Ở đây view hơi nhỏ nên nhìn hơi chật. Không thoải mái. 1 phần vì lượng khách khá đông nữa nên không gian chật chội hẳn. Hơi ồn ào và xô bồ theo ý mình
Mấy loại trà trái cây uống ngon cực, các bạn nên thử
Topping nhiều, trái cây tươi.
Có bán các loại bánh ăn kèm nữa trông khá bắt mắt ngon miệng
Nhân viên vui vẻ nhiệt tình, thân thiện. Tư vấn kĩ cho khách vè thức uống
Đa số thấy mua mag đi chứ ít ngồi lại chắc tại đông quá k có chỗ
Có thể sẽ ghé lại
Vị trí: Quán này ở vị trí ngay trong sân bay nên cực kỳ đông khách
Cả khách du lịch và dân vp quanh đây uống cũng khá nhiều.
Trà của HL thì quen thuộc với những cái tên sen vàng, đậu đỏ, matcha rồi, uống cũng khá ngon, đôi khi quá nhiều đá nên húp cái là hết :)
Giá cả tr bình tầm 30-60k, tuỳ loại đồ
Quán ko chỉ cafe là thế mạnh mà cũng khá nhiều đồ uống như trà, bánh mỳ cũng ngon giá cũng hợp lý
Mỗi lần ra sbay hoặc cbi bay mình đều ghé
Mình oder li này là Trà Thạch Đào 55k mình biết dòng nổi tiếng ở đây là Freeze mà mình uống rồi nên muốn thử món khác. Trà ở đây thơm lắm nha, dù là trà nhưng vẫn có sữa uống béo béo, bên trong có 3 -4 miếng đào và rất nhiều thạch đào bên trong, uống hoàn toàn khác biệt với nhiều chỗ luôn. Theo mình món này ok hơn mấy món freeze dành cho bạn nào thích uống trà nha.
• Tọa lạc ở vị trí dễ thấy, đối diện quán phở thì phải
• Không gian rộng rãi nhưng chỗ để order thì lại rất hẹp và khó đi, khiến khách phải chen chúc, cũng hay full bàn nên mình phải ra ngồi ngoài và hứng nóng
• Menu cũng giống như những chi nhánh khác nhưng giá ở đây thì lại tăng khoảng 15k, chắc do mặt bằng. Mình thử Caramel Macchiato và Trà Thạch Vải, cả 2 uống ngon, tuy nhiên Caramel khi nguấy lên sẽ hơi nhạt và có vị đắng nhẹ, ai hảo ngọt chắc sẽ không thích.
• Nhân viên lịch sự, thân thiện, nhiệt tình
• Sẽ quay lại
Menu nước ở đây giá ổn định. Nhân viên phục vụ rất nhiệt tình và lịch sự. Mình hay uống trà sen ở đây vì vị trà thanh thơm mùi sen ngất ngây. Hạt sen ăn không bị cứng. Uống chung với lớp sữa rất rất ngon. Các loại bánh hầu như ngon, không ngọt gắt.
Có việc ra sân bay sớm nên ghé qua Highland mua freeze và bánh mì cho buổi sáng. Cửa hàng ở đây trang trí cũng tương tự các quán trong hệ thống nhưng điểm mình thích ở đây là phần kính làm cho không gian cảm giác rộng và nhiều ánh sáng. Chất lượng freeze ở đây chuẩn chỉ là bánh mì không ngon lắm.
Lúc 9h45pm ngày 1/10 mình oder 1 ly trà sen vàng lớn...khi nhận được đó là trà đào pha sen....thay vì hết thì bạn bar báo hết chứ đừng kiểu cho trà đào vô vì hết trà sen rồi đưa cho khách như vậy....thật sự chán và không thích kiểu qua mặt như vậy....bạn pha chế đó thật tệ...lí do mình nói vậy là khi uống vẫn cảm nhân dc 1 ít trà sen và 1 ít trà đào...xin lỗi tôi sẽ không bao giơ dat chan vok quán này nưa..