Mình order 1 ly trà vải sz Lớn thêm đào. Có mã giảm now và sử dụng xu trên shopee nên còn 46k.
Khá okie, giao hàng nhanh, bỏ topping vào ly riêng rất lịch sự. Vị trà khá dễ uống, topping vải vs đào nhai vui miệng.
Giá ko rẻ nhưng ly nước chất lượng.
Mọi thứ đều tốt cho tới khi bạn mắc tè thì hơi cực
Mọi thứ đều tốt cho tới khi bạn mắc tè thì hơi cực vì phải mượn chìa khóa. Mấy năm trước thì WC dùng chung với tòa nhà lúc nào cũng mở sẵn còn bây giờ thì lúc nào cũng khóa, đặc biệt cái nút khóa trái đã chế lại để lúc nào cũng trong tình trạng phải có chìa khóa mới mở được :))
PS. Máy lạnh khá tốt nên việc mắc tè sẽ rất dễ diễn ra.
Cho mình hỏi, món phin sữa nóng của highland vốn là chỉ chưa tới 1 nửa ly như v ạ? Mình order về mở ly ra còn chưa đến 1 nửa, sữa chưa tan hết. Nhìn khá thất vọng :(
Mình ngồi uống ở bàn chung, nhân viên và nhà cung cấp đem hoá đơn ra nói qua nói lại như chỗ không người. Mình đã tỏ thái độ khó chịu và dời qua chỗ khác nhưng cả quản lí + nhân viên vẫn cứ vậy ở giữa quán
Mình đặc biệt thích hương vị đồ uống của Highlands, Nhìn chung mọi thứ đều rất ổn. Không gian rộng rãi, thoải mái và khá đẹp, sạch sẽ và rất yên tĩnh. Nhân viên phục vụ tốt, thân thiện, nhưng hy vọng có thể check đơn trước khi xuất bill. Hôm trước mình định order 2 ly vừa, nhưng do order xong 2 ly mình mới nói ly vừa nên bạn order có chút nhầm lẫn chỉ làm ly gọi sau là ly vừa, xuất xong bill mình mới xem lại nên thôi. Mong quán khắc phục điểm này ạ. Chúc quán luôn đắt khách.
Highland Coffee đường Tôn Dật Tiên vừa mở cửa lại trước Tết sau khi được nâng cấp. Tuy nhiên, vệ sinh quá vẫn kém như trước đây. Sàn nhà bẩn, bàn ghế không được lau chùi sau khi khách dùng xong. Ngay cả khi bàn đã được lau thì dưới đất vẫn toàn rác. Có vẻ như một là thiếu nhân viên, hai là nhân viên không biết dọn thế nào là sạch. Bàn ghế bên ngoài thì không cần ngồi vì quá dơ. Rất thất vọng!
Quán view đẹp, ko gian rộng rãi, tất cả đều tốt trừ bạn nhân viên giao nước cho khách sáng nay lúc 10h. Mình order TA, lúc máy rung mình ra lấy nước thì thấy có 2 ly giống nhau đều là mang về: 1 ly đã có sẵn và 1 ly bạn đang chuẩn bị ra. Mình không biết ly nào của mình vì sợ có khách order trước nên hỏi thì bạn nhân viên nữ ngẩng lên hất mặt “nước kìa”. Không đưa muỗng không cảm ơn gì cả và chỉ tròn trợn mắt nhìn mình kiểu có gì mà ngạc nhiên...