Quán highlands này mới mở ở Thạch Lam. Đợt đó mình được bạn cho mấy phiếu free nói là họ phát.
Mình đi uống thử, cũng được tặng ly nước chất lượng như uống bình thường. Mình cũng cố ý trải nghiệm thử chỉ uống free chứ không ăn món bánh nào cả thì thế nào. Bạn nhân viên có hơi xìu 1 chút. Có thể vì vậy, nhưng được cái vẫn thân thiện và order cho mình, vẫn ổn.
Thức uống thì cũng như những chi nhánh khác, khá ổn.
Không gian rộng rãi được cái máy lạnh mát rượi, view nhìn ra đường khá tốt có cái đường khu này thì không có gì để coi thui.
Nói chung quán mới nhưng vậy khá tốt. Điểm trừ duy nhất là bảo vệ lúc mới vào chưa được niềm nở lắm vs nếu dẫn xe cho khách thì good hơn
Cuối tuần nào cũng cho ku cậu con ra đây ăn cái bán tiramisu và 2 li nước cho ba mẹ nó.
Quán phục vụ nhiệt tình, cũng y như các quán hệ thống khác thôi
Chất lượng cũng ok, bánh nước cũng như nhau thôi.
Mà để ý hình như size bánh tiramisu nhỏ lại nên cu cậu ăn hơi ít, lần nào cũng phải 2 cái mới đủ. Không gian quán ok, k rọng lắm nhưng vậy là tạm ổn, vẫn đủ cho cu cậu đi lòng vòng. chắc chắn sẽ tới lại.
Lúc nóng thì tắt máy lạnh, lúc mưa thì mở máy lạnh hết ga
Mình thường xuyên tới Highlands chi nhánh Thạch Lam, và đến giờ vẫn ko hiểu cơ cấu hoạt động của việc tắt mở máy lạnh ở đây như thế nào. Tóm lại là giữa trưa thì rất nóng vì hầu hết máy lạnh đều tắt, còn chiều tối cỡ 6h thì ngồi lạnh buốt tới xương ko biết có phải muốn đuổi khách ko.