tí. Quất xong dĩa cơm bò lúc lắc, thêm 1 ly cà phê sữa nữa là no cồng kềnh có sức chiến đấu làm việc tiếp :))
Phục vụ cũng nhanh nhẹn tuy nhiên còn đứng bấm điện thoại với không thân thiện với khách mấy, tuy là lúc mình tới quán cũng khá vắng vẻ chứ không đông gì. Còn lại thì quá ok. Sắp noel rồi mà cũng chưa thấy trang trí gì nhiều.
Highlands thì khỏi chê. Đồ uống rất rất ngon nhưng hơi mắc. Tuy vậy vẫn có mấy loại phù hợp cho học sinh sinh viên. Nhân viên quán nhiệt tình. Có dịp mình có được ăn phở quán nấu. Phở cũng ok nhưng do chủ yếu bán nước nên đồ ăn không ngon lắm.
Thèm quá nên đi uống này
Đi ở ngoài chỗ thì đông chỗ thì hơi bé chỗ thì k có máy lạnh ? quyết định chui vào đây uống r đi lòng vòng coi đồ luôn ?
Trong này cũng đông k tưởng ? may còn chỗ để ngồi hihi ?
Nhân viên ỏder, phục vụ nhanh nhẹn dth ? k phải chờ quá lâu dù đông. View đệp. Nước ngon, thoả mãn cơn thèm của mìnhhhh ❤️❤️