Mình thấy dạo này Highlands ra nhiều ctkm giảm giá dành cho khách hàng, nay đặt thử ăn cho bk hihi. Phải công nhận Highlands rất chú trọng việc bảo vệ môi trường và mình rất ủng hộ điều đó.
Mình đã uống nhiều loại ở đây rồi, nhiều đến mức mà ko nhớ luôn á ????????????
Thức uống mình thích nhất là Trà Thạch Đào, từ lúc bk món ngon này mình uống những chỗ khác ko thể pha đúng hương vị như ở Highlands đâu nha. Mình đã uống rất nhiều chi nhánh chỗ nào cũng ngon và ok Nhưng có điều làm mình thấy không hài lòng đó là cách phục vụ ! Mình biết đến Highlands cũng vài năm rồi những năm đầu mình thấy cty training nv rất tốt đi tới đâu mình cũng thấy ok và hài lòng. Riêng thời gian gần đây mình đi tới đâu cũng là nv mới và cách phục vụ rất ư là Chảnh nha ???? mình ko quơ đũa cả nắm nhưng cty nên xem xét lại vì mình rất khó chịu khi bước vào quán mà bị nv coi thường á. Đặc biệt mấy bạn đứng ở quầy cashier, có bạn deth có bạn thì Công chúa lắm ????
Nhưng ko phải vì lỗi nhỏ mà mình bỏ đâu nha, Vẫn ủng hộ Highlands ????????????
Chạy ngang thấy nên tấp vô uong luon. Hình như chi nhánh này khai trương kg lâu .
Nằm ngay góc Tạ Uyên và Ng Chí Thanh . Không gian có 2 tầng .
Trà sen vàng như những chi nhánh khác .
Mình fan Highland , nay lang thang qua quận 5 ghé vào, quán hình như mới mở nên cũng ko đông lắm, minh gọi cafe sữa như mọi lần nhưng sao có vẻ vị nhạt hơn chi nhánh khác mình uống.
Mấy bữa trước Highlands có chương trình mua 1 tặng 1 nên mình đặt thử Trà đào thanh thử xem ngon không. Đặt 1 trà đào thanh size L được tặng ly cùng lọai size nhỏ. Uống thử xong cảm thấy chả có gì đặc sắc. Vị thì cũng thanh, uống giải khát cũng được. Giá mắc vậy mà còn thua xa trà đào Jollibee 20k nữa. Được cái quán có cho 2 cái quai xách nước nhìn cũng thân thiện môi trường :)) 1 ly chỉ có tầm 2,3 miếng đào với sả thôi. Không gắt vị sả lắm nên cũng dễ uống.
Vị trí: nằm ngay góc ngã tư tạ uyên trần quý nên rất là dễ nhìn thấy quán.
Không gian: quán có 2 lầu,thoáng mát sạch sẽ. Nhiều bàn và nhiều góc ngồi khác nữa. Nói chung vô quán rất là thích phong cách của quán.
Chất lượng: mình uống trà vải uống cũng được vừa miệng không thơm mùi trà lắm. Chắc vô quán chỉ uống cái gì có coffee thì mới ngon. Bánh thì ngon đó béo béo thơm thơm thích lắm luôn.
Giá cả: trà vải lớn 65k. Bánh thì 19k hoặc 29k.
Nhân viên phục vụ dễ thương. Nhân viên giữ xe lịch sự.
Hbua mình đến quán và làm rớt sợi dây chuyền mà k biết luôn, hơn 1 tuần sau mới đi kiếm hết mọi nơi mà k kiếm đc, tự nhiên nghĩ đến đi Highland hỏi thử (trong lòng cũng nghĩ k kiếm được đâu vì đã hơn 1 tuần rồi, nhưng mà còn 1% cũng thử... cuối cùng thì bé nhân viên dọn dẹp thấy rồi giữ lại dùm khách, k tin được luôn. Cho các bạn nhân viên 10 điểm, thấy lần nào đến cũng niềm nở chứ k riêng là kiếm được dây chuyền nên mới khen ;)
Một fan trà sen vàng cho hay
Thứ 6 23/9/20 mình có đặt nước và bánh mì thịt nướng ở chi nhánh tạ uyên này qua app beamin. Sáng đó do bận nên chỉ ăn được 1/3 ổ bánh mì, sau đó dần đến trưa mình có cảm giác hơi đau bụng nhưng mà ko nặng lắm nên cũng lơ là ko quan tâm. Chiều tối mình xử hết 2/3 ổ còn lại thì đến tối bụng bắt đầu đau quặng ruột, bị rượt***mấy lần, đau chịu ko nổi ko ăn uống được gì nữa. Mua thuốc ngộ độc uống mà đêm vẫn đau âm ỉ hành hạ, nằm ôm bụng tới trưa hôm sau. Vì người mình thích nghi quen với mấy lần bị ngộ độc thực phẩm như vậy rồi nên ko cần nhập viện, chứ gặp người sức khỏe yếu thì chắc vô viện luôn quá
Nói chung trước giờ cũng ăn bánh mì thịt nướng chi nhánh khác thấy bình thường. Lần đầu tiên bị ngộ độc do ăn phải thịt nướng ở đây. Nói chung tạch đồ ăn bánh mì các thể loại của highlands luôn cho chắc ăn. Chứ ko biết nguồn gốc vệ sinh có an toàn ko, thịt nướng,gà xé nhìn như thịt để qua ngày, khô cứng....