Mình hay hẹn hò ngồi ở đây với mấy chị bạn, chắc cũng phải hơn chục lần mà bây giờ mới biết bài về quán. Ở đây được cái yên tĩnh, quán nằm lọt thỏm trong một khuôn viên của tòa nhà có sân rộng, chỗ để xe máy phía ngoài vỉa hè đường nên buổi trưa hơi bị nắng.
Nước pha ở đây cũng tạm ổn, các bé nhân viên phục vụ dễ chịu và rất nhiệt tình tư vấn chọn nước khi có các chương trình khác nhau.
Không gian cũng không thuộc loại rộng nhưng cũng không nhỏ.
Lượng khách ra vào đều đặn, thường xuyên nên quán không hề vắng.
Địa điểm thuận lợi dễ ghé qua, có chỗ đậu xe hơi.
Chỉ có bảo vệ thái độ với khách như thù, mình tới thì dựng xe vô đang hoàng mà bảo vệ ngồi đó nhìn mình ko thèm ghi thẻ xe, tới lúc về tự luồn lách dắt xe ra đưa thẻ xe mà còn ko thèm ra lấy ????
Mình gần như fan ruột của highland nhưng highland đây giữ xe cực tệ :) do mình hay đi công chuyện chạc ghé. Thái độ giữ xe như kiểu không cần khách. Thẻ xe cũng không đưa :) lúc về cũng không hòng dắt xe ra dùm còn bảo:" Xe cháu thì cháu dắt đi còn hỏi nữa" :) nhân viên phục vụ cực kì tốt nha. Chie thái độ của nhân viên giữ xe :)