Highland chưa bao giờ làm mình thất vọng
Đi đâu cũng phải ghé
Lần nào cũng uống freezee socola
Bánh ở đây cũng thơm, ngon, nhất là tiramisu
Sẽ quay lại nhiều lần nữa
Sáng chủ nhật ghé quán lúc nào cũng đông nên hơi khó để kiếm bàn. Bữa nào hẹn hò 6-7 đứa là cứ phải tranh thủ kiếm ghế ngồi. Mình là đạo socola nên món gì có liên quan đến nó mình đều thích.
Chi nhánh này diện tích cũng nhỏ nhưng được cái ngồi yên tĩnh, nhạc hay. Lúc nào cũng đông khách, có lần đông quá không đủ chỗ gửi xe phải gửi xe chỗ khác đi bộ lại. Mình có voucher mua 1 tặng 1 thành ra uống 1 ly giá khá rẻ hehe. Mà voucher chỉ áp dụng cho 5 món nước mới, mình chọn matcha đậu đỏ với trà sen. Đồ uống ngon, đi đâu vẫn ghiện matcha của Highlands nhất, không quá đắng vị dễ uống.
Highlands Trần Quang Khải không gian dưới lầu khá hẹp, quán có lầu, thích nhất là freeze trà xanh ở đây, uống rất thơm và thạch trà ăn ngon nữa. Quán đang có chương trình tặng voucher, hạn dùng đa phần trong tháng 1/2017; cứ mua nước uống là nhân viên đưa cho mình. Mình có dùng thử bánh mousse chanh ở đây (25ngàn), nhỏ thôi nhưng ăn được. Nay mình đi uống v mấy đứa bạn dùng voucher mua 2 tặng 1, áp dụng cho trà, tụi mình dùng size lớn tính ra mỗi đứa tầm 30ngàn. Trà sen vàng uống thanh và ngon, có lớp foam béo ngậy, trà xanh đậu đỏ uống cũng được, trà dưa hấu vị mình không ưng lắm. Pass wifi: traduahau.
Mình đi bộ dọc đường thấy highlands nên ghé vào mua. Lúc ấy buổi trưa mà quán đông ghê luôn. Nhân viên đứng quầy nhanh nhẹn và thân thiện, mình order cookie & cream và freeze trà xanh. Ngồi đợi khoảng 5 - 7p sau là có đồ uống rồi. Freeze trà xanh của bạn mình nên mình ko biết ?? chứ mình cực kì ưng cookie & cream :3 cookie được xay ra nhưng vẫn còn vụn nhỏ nên nhai khá thích, cream béo béo phun đầy ly luôn :)) cảm thấy rất đúng đồng tiền bát gạo )))) Có cái là hơi khó hút :))) mình hút mãi ko lên ??
Mình ấn tượng và thích thương hiệu Highlands Coffee vì đặc trưng cà phê với trà đào , trà sen của quán . Thơm nồng cực kỳ . Giá cả thì theo cá nhân tưởng đắt nhưng với giá tiền ngang với các thương hiệu trà sữa cao cấp bây giờ thì mình thấy cũng ổn . Lâu lâu đổi gió vào 1 quán Highlands khi tiện đường cũng ok lắm . Mà mấy chi nhánh khác do đông khách nên có máy gọi order và chờ 1 chút chứ hôm kia mình đi ở trên Bitexco chưa đầy 2 phút có ly trà thạch đào rồi (nói chung mình thích vào để ngửi mùi thơm hạt cà phê và thư giãn) .
Được ưu đãi samsung elite vào mỗi thứ 7 nên ghé Highlands ở đây mua mang về 2 ly. Cảm nhận về quán:
Ưu điểm: không gian tạm ổn, quán có thêm 1 lầu nữa nhưng mình chưa lên thử, về nước thì mình order 1 trà sen vàng size lớn, anh mình thì latte size nhỏ. Trà uống vị thanh, có lớp kem béo kèm thạch với hạt sen khá đặc biệt. Latte đá thì không có size lớn, vị béo nói chung là ổn. Các anh/bác giữ xe rất vui vẻ với khách
Khuyết điểm: không gian quán không quá rộng với mình cảm thấy hơi ồn
Sẽ ngồi lại quán nếu có dịp.
Ở Highland, mình vẫn luôn thích nhất là matcha. Kì thực matcha ở đây đậm đà, dễ uống, thơm. Bữa nay còn có cả matcha topping đậu đỏ nữa, uống rất ngon! Cái bùi bùi của đậu đỏ hoà cùng vị béo trong món matcha cực hợp, làm mình cứ ghiền hoài thôi.
Trà sen vàng cũng rất ngon. Lớp kem béo phía trên hoà cùng vị thanh, nhẫn của trà làm món này hiền hoà dễ uống.
Không gian ở đây cũng đẹp và yên tĩnh chứ không xô bồ như mấy chỗ khác.
- VỊ TRÍ: highlands chỗ này nằm ngay mũi tàu Trần Quang Khải, Nguyễn Phi Khanh và Trần Khắc Chân nên có vị trí khá nổi bật.
- KHÔNG GIAN: ko gian chi nhánh này mới sửa sang lại nên nhìn khá mới, sạch sẽ và sáng sủa. Buổi sáng ngồi có mấy góc ánh sáng chiếu vào đẹp lắm.
- ĐỒ UỐNG: mình gọi 1 trà đào sả, bạn mình gọi cafe sữa đá size vừa, có coupon nên còn khoảng 60k thôi, cũng khá rẻ ha. Cafe sữa đa ngon, trà đào cam sả đậm mùi và dễ uống, có thêm mấy miếng đào to.
- NHÂN VIÊN: bình thường, hong có gì phàn nàn, chú giữ xe dễ thương lắm, để xe bên nhà kế bên quán nha.
Đây là món yêu thích của mình. Lần nào đến Highlands coffee mình cũng chỉ gọi món này thôi. Nếu ai đến Highlands cũng đều biết cái món này. Cái này là Matcha đậu đỏ. Một ly tầm 39 ngàn đồng thôi.
Không gian Highlands Trần Quang Khải cũng không gọi là to lắm.
Hôm nay mình đã đến Highland Coffee. Ấn tượng là anh nhân viên giữ xe đã lịch sự chào khách và cười. Thực sự cái việc đơn giản này nhưng hầu như nhiều nơi nhân viên luôn quên mất điều đó. Mình cảm thấy khi đi uống hay đi ăn và đến bất cứ đâu thì NỤ CƯỜI của nhân viên khá là quan trọng. Vì nó bộc lộ được việc khách hàng đến đây được chào đón. Mình cũng khá là "dị ứng" khi đến quán ăn hay quán nước mà nhân viên mặt bí xị, đồng ý là công việc mệt nhưng sẽ rất là không công bằng khi khách đến mà phải chịu đựng biểu cảm đó. Vì người ta đến đây để tìm sự thư giãn, thoải mái khi trò chuyện mà chưa gì nguyên gáo nước lạnh tạt vào mặt.
Nói vậy thôi để Highland coffee sẽ không xảy ra hiện tượng đó. Chứ hôm nay uống thấy hài lòng lắm. Và mình khá thích loại nước mang tên "Trà sen vàng". Trà thơm mùi sen bên trên là lớp kem sữa tựa tựa milk foam của gongcha nha chứ không có giống hoàn toàn :). Ngoài ra còn có hạt sen ăn bùi bùi và hạt màu hồng mà mình không biết gọi thể nào nhưng ăn nó giòn giòn. Nếu uống mà chưa khuấy lớp kem sữa thì sẽ cảm nhận được vị trà có phần hơi đắng một xíu, nếu uống đắng được thì thấy ngon và với mình uống xong chẳng muốn khuấy lớp kem sữa luôn.
Tuy nhiên, cảm nhận của mình về không gian quán thì hơi chật. Vì vài bàn xếp khá gần nhau. Riêng mình thì việc đó khá là bất tiện khi ngươi ta nói chuyện mình cũng sẽ nghe được và ngược lại. Dẫn đến việc khách sẽ cảm thấy thiếu đi sự riêng tư. Ngoài ra Highland coffee còn có không gian ngoài trời và lưu ý là vào tầm giờ cao điểm khoảng từ 5h chiều đến 6h tối thì ngồi ngoài đó là điều "kinh khủng", xe ùn tắc, ồn, hít khói bụi. Có khi mình thấy xe đông nhưng vẫn đi được và có khi là kẹt cứng vì ở đây là ngã năm.
Buổi sáng là buổi thích hợp cho 1 cốc cafe để tinh thần sảng khoái và sáng suốt cho 1 ngày làm việc. Và đôi khi để cho dòng suy nghĩ của mình trôi theo dòng xe cộ để lòng mình không phiền muộn. Được ngồi trên cao trong quán này, được ngắm dòng xe qua lại, được nhấm nháp cốc cafe hay thức uống mình thích ngay trong trung tâm thành phố quận 1 này và có người giữ xe miễn phí và đôi khi nghĩ tới chổ nào để xe mà ông PCT quận không bắt. Chắc chổ quán này không bắt đâu nhỉ. High land ngoài thức uống cũng có đồ ăn và những món ăn sáng. Gía cả cao thì đi kèm theo chất lượng giống như thương hiệu của quá.
Highlands Coffee luôn là điểm đến khi muốn ngồi nhâm nhi tận hưởng ngày cuối tuần - giá nước cũng phải chăng, luôn có nhiều chương trình khuyến mãi cho khách hàng ,
Mình hay ghé đây uống tâm sự ^^
⭕️Vị trí: Nằm ngay trên đường Trần Quang Khải. Ngay góc đường luôn nên khá dễ tìm
⭕️Không gian: Cũng không rộng rãi lắm. Trang trí đặc trưng của Highlands.
⭕️Menu: Đa dạng các món ăn uống.
⭕️Mùi vị: Vs mình thì các món freeze khá ngọt. Còn các món khác thì ổn.
⭕️Nhân Viên: Nhân viên vui vẻ, phục vụ nhanh mặc dù quán rất đông.
❌Điểm trừ thì chắc là do chỗ đậu xe có hạng nên thường gặp tình trạng k có chỗ đậu xe.
‼️Nói chung cũng ổn nên khi có dịp vẫn ghé ^^
Đầu tuần gia đình họp mặt đi ăn uống tiện kế bên có HL thế là ghé vào uống trò chuyện với nhau.Mình thì đi âu cũng khoái khẩu socola đá xay cực ngon, cà phê thì đắng thật nhưng ngon,mấy người thích uống cà phê đắng thì đúng ý quá rồi. Lần đầu uống ở HL mà đã thấy quá ngon miệng,sẽ là 1 thành viên HL dài dài.
Có mùi gián nồng nặc trong này nghe mùi thật là nhức đầu luôn vì mùi máy lạnh nữa eo ôi thật khó chịu làm sao . Nghưng mà nước đào sả ngon lắm. Uống vào thấy thoải mái ngay ý. Mà mùi xung quanh nên không thể nào thoải mái nổi. Haizz. Đối điện có cái siêu thị nhật tiện tay ghé vào mua sắm luôn
Highlands đang khuyến mãi mừng đạt 100 quán cà phê ở Việt Nam, kỳ này khuyến mãi đậm luôn nhá, nguyên 1 lốc voucher luôn nè.
Highlands Trần Quang Khải có 1 gác, khá dễ thương. Có cả bàn ghế ở ngoài sân, mà thời tiết nóng quá nên ai cũng ngồi phòng máy lạnh. Quán luôn luôn đông khách. Thường là thấy hết chỗ ngồi không, highlands lúc nào cũng vậy. Hi vọng sẽ mở ra thêm nhiều Highlands hơn nữa để phục vụ nhu cầu của dân Sài Gòn.
Quán ở đây view đẹp, sáng sủa nhiều cửa sổ là thấy thích rồi
Nhân viên luôn ok
Chỗ này có lầu lửng nè. Nên view trong nhà, cũng như nhìn ra ngoài lộ cũng thấy đẹp nữa. Có cử bàn ghế ngoài ban công ngoài trời dành cho khách hút thuốc nha.
Trong mấy cái highlands mình ghé thì đây là cái đầu tiên mình thấy không gian rộng: ngoài trời, tầng trệt, trên lầu (có thể do mình đi chưa hết mấy cái còn lại). Do mình ghé lúc trời nắng nóng nên chọn 1 chỗ trên lầu ngồi cho mát.
Mình uống món gì cũng nhớ nhớ chỉ nhớ đó là món thuộc nhóm trà. Do ghé đây bàn công việc nên cũng không tập trung thưởng thức món nước mình gọi. Đến khi uống thì nó cũng tan đá gần hết rồi. Nhưng nhìn chung mọi thức vẫn ok. Nước vẫn ngon và nhân viên vẫn nhiệt tình (chắc do cùng hệ thống nên được trainning hết rồi).
Sau 3 tháng cách ly, cuối cùng thì mình đã có thể ord tình yêu freeze trà xanh với giá giữ nguyên không đổi.
Nhưng khi nhận được thì không thấy thạch đâu :(( chỉ là ly nước trống trơn.
Trước đó,mình cũng không nhận được cuộc gọi nào từ quán thông báo việc không đủ nguyên liệu hay gì hết.
Thật sự là mình có trải nghiệm không tốt
Có phiếu km nên ghé chi nhánh bân đây, gần chỗ làm đi uống luôn. Ly size vừa mà to quá trời, uống no luôn. Order 3 loại matcha jelly, coffee hazelnut jelly và cookie n cream, nước pha đậm đà, ok. Cái cookie n cream thì hơi ngọt quá, uống hơi ngán.
Quán mở chưa lâu lắm nên cũng khá mới. Cơ mà lề gửi xe đoạn đó hơi hôi -_-
Highland coffee đường Trần Quang Khải -Quận 1. Quán cũng vừa, không quá nhỏ, không khí thoáng lắm. Ngay góc đường nên rất dễ kiếm. Nhân viên phục vụ cũng thân thiện nhưng không nhiệt tình bằng nữa quán khác. Điểm trừ cho nhân viên thôi.
Định ra Highland Phan Xích Long nhưng đi ngang thấy nên tấp vô mua luôn.
1. Bảo vệ khó chịu quá, nói chuyện cũng không gì là thân thiện. Để ý bảo vệ mấy cửa hàng highland chả ai thân thiện. Từ Phan Xích Long, Hai Bà Trưng đến chỗ này. Trong khi bảo vệ Starbuck hay Phuc Long lại cực gì dễ thương. Leo lên lề mình nói "Chú ơi cháu gửi xe", phán ngay câu "uống lại hay mua về", lúc đầu mình định uống lại nhưng do cũng trễ giờ nên mình bảo "dạ thôi cháu mua về" thì phán ngay câu "mua về thì để đó" thế là đi vô mua. Lúc ra, không quay đầu xe luôn, tự mình loay hoay với cái về cao và hẹp một mình. Bác ý cũng chả công lên chuyện xuống gì, ngồi tám với bác vá xe cạnh đó...
2. Nhân viên phục vụ quá chậm. Mình đến gọi nước không chào khách đã đành, ngồi bóc vỏ rau củ một hồi mới quay sang nghía mình. Trong khi bạn batista có nhắc và mình có kêu. Nhưng vẫn lờ. Đến lúc tính tiền ra bill cũng chậm. Ký giấy trả thẻ mà tách bill cũng loay hoay 1 hồi. Đưa giấy khách ký thì không đưa bút, rồi cầm luôn cái thẻ luôn. Mình nhắc 2 lần "bạn ơi thẻ của mình" thì bạn này mới đưa.
3. Pha nước cũng chậm. Cái quán có lèo tèo chưa đến 10 khách mà pha nước nó lâu thôi rồi. Mình order xong là đã thấy ngân viên bắt đầu pha ly của mình. Bình thường chờ rất nhanh, tầm 4-5p là maximum rồi. Ngồi chờ mòn mỏi chụp đc mấy tấm hình nhắn tin được một lúc mới thấy nước ra. Thà đông mình thông cảm, có mỗi 2 ly mà lâu ơi lâu.
4. Trà đào mà lạt nhách như không bỏ xíu đường nào. Miếng đào cắt nhỏ xíu xiu. Mình uống bên Bảo tàng di tích miếng đào to, ly lớn nhiều đào. Bên này ly nhỏ thì đào to, ly lớn đào cắt nhỏ như thể đánh lừa thị giác. Có 1 bạn bên dưới bảo ly không đường không biết vô tình hay cố ý mà mìn cũng y chang vậy.
5. Không gian quán hẹp, nhỏ nhỏ thôi có lầu và khu ngồi sân vườn bên ngoài.
- Nằm ngay góc Trần Quang Khải, dễ tìm. Quán rộng rãi, thoáng mát, có lầu.
- Ở chi nhánh này thì mình order 1 freeze trà xanh, 1 freeze chocolate, 1 bánh tiramisu, 1 bánh mousse việt quất. Nhận xét chung là freeze thơm mùi matcha và chocolate, whipping cream rất béo ăn đã lắm :)) thạch giòn giòn dai dai, ngon đúng vị. Nước ở đây thì không ngọt gắt, ngọt vừa, so với những người hảo ngọt thì có vẻ hơi nhạt. Tiramisu ngon, thơm, có thêm sốt chocolate bánh cũng nhỏ thôi. Mousse việt quất chua chua, thơm mùi việt quất, ăn beo béo đã lắm, không bị ngán.
- Giá thì tất nhiên cũng ổn, không mắc cũng không rẻ. Chất lượng tốt nên không sao.
- Nhân viên phục vụ tốt, tư vấn nhiệt tình :)
- Sáng sớm ra đây học bài , quán nói mở cửa lúc 6 giờ 30 . 7 giờ tới nhưng đợi đén chừng 8 giờ mới có nước để order . Chả hiểu quán mở cửa sớm để làm gì nữa . Làm chạy lên chạy xuống lầu mấy lần chả được cái tích sự gì .
- Thái độ nhân viên cũng ổn, không có gì đáng nói.
- trà sen vàng mình uống có hơi lạt hơn mọi khi . Không biết do pha ẩu hay sao nữa .
- hôm đó quán vặn nhạc khá lớn, mình yêu cầu vặn nhỏ thì nhân viên bảo không được. Mình cũng chịu luôn
Uống không biết bao nhiêu lần mà vẫn ghiền,freeze trà xanh là ngon xức xắc,kem lạt không béo lắm,không gian đẹp nhưng k rộng lắm,nhân viên thân thiện,sẽ đóng đô ở đây hoài luôn.
•Vị trí: dễ tìm
•Không gian: mình đi vào tối chủ nhật, đông, hết chỗ gửi xe nhưng một lúc sau khách ra nên có chỗ, hai tầng, khu vực ngoài trời, tầng 1 chật kín, đông nên ồn và không nghe được nhạc :(
•Phục vụ: tuy đông nhưng khá nhanh
•Thức uống: áp dụng voucher mua 2 ly phin tặng 1 ly bất kì, hazelnut freeze ngon lắm, có chocochip, thạch cà phê, whipping cream
•Giá: dòng freeze từ 49k trở lên
Highlands chi nhánh này ở Trần Quang Khải cũng rộng, có lầu nữa. Không gian cũng nhiều bàn
Mình order trà sen vàng, chocolate đá xay với cookie đá xay. Dòng đá xay của Highlands thì lâu lâu uống vẫn thấy ngon, uống hoài thì sẽ thấy ngán. À có bánh mousse nữa. Ngon lắm
Thực tình mà nói thì mình đi Highlands cũng ko nhiều, vì thấy Highlands hơi ồn. Mà lần này hơi bực bội vì sự ồn ào đó chủ yếu là từ nhân viên.
- Mình có mấy phiếu coupon của Highlands nên cũng muốn đi để thử mấy món mới. Trà dưa hấu uống cũng lạ, nhưng mình thích latte trà xanh hơn, ngọt vừa phải, uống nóng nữa là khỏi chê.
- Quán ko rộng nên bày trí bàn ghế hơi sát. Vì trên lầu hết chỗ nên mình với bạn ngồi dưới trệt. Thiệt tình mà nói thì dưới trệt ít khách hơn trên lầu và rất yên tĩnh (có thể vì mình đi giờ xế chiều, khoảng 2h) mà nhân viên thì rần rần, đứng sau quầy mà nói chuyện với nhau y như trong quán ko có ai, rồi la ó um sùm. Hoàn toàn ko cấm nhân viên nói chuyện với nhau nhưng nên ở 1 mức độ nào đó thôi. Chứ khách thì im mà nhân viên cứ rần rần.
Tôta nhất mọi người nên chạy thẳng vào nhà phía sau để gửi xe, đừng chạy tới vỉa hè vì đa phần đều được mời vào trong. Vào gửi xe lấy thẻ và đc free.
Vài order nước tại quầy và thanh toán. Có giai đoạn highlands phát hành voucher mua 1 tặng 1 nên hầu như ngày nào cũng uống, đến nay vài lại thì hong muốn uống nữa nhưng vừa đúng ngay giờ cơm trưa nên mình goi thử bánh mì ăn.
Bánh mì xá xíu 19k. Đầu tiên là bánh mì được để trong đĩa và có khăn giấy. Lịch sự nhen.
Bên trong thật ra toàn rau là rau thui được vài miếng xá xíu à. Nhưng được cái điểm cộng to đùng là bánh mì được nướng lại giòn rụm và vì thế nên ăn ít bị ngán. Cộng với nước sốt chang bên trong vị đậm đà. Mình thấy ăn bánh mì không với nước sốt cũng được. ^^
Không gian ở đây có 1 trệt và 1 lầu, đa phần bàn có ghế nệm đều có người ngồi hầu như là hết thời gian quán mở, người này đi ghì ng khác chuyển chỗ qua. Nên vào thì thui ngồi bàn ghế ghỗ thui.
Nhân viên ở đây thì rất lịch sự và dễ thương nè.
Mình đến đây nhiều lần và thấy hài lòng. À nhưng có 1 cái là chỉ có 1 nhà vệ sinh và nhỏ xí hà. :(
Lúc này gần 9h thấy thèm trà đào chạy ra mua uống mình nhớ rõ ràng là mình nói với nv là lấy e ly trà đào mà có thạch luôn nha c nv nói cái ly đó là trà thành đào là có thạch đó c vậy mà khi mua xong chạy về nhà ko có miếng thạch nào hết bỏ 55k uống như vậy thấy phí tiền
Uống highland cũng nhiều rồi nhưng chưa khi nào review. Sẵn dịp có món mới nên review luôn.
Món mới lạ và ngon, có nhiều topping hơn món cũ nên uống vui miệng hơn.
Điểm cộng: phục vụ tốt.
Điểm trừ: thức uống nào cũng quá ngọt.
Mình order nước chanh dây, giao nước chanh, ghi chú trà sen vàng không đường không kem, thì vẫn có đường, mình uống ngọt ko được, coi như khỏi uống luôn. Mong quán lần sau chú ý hơn tới ghi chú của khách
Sáng cuối tuần 2 vợ chồng rủ nhau cà phê nên chọn Highland mới mở xem sao, vừa đến nơi thái độ của nhân viên giữ xe thấy khách mặt nhăn nhó, hỏi để xe đâu hok thèm trả lời, để khách tự chạy vào chỗ, hỏi có thể hok mới nhăn mặt đưa cho cái thẻ còn liếc 1 cái chớ. Thật hok tin được. Wc nam bị hư hok sửa nên các anh cứ chạy thẳng vào wc nữ mà dùng, nhưng wc cực dơ, hok có nước, hết giấy cũng hok ai quan tâm. Wifi thì yếu. Thật thất vọng vì quán mới mở mà lại như vậy.
Hồi trước mình đi ngang thấy chi nhánh này trông nhếch nhác tồi tàn nên ko vô...còn lần này lúc mình chạy ngang quán đã có diện mạo mới có vẻ hiện đại và tươm tất hơn xưa. Mình đến tầm 9h sáng được báo là hết chỗ để xe phải chạy vòng qua khu nhà phía sau gửi. Quán này ko gian rất ổn, có phần sân vườn ở ngoài trời khá xinh, trong quán nhìn khá hiện đại, trên lầu không gian rộng và có nhiều chỗ ngồi, mình thích tranh tường ở đây vì vẽ luôn chợ Tân Định vào thiệt là sâu sắc :))) mình gọi ly phin sữa đá và 1 ly trà thanh đào. Phin sữa đá uống ngon và trà thanh đào có sả, vị trà thanh và ngon.
Cực thích món trà thạch đào ở đây... Vị trà với sữa kết hợp ngọt nhẹ chứ không gắt. Còn có nhiều miếng đào tươi và thạch đào một li vừa chỉ 50k uống siêu đã. Ngoài ra, còn có nhiều món best seller khác nên thử.
Đầu tuần đầy tươi mát nên cả team order Highlands Coffee, mình vẫn thích trà hạt sen..vị trà đậm đà xen lẫn lớp sữa phía trên khá ngon, vị béo béo mặn mặn ko làm người uống có cảm giác ngán lắm..thêm có nhiều hạt sen và những hạt xanh đỏ khác, ăn bùi bùi và rất ngon..yêu món này lắm sẽ ủng hộ tiếp thôi..
Quán gần nhà nên mình cũng hay ghé
Quán khá nhỏ không quá sang nhưng cũng được, không rộng như mấy chỗ khác
Nhân viên bình thường
Nước cũng ổn
Quán nhiều kính hơi sáng chói loá vào trưa
Có không gian ngoài trời nhưng chỉ thích hợp ngồi buổi tối
Giữ xe bên phía Nguyễn Phi Khanh hay Trần Quang Khải đều được, chú bảo vệ rất hiền, dễ thương
Nói chung mọi thứ đều ổn
Chổ này mở gần nhà mình lâu rồi, hôm nay mới có dịp đi. Tiệm ở ngay góc đường Nguyễn Phi Khánh cắt Trần quang khải nên rất dễ thấy.
Ngồi ở tầng 2 thì có thể ngắm được đường phố. Giá ở đây cũng giống những Highland khác là ko rẻ. Mình uống 1 ly freeze trà xanh to 65K T.T + 1 miếng bánh Black forest cake 24K.
Bánh thì phần kem khá béo nhưng phần bánh gato rất khô chắc để lâu lắm rồi. Ngồi tầng 2 thì trang trí mình thấy ko thích lắm vì nhìn vào sao cảm thấy hơi nặng nề.
Phục cụ thì có cũng như ko. Có lấy miếng bánh thôi chờ cũng lâu, mà ko chịu mang lên cho mình. Trên lầu ko thấy bóng 1 nhân viên phục vụ nào hết
Nói chung là cũng được nếu bạn ko thích ngắm đường phố.
Chiều chủ nhật kiếm chỗ ngồi chill, thấy hơi đông nên xuống xe chạy tới hỏi trước: B-á-c ơi còn chỗ ngồi không ạ! B-á-c trợn mắt quát phát giật mình: NHIÊU!!!!
Ủa nhiêu là nhiêu sao ủa mắc gì cọc ủa mắc gì quát lớn ủa ủa đang dui dẻ tự nhiên quạo ngang, định bật lại mà thôi người lớn không nên hỗn, lên đây review quán thôi ạ. Dẹp, quay xe qua quán khác uống bảo vệ cute dễ thương hơn.
Tôi và người nhà sáng nay đến nơi này. Order xog nhận thẻ chờ thì chúng tôi lên lầu ngồi. Đến lúc thẻ chờ reo lên thì tôi xuống lầu nhận thức uống. Khi đó 1 nhân viên nam trực trên lầu k biết có thấy tôi cầm thẻ chờ xuốg hay k, mà đến bàn tôi hỏi người nhà tôi là đã order chưa. Người nhà tôi đã báo là đã order rồi và đang đi lấy. Anh nhân viên này vẫn đứng nhìn khắp bàn, tự động cầm lấy cái receipt trên bàn nhìn rồi để xuống và nói câu “cám ơn”. Vì rất bực vì thái độ của a nhân viên này, người nhà tôi yêu cầu gặp quản lý để phản ánh. Cô quản lý đã xin lỗi và cũng giải thích vì a nhân viên này là nhân viên mới và bị cận.
Vấn đề chúng tôi nói ở đây là phép lịch sự tối thiểu cần có.
1/Người nhà tôi đã nói rõ là đã order và đang lấy, a nv này vẫn săm soi cái bàn và nhìn kỹ cái receipt rồi mới đi.
2/Hành động tự ý cầm receipt trên bàn lên xem mà k hề hỏi người nhà tôi, xem xong chỉ nói câu cám ơn.
3/Sau khi cô quản lý này xin lỗi người nhà tôi về chuyện này, a nhân viên này vẫn k có lời xin lỗi.
Những hành động này thật sự làm cho chúng tôi khó chịu.
1/Nếu HL có chủ trương order rồi phải đứng chờ lấy hàng xong mới đc ngồi thì chắc k có chuyện hôm nay.
2/A nhân viên này nên làm trong ngành soát vé, công an... hơn là nhân viên trong tiệm cafe. Đến cuối vẫn k thấy mình sai ở đâu và cũng chẳng cần xin lỗi.
3/Cô quản lý giải thích rằng tại a này bị cận. Đúng là a này cận thật (đeo kính cận) nhưng bảo là vì cận mà có hành động này thì rất oan uổng cho những người cận, viễn hay khiếm thị khác.
Có lời phàn nàn về thái độ của nhân viên giữ xe. Đối với mình thì việc bỏ tiền không chỉ để mua thức uống mà còn vì mua thái độ phục vụ. Thế nhưng lúc ra về mình đợi chú giữ xe dắt xe giùm mà chú ấy thẳng thừng phán " Tự dắt đi con". Mình phải mất 2s đứng hình vì sốc, chưa đi quán cf nào mà bị phũ như vậy. Mất vài giây dắt xe nhưng mua được sự hài lòng ở khách hàng thì không có gì là quá khó. Đây là lần thứ 2 mình tới quán, lần đầu thì vô thưởng vô phạt, nhưng lần 2 vì nhân viên giữ xe nên mất hết cảm tình đối với chi nhánh này.
Về thức uống, mình luôn thích đồ uống ở highland, từng dùng nhiều món ở đây và món nào cũng ngon. Bánh ngọt thì ko ngon cũng ko quá dở, tạm được. Mình đánh giá chất lượng thức uống là 9/10.
Về nhân viên trong quán (trừ nhân viên giữ xe) đối với mình là ổn, vì tuy ko nhiệt tình nhưng ko có thái độ gì gây sốc.
Về không gian, ổn, trừ việc nhạc quá to, thích hợp đến tám chuyện hơn là làm việc hay học hành.
HIGHLANDS COFFEE TẶNG BẠN VOUCHER ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
- MUA 2 TẶNG 1: ÁP DỤNG CHO DÒNG PHINDI VÀ FREEZE
- GIẢM 20K CHO ĐƠN 100K
- TẶNG PHINDI SIZE M CHO ĐƠN 89K
NHẬN VOUCHER ƯU ĐÃI SỐ LƯỢNG CÓ HẠN TRUY CẬP: https://shorten.asia/FvWKCANn
Vợ chồng mình vẫn luôn là khách quen của Highlands, tuần nào ít nhất cũng phải uống 1 lần, cũng uống qua rất nhiều chi nhánh. Nhân viên nào cũng thái độ rất tốt. Hôm nay mình càng đánh giá cao hơn về thái độ của nhân viên Highlands hơn nữa, chuyện là lúc nãy vừa uống ở Highlands cn Trần Quang Khải, lúc ban đầu ngồi ở vị trí ngay góc cửa hàng, do bạn bè đến sau muốn di chuyển sang vị trí khác để ngồi thì mình não cá vàng bỏ quên luôn cái túi xách đang để trên ghế của vị trí cũ!!! Ngồi cũng gần 1 tiếng ở vị trí mới mới nhớ ra không thấy cái túi đâu, thật sự muốn khóc, vì trong có toàn bộ giấy tờ tuỳ thân, thẻ ngân hàng, tiền khá nhiều :( chạy đến quầy hỏi thì nv nói là có nhặt được túi. Nhờ mình đọc rõ tất cả thông tin, số lượng thẻ ngân hàng, số cmnd và cho mình nhận lại ký xác nhận. Thật sự chuyên nghiệp và trung thực! Cám ơn cửa hàng rất nhiều nhé!
Lâu rồi mới quay lại đây, mình vẫn order món yêu thích: trà hạt sen. Hình như H có thay đổi đôi chút về sp, trà lần này có thêm lớp kem ở trên. Nhưng nói thật quá thất vọng, kem lỏng, vị lạt và mặn không tài nào uống được, thiết nghỉ H nên xem lại vị của lớp kem này chứ k phá hỏng cả ly trà ngon.
Vị trí dễ tìm, thức uống ổn, nhân viên phục vụ quán dễ thương. Tụi mình đi đông nên được nhân viên hỗ trọe tìm chỗ ngồi rất nhiệt tình. Tuy nhiên nv giữ xe thái độ rất khó chịu, trả lời cộc lốc.
Không gian quán rộng và có nhiều lựa chọn từ ngồi ngoài trời hay máy lạnh. Bàn ghế cũng nhiều option. Mình gọi ly freeze trà xanh rất ngon. Nhân viên dễ thương và nhiệt tình.
Sẽ quay lại uống trà xanh của highland. :))
Hôm nay mình cùng bạn đến quán. Mình đã dùng matcha frezze. Món khá ngon nhưng nó khá ngọt ( có thể là đặc trưng của quán ) quán có không gian khá yên tĩnh phù hợp với các anh chị đi làm văn phòng đến để vừa dùng một ly cà phê thơm ngon vừa có không gian đẹp để thư giãn sau nhiều giờ làm việc vất vả.
Quán thì nhỏ, order chậm. Nhân viên phục vụ ok đó nhưng điểm trừ là bác bảo vệ quá chán. Không chỉ mình chỗ gửi xe, mặc dù chỗ gửi xe còn để được nhưng lại bắt bọn mình gửi chỗ khác. Còn phân biệt đối xử nữa chứ làm mình thất vọng quá
Do thấy quán mới nên mình và bạn cùng đi. Gởi xe khá thân thiện và tạo ấn tượng tốt ban đầu. Tuy nhiên là khi vào quán mình lại phát hiện là không còn bàn và thái độ nhân viên cho điều mình thắc mắc là khá thờ ơ. Du khách vào nhưng không ai tiếp đón và hỏi thăm hay để ý. Sau đó hỏi vài lần thì được xác nhận là có bàn. Mình mới gọi nước và thử món mới. Làm khá lâu nên mình phải chờ. Chắc cũng gần 7-10p. Mình gọi 2 ly trà thì một ly không có đường. Không biết là vô tình hay cố ý. Quan sát thì khi khách gọi nước thì nhân viên cũng không hướng dẫn ra bàn và chờ cái cục rung báo đồ sẵn sàng. Có thể do quán đông hơn dự kiến nên chân lượng giảm nhiều. Hy vọng sau này quán sẽ cải thiện.
Nhắc về không gian thì ở dưới khá ổn. Không gian trên lầu hơi tối và chật. Do có thể quán đông nên bố trí thêm bàn hay không thì không rõ lắm. Quán hơi lộn xộn và ồn.