Highlands là nơi mình thích ngồi học bài nhất, sẵn chi nhánh này gần nhà mình nên mình ghé luôn. Gửi xe trước cửa miễn phí, có mấy chú bảo vệ dắt xe nhiêt tình lắm. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát. Nhân viên nhiệt tình tư vấn món. Mình gọi:
- Trà thạch đào: trà này có sữa, sữa béo ngon lắm, có kèm mấy miếng đào giòn giòn ăn ổn nè.
- Trà thanh đào: trà loại này thì không có sữa, uống cũng ổn phết, uống thanh mát, chua chua ngọt ngọt ăn no xong uống cũng dễ tiêu nè.
Lâu lâu kiếm chỗ học bài gần nhà thì thích vô Highlands nè, có chỗ giữ xe với mấy chú bảo vệ nhiệt tình lắm nè. Không gian bên trong rộng rãi thoáng mát, nhân viên nhiệt tình thân thiện. Mình gọi trà thạch đào uống cũng ok lắm nè, với lại cũng không đông lắm với thời điểm mình đi ko có con nít cũng đỡ, bớt ồn cho dễ học bài. Ngoài ra mình thích trà xanh đậu đỏ với trà thạch đào ở đây lắm nè, nhớ dặn nhân viên làm ít ngọt chứ bữa đi làm hơi ngọt á huhu.
Các món trà ở Highlands thật sự gây nghiện, trà sen vàng rất ngon, hạt sen nấu chín tới nên ăn rất giòn, thạch củ năng cũng ngon, độ ngọt vừa. Trà thạch đào vị thanh nhẹ, thơm và béo.
Cà phê ngon, nhiều sự lựa chọn cho mọi người ... Cha cà phê, Mẹ Freeze chocalate, con trà thạch đào, chị gái freeze trà xanh.
Nhân viên thân thiện, vui vẽ.
Khung cảnh sang trọng, sạch đẹp.
Điểm 10 cho mọi thứ!
Ầy, uống bao nhiêu lần, lần này là chán nhất, đặt ly trà sen vàng mà chắc bạn pha chế quên k cho đường hay như nào mà uống chỉ có k có vị ngọt gì cả, nhạt nhẽo luôn, đấy là gọi k có đá nữa. Rầu gì đâu
Hầu như cứ cafe là tôi lại đến High Lands nhưng chiều này đúng là 1 ly cà phê bực bội , quán 4 phục vụ mà tôi phải đợi 1 ly cafe 25 phút . 5 anh công nghệ tới sau cả 10 - 15p mà nhận deal 4 - 5 trước cả tôi .
Ghế thì dùng dây cột lại để đảm bảo giãn cách xã hội , nhưng ghế cho người ngồi đợi chẳng có đến 1 cái . Đợi mỏi cả chân cho 1 ly cafe tranh thủ đi mua cho kịp vào cty làm . Bye Tân Sơn Nhì .
Mình mua về ly trà xanh đậu đỏ, trà uống vị bth, đậu đỏ thì hình như để qua đêm hay sao mà bị chua ăn ko đc (lúc mua nv nói là còn đủ 1 ly cho chị nữa). Thất vọng vô cùng. Mình tính chạy ra bắt đền nhưng do đang làm nên ko đi đc. Đành bỏ nguyên ly.