Highland thì nổi tiếng quá rồi, đâu đâu cũng có. Nhưng với mình thì đồ highlands ko quá đặc sắc nhưng uống thành thói quen và thấy ổn a.
Dạo trc Highland bị nhiều khách hàng phàn nàn vì cho quá nhiều đá, mình cũng thấy vậy, đôi khi uống hết cốc trà mà vẫn còn nửa cốc đá :)) nhưng dạo gần đây mình thấy Highland có vẻ cho ít đá hơn rồi thì phải.
ngoài đồ uống ra thì Highland còn có bánh ngọt vầ bánh mỳ nữa. Nói chung là bánh ngọt mình thấy ăn ổn, còn bánh vì thì tạm đc , hơi nhiều rau và ít thịt nhưng ăn ko đến nỗi dở tệ :)
Quán gần nhà nên ra quá trời luôn, tại tiện mà ngồi Highland lúc nào cũng thấy thoải mái, chả ai quan tâm mình, nhạc vừa phải, nhân viên thân thiện mà đồ ra nhanh. Cứ ra loại đồ uống mới là thấy tặng voucher mà lần nào cũng nhận 1 đống.
Thi thoảng ra ăn sáng, hay gọi bánh mì gà xé, có 19k mà no căng, cũng ngon nữa, phở hay mấy món khác thì thấy bình thường. Còn bánh ngọt thì ít khi gọi vì uống cốc nước đã thấy no căng. Từ đợt mới có cốc big size to quá trời luôn. Trà đào sả thấy vẫn okay nhất, thi thoảng uống sen vàng đổi gió.
Quán gần nhà nên ra thường xuyên luôn,
Chỗ để xe thoải mái, nhân viên dễ chịu, phục vụ, order gì đều nhanh gọn. Đặc điểm chung của Highlands rùi.
Highlands mới có trà đào sữa và trà thanh đào, có 3 size lận, size lớn siêu bự. Mình hay uống size 2 là 49k. Đào sữa thì ngọt hơn vì có sữa còn thanh đào thì nhạt và thơm vị sả. Bạn nào uống thanh thanh thì thanh đào là chuẩn rồi.
Highlands càng ngày càng cải thiện menu, thích hơn hẳn, hồi trước suốt ngày phải gọi caramel jelly, uống nghiền nhưng sau là chán. Có thanh toán được thẻ luôn đó.
Quán ngồi rộng rãi, thoáng mát, có cả trong nhà lẫn ngoài trời. Phục vụ chuyên nghiệp, nhiệt tình, order đồ lại nhanh gọn. Matcha thơm, ngọt vừa phải, ngoài ra mình gọi mãng cầu nha đam hơi chua, người hảo ngọt nên hem thích lắm. Không gian ở đây khá là thích, ngồi thoải mái, dễ dàng học tập hay tám với bạn bè. Ngồi ngoài trời buổi tối cũng khá mát vì bên ngoài là đường Trung Kính mới rộng và ít khói bụi hơn trước. Có chỗ để xe thoải mái, nhân viên bảo vệ cũng nhiệt tình. Dạo này highland lại hay có voucher mua 1 tặng 1 dành cho matcha jelly nữa nên càng thích.
Quán higlands này khá rộng, ngồi cả bên trong lẫn bên ngoài, view cũng đẹp nữa. Đồ uống thì nổi tiếng rồi. Bánh mì mình ăn buổi sáng mẻ đầu tiên nên khá giòn, nhân cũng đầy đặn mặc dù đợi hơi lâu. Bánh mì xíu mại có sốt chua ngọt ăn hay hay, thịt viên không ngon mấy. Bánh mì thịt nướng khá ổn, thịt hình như được ướp sả khá thơm, nhưng hơi khô, ăn dễ nghẹn.
À hôm đấy mình đến từ sớm nên lúc bước vào quán ngửi thấy mùi cà phê siêu thơm!!!
- vị trí : nằm ở tầng 1 của toà nhà chelsea park, ngay đoạn ngã 4 đèn xanh đèn đỏ đoạn giao trung kính cả mạc thái tổ thì phải?
- giá cả : bánh mì ở highlands đồng giá 19k nạ, trà thạch đào mới ra nên mua uống thử, 39k / cốc @@
- chất lượng : bánh mì khá ngon, vỏ bánh ăn rất giòn, mình ăn bánh mì xá xíu có tầm3-4 viên thôi, hơi ít nhân mà với giâ 19k là khÁ ok rồi. Trà thì uống cũng bình thường, ko đẹp như ảnh minh hoạ T.T
- dịch vụ : nhân viên phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở
- không gian : có ca trong nhà và ngoài trời, view ra duong siêu đẹp ^^
Cơ sở Highlands này nằm ở tầng 1 tòa nhà Chelsea Park, tòa nhà mà hôm nào mình cũng đi qua và nhìn cực kỳ đau mắt bởi hiệu ứng từ việc sơn màu của họ ))))) Có lẽ đây là cơ sở Highlands chán nhất mình từng đến và cũng không muốn quay lại nữa.
Đi ăn gà rán ở Lotteria Trung Kính, đang trên đường về thì tự dưng thèm freeze của Highlands nên quyết định tạt té vào làm cốc. Hôm đó là cuối tuần nên khách siêu đông, ngồi kín bàn từ trong nhà ra đến ngoài trời luôn, chờ đồ đành đứng thôi chứ không có chỗ mà ngồi ý mình cũng khá quen rồi vì Highlands luôn đông đúc nhe vậy. Có lẽ vì đông hay vì lý do nào đó mà bạn nhân viên order mặt mày khó chịu vô cùng, thái độ thái độ >…< Chờ 1 lúc lâu mới có đồ thì ộ chao cốc freeze chán nhất đây rồi, nó không phải là vị ngọt thanh thanh vốn có nữa mà bị ngọt kinh khủng, lớp kem hoàn toàn không cảm nhận được độ ngậy và phần thạch hơi bị cứng ở màng ngoài.
Mình có ghé Highlands mua hai chiếc bánh mình gà xe nước tương 19k và cốc trà thạch đào. Nhưng vì đào quá ngon nên mình lỡ ăn hết trước khi chụp ảnh. Bánh mỳ ngon, thơm, nóng và giòn. Nước tương đậm đà thơm mùi vị đặc trưng của Highlands. Mà giá so với chiếc bánh ngon như thế này thì đúng là quá rẻ rồi.
Nhân viên Highlands phục vụ khá nhanh chỉ vài phút là mình có đồ ăn cho chiếc bụng đói của mình. Khá là thích Highlands.
View Highlands thì đẹp, bàn ghế sạch sẽ. Mình sẽ đến quán vào một ngày khác cùng team bạn thân của mình.
Lần đầu đến với Highlands Chelsea Park. Highlands này có cả không gian trong nhà và cả không gian ngoài trời. Cũng giống với các cơ sở khác thì không gian ở đây cũng rộng và thoải mái. Dù khá đông nhưng vẫn còn bàn cho mà ngồi. Hôm đấy đến toàn gọi đồ uống phù hợp với mùa hè. Trà táo và trà quất. Trà táo cũng bình thường, tươi mát nhưng không có gì đặc biệt, cả trà quất cũng vậy mà còn hơi chua quá, trà táo ngon hơn. Mà kể ra so với giá cả thì cũng đắt cơ. Nhân viên lịch sự thân thiện.
Đợt trước có 1 đợt mình bị cuồng highland, nên đi ăn sáng cũng qua highland. Theo như mình thấy thì highland ở đây ko nhỏ lắm (nhỏ sao bằng royal) nhưng bàn ghế kê san sát nên tạo cảm giác hơi bí. Mà mặc dù bàn kê nhiều vậy nhưng hnao đến cũng gần full. Bàn mình thích cứ đợi ng khác về ms đc vào ngồi ??? mình gọi bánh mì chả lụa, xem trên ảnh thì đẹp lắm mà đến lúc mang ra thì hơi choáng vì.. Toàn rau mà k thấy chả đâu ???. Bữa sáng sang chảnh gồm nước và bánh hết 78k . Thử 1 lần cho biết hị hị. Nhân viên ở đây cũng bt, ko nice lắm khi mà mình đến chưa tìm đc bàn, nvien cũng k xếp bàn cho mình "
Nchung sẽ k quay lại đây đâu
? Quán cafe buổi sáng yêu thích của mình, vị trí ngồi view đường rất thoải mái, đỡ mỏi mắt. Quán buổi sáng đông lắm, khách cứ ra vào nườm nượp.
? Mình hay thích ngồi đây thưởng thức bữa sáng. Món yêu thích của mình là bánh mì và trà sen vàng. Đợt này mới biết các loại trà còn có cả phiên bản nóng. Minh thử bánh mì ở một số cơ sở khác thì thấy bánh mì ở cơ sở này là số một, giòn nóng và đầy đặn, chỗ khác cứ bị ỉu ỉu thế nào ấy. Trà sen vàng cũng đầy đặn, nhiều hạt sen và thạch củ năng.
? Nói chung vẫn ủng hộ Highlands.
? Thỉnh thoảng mình hay hẹn hò bạn ở đây, quán này view khá đẹp, nhìn ra góc đường Trung Kính và Mạc Thái Tổ. Mình hay ngồi đây buổi sáng sớm, tầm 7h30 thì khá vắng nhưng qua 8h thì lại rất đông, có khi full chỗ trong nhà phải ngồi ngoài trời.
? Đồ uống và đồ ăn ở đây mình thấy pha chế và làm ngon hơn chỗ khác. Bánh tiramisu ở đây mềm và mịn hơn. Trà sen vàng cũng đậm vị và ít đá hơn. Buổi sáng mà làm một phần trà bánh như này là vừa no vừa ngon.
Quán Highlands ở Trung Kính cùng với quán ở Tràng Tiền là hai quán Highlands mà mình ghét mà hay phải ra ngồi vì quen nhiều người ở quanh hai khu đấy. Hầy, đi WC như tìm mê cung xong là bẩn vồn ra... chả biết mình có bị phiến diện không? Những lần ra đây, vì ấn tượng hôm đầu, nên chẳng bao giờ đi WC nữa. Có HẲN MỘT ANH BẢO VỆ CAO TO, đứng trong góc, lom lom nhìn để CHỈ ĐƯỜNG VÀO WC!!! Móa, hoặc là hắn mới từ trong đó ra, hoặc là quá khó tìm đường? Thôi, tại đây mình cũng đã có những buổi chiểu khá ổn với bạn bè, cũng không tệ đến thế đâu.
Đi thực tập ở gần đây, sẵn tiện chưa ăn sáng nên mình vs bạn rẽ vào mua mây miếng bánh ngọt và 2 cốc nước đem đi luôn ???
Bọn mình mua 1 trà dưa hấu vs 1 trà xanh đậu đỏ 39k 1 cốc
Trà dưa hấu uống khá ổn còn trà xanh đậu đỏ thì bị quên cho đậu đỏ vào ý ??? uống chả thấy đâun đỏ đâu luôn ???
Bánh ngọt mình thử tiramisu, bánh lá dứa, bánh chuối và bánh brownie
Tiramisu và bánh lá dứa ngon phết ạ, bánh chuối thì hơi khô và hơi bị cứng ??? giá 19k 1 miếng ạ
Tầm năm ngoái thì chỗ này vẫn chưa đông lắm, yên ắng dễ chịu, chỗ ngồi yêu thích của mình . Nhưng hôm nay quay lại đây thấy chán ghê.
10h sáng mà quán đông khủng khiếp chắc chỉ còn 1-2 bàn trong nhà là còn chỗ, còn lại full hết.Cảm giác như tất cả mọi ng trốn làm để đi cafe vậy??
Đến tầm 11h30 thì bắt đầu đi về hàng loạt, không gian mới yên tĩnh đc một tí thì đến tầm 12h lại đông ầm ĩ vì bây giờ ở đây bán thêm cả cơm văn phòng nên mọi ng đến ăn trưa.
Nói chung không ưng như ngày xưa nữa .
2lands gần nhà nên ghé tới ghé lui. Mỗi lần hẹn bạn mà bị “hạt bí” chỗ thì thường sẽ nghĩ đến 2lands. Vị thì ko khác các quán cùng cơ sở, nhưng vị trí ổn và rộng rãi. Các loại trà sen, trà thạch đào hay matcha, socola đều ổn, định lượng hơi nhiều đá nên bảo sao có nhiều bạn order ko đá mà còn toen hoẻn nửa cốc :))) chưa kể trà ngon nhưng đặc, dễ mất ngủ kinh khủng.. bù lại lúc nào mình cũng ưng các loại thạch của 2lands.
Kể từ lúc 2lands đc app code trên deliverynow mình đặt cũng tiện hơn, nhanh hơn nhưng nhiều khi ship hơi ẩu, hôm đặt gần quán thôi mà lúc nhận xóc nghiêng cả lên ? biết là hiếm khi nhưng cũng hơi cáu ?
Highland Coffee ở Chelsea Park lúc nào cũng đông và kín bàn vì đây là khu vực tập trung nhiều văn phòng nên đa phần người đến đây là dân văn phòng. Đồ uống cũng như bao quán Highland khác rất chuẩn vị đặc biệt là mấy đồ uống xay đá bào như matcha ice blended, cookiencream, caramel machiato....Bánh kem cỡ vừa nhưng vị ăn khá ngon. Quán dc trang trí theo kiểu hiện đại, không gian mở tương đối rộng và có cả khu vực ngoài trời. Địa điểm để xe thuận tiện và dễ tìm nữa.
Nói chung, Highland thì mình chưa chê ở cái gì.
Không gian quán thoáng đẹp, sạch sẽ. Đồ uống ngon, hơi đắt. Được cái chỗ để xe rộng rãi thoáng mát, có bảo vệ trông xe. Bánh ngon, phục vụ nhiệt tình, chu đáo. Không gian quán trang trí đẹp mắt, ai muốn ngồi điều hòa thì vào trong như mình còn những ngày có gió mát thì ngồi ngoài tận hưởng hông gian, nhưng vào giờ cao điểm sẽ hơi bụi. Mặc dù uống ở đây nhiều lần rồi nhưng mình bị cuồng Highland từ lúc nào không biết. Nói chung là tất cả mọi thứ ở Highland đều ổn.
Vị trí rất dễ tìm ở ngay ngã tư toà nhà chelsea park.
Không gian quán khá ổn.
Hôm mình đến thì quán cũng không đông lắm, có cả không gian ngồi ngoài ngắm đường hoặc riêng trong quán.
Mình gọi trà vị xoài uống khá ổn.
Phục vụ hơi lâu.
Nằm nổi bật ở tầng 1 Chelsea Park với vị trí ngồi trong nhà và ngồi ngoài trời được thiết kế đẹp, Highlands lại đánh dấu thêm một địa chỉ nữa vào bản đồ Highlands Hà Nội :))
Đó là lần đầu mình thử bánh mỳ 19k của Highlands. Bánh mỳ cực ngon, đầy đặn, nhất là bánh mỳ gà sốt tương siêu siêu ngon rất đậm đà mà sau này có thử mấy vị khác vẫn quay về trung thành với gà sốt tương. Đi đúng dịp mới có bốn loại trà nên uống thử nhờ voucher :)) Trà là trà cozy nên thấy cũng bình thường, so với freezy thì thua xa mà so với chanh đá xay thì còn thua mấy phần.
Nhân viên xử lý tình huống không tốt lắm. Như mình đưa voucher hơi nhăn một tí do mưa gió thì họ không nhận dù mình đã giải thích là bất đắc dĩ chứ không cố ý, phải đến lúc mình nói trên voucher không đề là hư hỏng thì không nhận mới cau có nói kiểu ban ơn bố thí là sẽ giải quyết lần này nhưng lần sau xin khách rút kinh nghiệm. Làm như chỉ có 1 Highlands ở HN ấy!
Mh và các bạn trong Team hay họp ở đây. Mới mở nên không quá đông như các highland khác. Nhân viên rất nhiệt tình từ bác bảo vệ đến bạn order. Nói chung là rất hợp để nói chuyện tán gẫu bạn bè hay gặp đối tác. Matcha jelly mới cực thích, thêm nhiều kem hơn nữa thì tuyệt.
Quán cafe ngay dưới chân nhà mình ^^ nói chung là 1 tháng đóng họ cho quán ít nhất 4 lần. Đồ uống ở đây pha khá đều tay, ko bị hôm ngon hôm chán. Menu của highland thì mình đã thử khá nhiều rồi nhưng tâm đắc nhất là trà sen vàng, freezee socola và trà thanh đào. mấy cái này với mình khá dễ uống và hợp khẩu vị. Cafe ở đây thì ngon nhưng mà khá nặng đấy ạ :(( mình uống thi thoảng bị say luôn ý. Ngoài ra mình cũng thích ăn bánh mì ở đây nữa. Đồ uống thì khá đắt mà bánh mì thì lại rẻ bất ngờ. Tất cả bánh mì chỉ 19k. Dạo trước thì quán chưa chú trọng với không gian ngoài trời lắm nhưng gần đây thì ô che, bàn ghế đèn đóm lung linh luôn. Tối đến là nổi cả 1 góc phố. Mình thích ngồi ngoài trời hơn vì thoáng với ngắm đường phố nữa. Nói chung đây là 1 trong những quán highlands mình thích ngồi nhất ^^
Mình đến vào tối chủ nhật thấy hơi vắng. Đang thắc mắc thì ngồi một lúc sau đông kín chỗ luôn ?. Bình thường ngồi trong nhà nhưng hôm nay con bạn đòi ngồi ngoài nên lần đầu tiên ra hiên ngồi. Bên ngoài có bộ bàn ghế mây, ghế to chắc chắn nên ngồi thoải mái thật. Mỗi tội bàn để xa ghế quá, mà ghế và bàn nặng không kéo dịch được nên ngồi cứ phải với đồ. Hôm nay có nhiều bánh nên mình gọi thêm bánh ngọt. Caramel pho mai và chanh leo pho mai. Giá mình thấy khá rẻ, có 19 vs 29k. Ăn khá ngon, bánh mới mềm thơm. Đồ uống vẫn vậy thôi. Nói chung rảnh thì highland vẫn là lựa chọn hay đến nhất của mình
Chỗ này gần nhà nên mỗi lần không biết đi đâu mìn thường ra đây ngồi. Không gian thoáng mát rộng rãi, có cả chỗ ngồi ngoài trời lẫn trong nhà. View khá đẹp, nhân viên phục vụ cũng ngoan. Mọi thứ không quá đặc sắc nhưng khiến khách hàng cảm thấy thoải mái như ở nhà vậy. Đồ uống thì không có gì mới lạ, vẫn mấy món đồ uống cổ điển từ lâu rồi. Mình thì lúc bào cũng freeze matcha thôi. Hôm nay có chén thử bánh mì thấy cũng tạm ổn nhưng bánh ít nhân và bị nguội. Chỗ này mình kết nhất cái ghế theo kiểu vitage này. Đến là lúc nào cũng chiếm lấy em nó. Thi thoảng ngồi ngoài trời cũng mát mẻ nữa. Quán mở rất muộn, có hôm 11h30 tối vẫn thấy có khách ngồi
Highlands gần nhà mình nhất. Tuy bé nhưng lúc nào cũng đông, xếp các bàn xít xịt nhau ấy. Có thể nói Highlands là đồ uống quốc dân được vì ở đâu cũng thấy :))) đồ uống ngon, bổ, giá cả hợp lý với đa số dân văn phòng. Mình ko nghiền cafe nên hay uống trà sen vàng và trà đào, trà sen vàng lúc nào cũng ngon, đầy đặn cheese, mình thường ăn kem cheese trước khi uống trà, mê ly <3. Tuy nhiên bữa nào nghe mùi cafe thơm, nổi cơn thèm thì m cũng gọi cốc cafe sữa đá, nhìu sữa, nhìu đá :))) Vị cafe đậm đà, thơm, m rất thích nhưng k dám uống nhìu vì rất hay mất ngủ.
Ah, bữa nào lỡ bữa sáng thì qua choén bánh mỳ 19k nhé, giòn, ngon, rẻ vừa miệng. Uhm, m ko thích lá hành chẻ (hăng) và thường quên k dặn bạn nhân viên nên toàn tự phải nhặt ra :((
Tất nhiên là sẽ quay lại, vì đóng họ khá thường xuyên :)))
Highlands mới ở Chelsea Park Trung Kính khá đẹp. Không quá rộng nhưng ấm áp dễ chịu. Đặc biệt vỉa hè rộng rãi nên không gian ngồi ngoài trời được đầu tư nhiều hơn, trời mát nên ngồi rất thích.
Đồ ăn đồ uống cũng như các quán khác trong hệ thống. Ở mức khá.
Đợt có voucher bọn mình chăm đi highlands lắm. Tụ tập chỗ này có chỗ để xe thoải mái và không gian ngoài trời rộng rãi. Đồ uống thì cũng như các cơ sở khác. Cá nhân mình thấy trà đào không ngon, bánh không ngon. Còn lại những đồ uống khác đều được. Chỗ này nhà vệ sinh hơi xa.
Đây là Highlands mà mình có cảm giác rộng rãi nhất trong số các quán từng ngồi. Và đương nhiên là lúc nào cũng đông rồi.
Không gian ở đây khá thoáng và decor cũng lịch sự, ánh đèn vàng tạo cảm giác ấm áp nhưng không phù hợp để chụp ảnh sống ảo :))))
Quán ở ngay tầng 1 toà nhà chelsea park, ngã tư luôn nên vô cùng nổi bật và dễ tìm.
Đồ uống thì mình trước giờ trung thành với freeze nên không review gì thêm.
Nói chung là mình khá ưng ý. Cũng gần nhà mình nữa
HL rộng và thoáng ngồi đc cả trong lẫn ngoài. Nv ở đây mình thấy khá lười. Khách đi r nhưng vẫn k dòn bàn. Nên nhìn bừa bộn và hơi dơ.
Hàng k có toilet riêng, phải đi vào tòa nhà vòng vèo các kiểu mới đến đc toilet, khá dơ, dơ ám ảnh luôn
Quán giữa ngã 4 Trung kính- Mạc thái tổ.
Nhân viên chăm chỉ, sạch sẽ.
Trông xe nhiệt tình, niềm nở.
Ra đồ nhanh trừ bánh mỳ :))
Đóng họ nhiều vì khu xung quanh chưa ưng quán cf nào !
Chất lượng dịch vụ như các quán Highland khác. Được cái k quá đông nên hầu như k phải chờ đợi lâu.
Chỗ để ô tô thoải mái.
Rất thích hợp cho nhóm < 4 ng hoặc thư giãn một mình.
Không Gian Không Rộng Như Các Highland Khác, Phục vụ Ok
Nói chung là Highland thì có thương hiệu từ lâu rồi, chất lượng đồ uống thì ở tất cả các Highland mình đã đến đều rất ok, pha chế ok, nhân viên phục vụ cũng ok, có phần hơi sốt sắng, tuy nhiên khá lịch sự. Pha chế hơi lâu (mình đợi tầm hơn 5p để có 2 suất freeze matcha + đợi hâm nóng lại 2 cái bánh). Quán không gian thì không đẹp và rộng như các Highland khác mà mình thấy, không gian thì nhỏ, đã thế sơn tường còn bong tróc nhìn nham nhở và lên hình khá xấu, quán lại khá đông, đôi khi không có chỗ ngồi bên trong, được cái có bày bàn bên ngoài trời cho khách ngồi, nhưng mùa hè này thì bàn ngoài trời chắc không mấy ai ngồi. Được cái view nhìn ra đường lớn cũng khá ổn. Không gian nhỏ so vs số khách đến và các chi nhánh Highland khác, trang trí bình thường, không tạo cảm giác sang như các Highland khác, nhà vệ sinh thì là nhà vệ sinh của tòa nhà Chelsea Park, bẩn kinh khủng, phải đi cả cái hành lang mới đến được, vào nhà vệ sinh mùi quá mình hắn hơi liên tục _.Đồ uống ở đây cũng giống như các cửa hàng khác cùng hệ thống, giá khá chát, 1 cốc cà phê vào các quán bình dân thì tầm 30k vào đây lên đến gần 70, nhưng đc cái không gian hương vị pha chế cx đáng đồng tiền. Quảng cáo thì rõ hay, một freeze thời mới ra chỉ có 1 cỡ to giá 55k, bây h họ quảng cáo là giá chỉ còn 49k, nhưng đó là size nhỏ _. Size to tăng lên thành 65k. Bánh cũng khá nhỏ so với giá, nhưng đc cái nếu chọn bánh mỳ thì khá đầy.
Quán có điều hòa. Mình không để ý là có wifi không. Có bảo vệ trông xe lịch sự.
Nói chung Highland là một trong những quán cà phê đồ uống chất lượng, sang chảnh. Ai yêu mến Highland tại Cầu Giấy nên đến từng quán Highland để thử chọn quán mình yêu thích, có thể sẽ yêu mến Highland Trung Kính, còn rất tiếc mình thì không.
Đồ highlands mình uống thường xuyên và k thấy có vấn đề gì về chất lượng. Nay đi uống ở trung kính đúng hôm có chương trình free upsize nên hơi đông và ồn ào. Nhưng ưng nhất là nhân viên vẫn lịch sự, đặc biệt bác bảo vệ vô cùnggg nhiệt tình , trời nắng to để yên xe k bị nóng bỏng chân bác còn đi từng xe 1 cài tấm chống nắng vào mình thấy đỡ vui và đỡ mệt hơn hẳn ❤️❤️ không biết highlands chỗ khác có vậy không.
100000 điểm cho dịch vụ.
Mình hay uống Highlands nhưng gần đây mình thấy chất lượng có vẻ như đang đi xuống. Mình order 1 cốc trà vải nhưng hương vải gần như không có, trà nhạt hương trà và bị chát nhiều.
Trong số các quán Highlands thì mình thích nhất là quán này, view đẹp, ngồi ngoài trời thoáng mát, đồ uống pha ngon, phục vụ nhiệt tình, kể cả đông khách, cũng không phải chờ lâu. Nói chung là thích!
?Highlands Coffee Tầng 1 Toà nhà Chelsea Park Trung Kính
?29 - 74k
Cái hồi còn đi học nghe Highlands nó sang lắm, mà quả thật hồi đấy hướng tới đối tượng doanh nhân thành đạt là chủ yếu, giờ đột ngột nhận ra là cà phê cao nguyên nên thấy sụp đổ sao sao ý ?? .
Nói thế chứ ở Việt Nam chưa có chuỗi cafe nào vượt qua được Highlands về độ nổi tiếng cũng như số lượng ? Phải kể đến sự thay đổi mạnh mẽ của hắn, thay đổi từ định vị thương hiệu, giá trị hướng tới và cả phong cách phục vụ. Sản phẩm của Highlands giờ đề cao giá trị truyền thống , là cà phê thuần hồn vùng đất đỏ, là miếng bánh mì mang phong vị Việt... Đến cách bài trí cũng gần gũi hơn với người mình.
Chiến lược đấy có thành công hay không thì vào Highlands biết liền.Già trẻ gái trai sinh viên hay doanh nhân lẫn thất nghiệp đều bị hốt hết ạ ?? .
Chốt lại về Cao Nguyên thì view vẫn đẹp, vẫn luôn đông và cafe phin vẫn cứ ổn, còn matcha freeze cơ sở này thì ngọt quá đà nha ?
Quán yên tĩnh . Mình ở Hà Nội 5 hôm ngồi quán này 3 sáng ^^! . Gần chỗ nghỉ của mình . Nhân viên thân thiện . Cực thích nghe giọng miền bắc .
Khoái nhất : " Anh ở trong nam ra à " ^^! ôi trời ôi nghe mà thích thích quá xá
Nước : Như các nơi
Phục vụ ăn sáng bánh mì ngon
Mình hay uống frezee trà xanh với ăn bánh ở đây. Lúc thì bánh ngọt, lúc thì bánh mì. Bánh ngọt ăn hơi ngấy, bánh mì ổn
Nhân viên phục vụ tốt, ko phải chờ quá lâu.
HIGHLANDS COFFEE TẶNG BẠN VOUCHER ƯU ĐÃI ĐẶC BIỆT
- MUA 2 TẶNG 1: ÁP DỤNG CHO DÒNG PHINDI VÀ FREEZE
- GIẢM 20K CHO ĐƠN 100K
- TẶNG PHINDI SIZE M CHO ĐƠN 89K
NHẬN VOUCHER ƯU ĐÃI SỐ LƯỢNG CÓ HẠN TRUY CẬP: https://shorten.asia/FvWKCANn
??Không gian:bên trong yên tĩnh,bên ngoài thoáng mát,rộng rãi.
??Nhân viên:nhanh,nhiệt tình
??Chất lượng: trước giờ uống Highland chưa bao giờ thất vọng.Trường mình lại gần đây nên thi thoảng hay ra uống,còn có bánh mì cũng rất ngon ????
??Chỗ để xe rộng rãi,có bảo vệ chăm xe ???
Trong hình là bánh Redvelvet socola vs Mousse chanh leo.
-bánh redvelvet QUÁ CỨNG, không đậm vị. Kem cx chán... 25k/miếng bé tẹo teo ?
-mousse chanh leo đc. Phần mousse mềm, thoảng vị chanh leo. Phần đế như kiểu oreo giã ra ý )) 29k/miếng cx bé tí tẹo ?
Khuyên chân thành các bạn đừng ăn bánh ở đây..