Vẫn là highland những ngày rảnh rỗi, đậm đà và hòa quyện giữa bánh và nước. Không gian thoải mái, thích trà sen vàng nhưng nay mình thử đổi thực đơn, vẫn khá ổn.
Trrong các chi nhánh Highlands mình đã đi thì chỗ này là pha dở nhất, dở tệ luôn á!
Món Caramel Phin Freeze pha cực kì tệ: uống mà toàn đá, đá thậm chí xay còn cục, mùi không ngon, vị rất lạ so với những chỗ khác.
Không quay lại!
Sáng thứ 7 lại dùng Samsung elite. Lần này là mình dùng freeze trà xanh, cảm nhận đầu tiên là lớp kem ở trên béo nhưng không ngọt, phía dưới là trà xanh đá xay bên trong có vài miếng thạch trà xanh rất đặc biệt, bạn mình dùng trà sen vàng lớp kem phía trên béo béo mặn mặn, có trạch và hạt sen, trà theo bạn mình thì khá ngọt. Còn về không gian thì rộng nhưng quá đông và theo cảm nhận thì Highlands lúc nào cũng đông và ồn. Lúc mua xếp hàng order khá dài nhưng mấy bạn ở đây hỗ trợ khách hàng dùng mã Samsung khá tốt không như những chỗ khác nên cũng không đợi quá lâu. Sẽ quay lại nếu có dịp
Mình tới đây đợi xem phim nên sẵn uống cafe luôn vì đang có voucher hehe. Chi nhánh này còn khá mới, nằm ở tầng trệt vincom gò vấp. Buổi sáng cũng khá đông khách.
- Cafe sữa đá: Khá ngon, ly size M 35k.
- Trà xoài: Hơi dị dị,mình cứ tưởng kiểu trà hương xoài hay có xoài cắt hạt lựu, té ra là kiểu trà đường bên dưới, bên trên là xoài tươi xay với đá, giống sinh tố xoài trộn trà hơn. Nói chung là uống ko quen.
Nhân viên nhiệt tình, vui vẻ. Có thể gởi xe miễn phí dưới tầng hầm hoặc là gởi xe bên ngoài đều được nhé.
Quán nằm ngay mặt tiền, trong vincom, giữ xe miễn phí dưới tầng hầm, vì trong mall nên rất ồn ào, quán không có không gian ngoài trời, trang trí khá đơn giản, bàn ghế sắp xếp sát nhau, hay hết chỗ ngồi, và khách chủ yếu vào quán để tán gẫu, ai làm việc học hành ở quán sẽ khó tập trung, wifi tạm được, nhân viên phục vụ nhanh, pha nước ổn. Menu quán đã quá quen thuộc với trà sen vàng, phin sữa đá, freeze trà xanh...Trà sen vàng pha trà đậm, ly lớn nhiều hạt sen, hạt lựu. Phin sữa đá cà phê pha ngay khi gọi món, rất đậm vị.
Mình đi Vincom Quang Trung chơi và ghé Highland Coffee. Lần nào đi highland cũng chọn trà đào :) , kết trà đào ở đây, chất lượng tuyệt vời. Không gian không được sáng cho lắm mặc dù nằm ở mặt tiền. Nhân viên cũng thân thiện. Wifi lúc được lúc không.
Đá xay chocolates thần thánh, điểm ngon nhất của freeze highlands là lớp kem bên trên, whipping cream loại rất ngon được đánh lên cực kỳ mịn, nhân viên xịt kem cũng rất hào phóng, dưới đá ly có những miếng thạch cà phê ăn đắng nhẹ rất vui miệng. Đá xay cực kỳ mịn, ko bị lợn cơn đá như những quán khác, chocolate xay cũng là loại ngon, đắng và thơm. Giá thì khá cao, khoảng 50k / ly nhỏ. Nhân viên thì ko thân thiện nhiệt tình lắm, phục vụ nước nhanh.
Nằm trong khu ăn uống của vincom luôn nên có nhiều người qua lại, bàn ghế ít nên ở đây ko thích hợp cho việc ngồi lại quá lâu hay để tán dóc. Nhân viên có binh thường, chất lượng cũng như những hệ thống khác, mình thích phin freeze caramel vs trà sữa thạch đào.
Bữa được cái voucher mua 1 tặng 1 món mới )) cũng tà lanh đi mua đi uống cho biết với người ta ))
Chi nhánh bên đây thì ko có sầm uất như mấy chỗ khác nhưng nước uống đồ cũng tạm được ))
Ơ mà bữa quên dặn không bỏ đá )) về nhà chảy hết đá )) uống thấy lạt nhách )) này chắc do lỗi của mình :'(
Cái trà thanh đào và trà đào đá chảy ra nên mất nhận thức được vị nó như nào luôn )) cơ mà cũng tàm tạm ))
còn miếng đào thì nhão quá T_T
Bạn mình uống chỗ khác thì nói đào giòn và ngon lắm :((
Tại sao dị :((((((((((((
Quán không gian cũng rộng rãi và trang trí đẹp, đang có chương trình km nên khá là đông.
Mà nước có cũng nhanh k phải đợi quá lâu
Nhân viên thân thiện.
mặc dù là không thích ngồi ở quán này lắm vì đồn nhưng nó là quán duy nhất gần nhà mình, nước vẫn ổn, bánh mì rất giòn và ngon, nhưng ồn và đông
Quá chán nản vì ồn nói chuyện chẳng nghe gì cả ?
Trà sen vàng 49k và greentea freeze 49k
Ngon lắm , trà siu ngon , hạt sen không bị đắng có thạch nhai giòn vui miệng , lớp milk foam béo mặn nhẹ ❤️ freeze trà xanh cho nhiều thạch lắm , vị trà xanh thơm , đắng
Buồn cái lúc mình tới chỉ còn bánh chuối với bánh lá dứa nên mình không hảo ?
Nhân viên nhanh nhẹn ??
Mình đi cùng gia đình vào tối t7 , đông nhưng làm nhanh nhẹn không để khách chờ lâu ?? nhưng bánh brownie hơi khô xíu ? sắn mà rơi vụn như bánh quy luôn , mong quán sẽ khắc phục , nước ngon lắm nha , thích nhất trà sen vàng ❤️ thanh mát , sủi bọt beo béo , hạt sen thì hình như đã được lấy tim sen ra hết nên ăn không bị đắng ?? . Mấy món khác mình thấy bình thường chắc do cá nhân chỉ thích trà ??
Hnay mình có dịp với bạn mình ghé vincom Quang Trung chơi thì thấy highlands nên vô uống
Không gian nhỏ nhưng chỗ ngồi cũng khá thoải mái
Nhân viên vui vẻ nhiệt tình
Trà thanh đào ngon trong đó có bỏ thêm mấy lát xả nên uống cũng thơm mùi xả nhưng không át mất mùi đào
Vì mình không biết uống cafe nên không thử của bạn mình
Bánh opera ngon,ngọt vừa dễ ăn thơm mùi cafe
Giá cả hợp lý
Này đi lâu lắm rồi. Chi nhánh này thấy nhỏ xíu à. Như cái quầy nhỏ thôi. Vẫn là freeze trà xanh mà tới. Nước vẫn ngon. Chờ nước hơi lâu. Chỗ ngồi thấy ít à. Đi đông ko biết sao
Một ngày cuối năm, tự thưởng cho 2 tụi mình.
Thật ra thì quen khấu vị của Highland lâu rồi, chỉ khác là ngày thường thì hoặc là ship về, hoặc là uống vội.
Hôm nay, tổng kết một năm cũ, chờ một năm mới, ngồi thong dong nhấm nháp...
(Thêm nữa, kể từ đầu năm 2019 này, Highland Vincom Quang Trung đã lên tầng trệt, không còn ở dưới hầm B1 nữa. View ngắm đường phố thật thoáng...)
Lâu rồi hk highlands ^^ vẫn ngon, nhưng chắc do đi ngay lễ nên không tốt như ngày thường, với lại ít bàn nên có chỗ ngồi cũng mệt @@
Phục vụ thì hơi kém, mình thấy cái bàn kế bên ngồi tới 4,5 lượt mà trên bàn đã 3,4 ly mà vẫn không thấy phục vụ dọn ? bức xúc dùm
Mỗi khi ghé Vincom Quang Trung để xem phim thì mình hay vào Highlands ngồi đợi
Quán nằm ở lầu B1 thì phải, vừa xuống thang cuốn có thể thấy ngay. Không gian của quán rất rộng rãi, bố trí cũng đẹp mắt nữa. Không biết do khách đông hay sao nhưng wifi ở đây khá yếu, không thích hợp xem phim.
Nhân viên ở đây lịch sự và khá tận tình. Giá cả thì như những chi nhánh khác, khá "chát".
Mình dùng trà sữa đào, cảm thấy uống rất vừa miệng, không quá lạc như những thương hiệu khác, uống cũng không bị ngấy.
Có lẽ mình sẽ ghé lại, vì mình muốn dùng thử trà Earl Grey ở đây.
Thật sự ko muốn nói nhưng mà giao cho khách ổ banh mì nhu vậy có phải là hơi quá đáng ko vậy Highlands?
Bên trái là ổ bánh mì thịt nướng (nhân mới) mà mình order ko ớt. Sau khi chị nv đem ra mình mở ra đếm dc đúng 3 miếng thịt rải đều trên 3 phần của bánh mì. Mình gọi chị nv lại hỏi: Chị ơi hqa em ăn thử bánh mì ở Highland CT plaza thấy ngon nên hnay đến đây muốn ăn lại, có phải là mỗi chỗ mỗi khác hay ko mà ổ bm hqa e ăn thịt nhiều lắm sao hnay có 3 miếng vậy nè. Chị đếm thử giùm em phải 3 miếng ko?
Và chị ấy đem vào rồi đưa lại cho mình ổ bánh mì bên tay phải. Thì đúng là chât lượng y như ổ bm thịt nướng mình dùng ở Highland CT ngày hqa.
Là do chất lượng mỗi quán mỗi khác hay là do HL có 100 quán rồi nên ko kiểm soát dc nv của mình?
(Thành thực mà nói ổ bm trước và sau khi mình hỏi nó khác nhau 1 trời 1 vực luôn đó. Nhưng công nhận bánh mì nhân mới của HL ngon ??????)
HIGHLANDS COFFEE TẶNG BẠN VOUCHER ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
- MUA 2 TẶNG 1: ÁP DỤNG CHO DÒNG PHINDI VÀ FREEZE
- GIẢM 20K CHO ĐƠN 100K
- TẶNG PHINDI SIZE M CHO ĐƠN 89K
NHẬN VOUCHER ƯU ĐÃI SỐ LƯỢNG CÓ HẠN TRUY CẬP: https://shorten.asia/FvWKCANn
Hôm qua có uống thạch đào ở HC Thanh Hóa, không biết có phải nơi nào cũng thế không mà 1 cốc nước nhạt nhếch, không có vị gì, thêm tý thạch và vài miếng đào bé xíu mà chém 49K? Còn không bằng ăn cốc chè vệ đường 10K.
Độ vệ sinh của 1 thương hiệu lớn ngang ngửa quán vỉa hè
Hôm nay mình order Highlands trên Baemin.
Câu chuyện bắt đầu khi mình múc được viên đá như hình. Lúc đầu mình nghĩ đây là thạch cà phê do ly của mình là phindi choco thạch cà phê. Nhưng không, mình đã may mắn là không cho nó vào miệng và quan sát kỹ thì phát hiện đây là đá với xác ruồi được ướp gọn gàng ngay ngắn ở giữa. Nhưng không may là mình phát hiện nó khi nước đã chạm đáy. Mình nôn sấp mặt và giờ vẫn cảm thấy kinh tởm. Ai fan Highlands thì cân nhắc bài này kỹ trước khi uống tiếp, mình rất hay uống nhưng từ nay xin cạch mặt. Vệ sinh từ thương hiệu lớn cũng ngang ngửa đồ ăn vỉa hè. Chán
Hôm bữa đi Highlands thấy có 4 món mới là thạch hồng, thanh đào, thạch đào, thạch sen gì đó. Ly nhỉ 39k, vừa 49k, lớn 59k. Không ngại nên 2 đứa kêu thử 2 món có đào mới nhất cỡ vừa đc tặng thêm 3 phiếu mua 1 tặng 1. Thanh đào thì có thêm sả để thêm hương vị nhưng ai ghét mùi này hoặc uống ở Phúc Long mà qua đây uống thử thì chắc ko mê rồi. Còn thạch đào thì có thêm mấy cái thạch dẻo ngọt quá + sữa nên quá béo luôn. Thấy uống lạ nhưng kì sau Jelly matcha là muôn năm thoi
Sở thích của mình là uống cafe, sáng nào cũng ghé McCafe.
Sáng nay đi vòng vòng thấy thấy hơi nhạt miệng nên ghé highlands làm 1 ly cafe truyền thống xem thế nào. Mọi bữa toàn vô Highlands uống freeze jelly thôi, mà jelly thì ngọt quá nên không thích nữa.
Cafe truyền thống ở đây cũng được, vị hơi nhạt chưa đậm đà và không chát đầu lưỡi như bên McCafe.
Bánh ăn kèm thì cứng và khô, về khoảng bánh ăn kèm hình như highlands chưa bao giờ làm mình hài lòng (The coffee house và McCafe bánh ăn kèm khá ngon)
Mới mở gân nhà nên mình ghé thử, tiện ngồi học bài luôn
+không gian rất ồn ào, không yên tĩnh như HL những chỗ khác
+bánh ngọt, cứng
+phục vụ thân thiện nhiệt tình
+giá cả thì cũng như HL những nơi khác
+ít ổ cắm điện
+wifi cũng nhập nhằng như HL nói khác
+quán không decor gì nhiều
Hôm nay m zs bn m ik tới đây. Không gian thoáng mát rộng đẹp yên tĩnh phù hợp cho họp nhóm hay cá nhân. Tụi m giij 1 cappuchino zs 1ly trà xanh loại 49k uống ngon m rất thik
Nằm trong khu trung tâm, không gian khá thoáng, trang trí đẹp, cùng phong cách của các chi nhánh khác.
Nhân viên hiền và rất dễ thương, phục vụ tốt. Mình uống trà xanh có thạch, nhưng vị trà xanh pha quá ngọt, dễ uống nhưng mau ngán. Bớt ngọt đi một xíu chắc tốt hơn.
Ngồi đây làm việc là tuyệt vời, wifi tốt, chỗ ngồi thoải mái, nhưng hơi ồn do gần các quán khác. Nên đeo tai nghe khi ngồi làm thì ổn hơn. Mọi thứ ok hết, sẽ quay lại.