Nằm trong takashimaya nên khá tiện. Không gian hơi nhỏ và chật chội. Mỗi lần uống order nước xong đứng đợi mãi mới có chỗ ngồi. Có một lần mình đi, order nước xong không có chỗ ngồi, thấy một chú đang ngồi một mình nên mình lại hỏi xin cái ghế. Chú ấy một mình nhưng chiếm hẳn 4 cái ghế. Chú ấy dùng thái độ xua đuổi mình như thể mình đi ăn xin ấy. Lúc có chỗ ngồi rồi mình thấy chú ấy giành chỗ cho vợ và con, 3 người và 1 cái ghế để đồ....tới đây thì cạn lời thật sự.
Điểm cộng là order mấy bạn nhân viên tư vấn rất nhiệt tình, order xong không đợi lâu là đã có nước rồi. Nhiều khi có nước mà không có chỗ ngồi ????????????
Mình hay đi Highlands. Cafe sữa siêu ngon. Beo béo. Ly nhỏ chỉ 29k. Nhưng hôm nay mình uống trà thạch vải đổi khẩu vị. Không gian trong Taka của Highlands thì hơi nhỏ nhưng cũng ok. Bánh ngọt ở đây khá ngon!
???? Lang thang SG center dạo 1 vòng rồi ghé xuống khu B2 của trung tâm để tìm đồ uống.
???? Vẫn thói quen tìm đến Highlands Coffee và uống Trà vải size nhỏ 39k. Các thức uống ở Highlands vẫn giao động giá tầm 3x - 7x, có các món bánh mì ăn kèm nữa nha.
???? Không gian ở đây khá nhỏ, lúc nào cũng đông khách. Nhân viên phục vụ nhanh. Ú cầm thanh báo có 5p là rung lên để đến quầy nhận đồ uống rồi.
???? Các món uống ở Highlands dễ uống và không quá ngọt . Nhân viên phục vụ nhiệt tình ♥
Nhân viên ở đây thì miễn chê luôn, chị ấy nhiệt tình với công việc lắm, giờ mình hay trở lại tìm chị ấy nhưng hình như bị đổi đi chỗ khác rồi hay sao ấy. Có lần mình kêu làm caramel nhưng ít đường thôi vì mình ko thích ngọt nhưng vé khuyến mãi mình chỉ có cái đó nên chị ấy làm theo ý mình rồi cũng có lo lắng hỏi xem có vừa miệng mình không. Mình thích mỗi trà sen và trà thạch ở đây thôi còn mấy cái khác nó ngọt vị kẹo mình không thích, mình chỉ thích vị ngọt thanh thôi . À còn nữa cà phê ở đây uống được nè nhưng mà rất mạnh nên mình khá chóng mặt
Vị trí: Highlands nằm ở tầng B2, ngay thang cuốn và trước mặt thang máy, ra khỏi thang máy đập vào mắt là thấy Highlands liền
Quán chỉ là một gian trong khu foodcourt tầng B2 thôi nên không gian khá nhỏ, đi vào giờ cao điểm hoặc cuối tuần thì đảm bảo đông như kiến không có chỗ ngồi
Mình hay uống các loại trà và freezee trà xanh, đối với khẩu vị của mình thì thích nhất trong các loại trà là trà sen vàng, nhưng pha chế có vẻ không đều tay, ở đây mình uống thấy ngon nhưng uống ở một vài chi nhánh khác lại thấy hơi lạt, freezee thì pha chế đều tay hơn.
Nhân viên ở tất cả các chi nhánh mình từng uống đều dễ thương và thân thiện ????????
▪️Ở trong mall nhưng không gian khá rộng rãi, có cả ngoài trời và trong phòng máy lạnh.
▪️Nhân viên lịch sự
▪️Thức uống thì cũng như các chi nhánh Highlands khác. Theo đánh giá riêng của mình thì thức uống ở HL ngon hơn hẳn các quán coffee trong tầm giá. Cf phin và freeze trà xanh là hai món mình chuộng nhất. Chất lượng ngon hơn cả Starbucks.
PhinDi Kem Sữa, uống rồi muốn uống nữa, ai mà hôm bữa vừa đi với mình rồi giờ đi lại hông nè
Bởi vì ghiền PhinDi Hạnh Nhân lẫn PhinDi Choco, nên nhất định phải thử hết PhinDi của Highlands Coffee luôn. Nói chứ ai thích chất phin êm vẫn ngon tròn vị thì PhinDi ngay nha, rất sẵn sàng lập team đóooo…
Trước khi đi nhớ lấy mã ưu đãi của Highlands Coffee ở đây nha, thích thì PhinDi ngay thôi!⚡️⚡️ https://bit.ly/3joQMut
Trong lúc chờ bạn đến thì tụi mình có vào Highlands ngồi uống nước. Mình khá nhạy cảm với cafeine nên mình buổi tối mình không muốn uống trà và cafe, mình order nước lọc, còn bạn mình thì order một trà thạch đào; khi bạn cashier nghe mình order nước lọc thì liền tỏ thái độ không vui, và bạn muốn mình order một món trà. Mình vẫn nhất quyết muốn uống nước lọc thì bạn lại giới thiệu chương trình Valentine của H, giống kiểu không muốn cho mình order nước lọc í.
Và cuối cùng thì mình đã phải order một món khác mình không muốn uống nhưng vẫn bị nhận một cái nhìn không mấy thiện cảm của bạn í.