Quán view sông ngay khúc đường một chiều thì phải, mình bắt ggmap quán khác mà ko ra nên ghé 2lands luôn cho khỏi phải đi xa. 2lands thì thấy bên khách sạn recommend VTV8 nhiều hơn do kiến trúc lạ. Bên này mình thấy ngồi ổn, nhân viên nam phục vụ nhiệt tình & dễ thương. Có bé gái trong quầy thì ko bằng, bé thu ngân cũng được. Ngồi ngoài ngắm view oke nhưng ban ngày hơi nóng kiểu hầm hầm vs mấy ông khách ngồi ngoài để hút thuốc nhiều nên mình vô trong. Trà pha ổn, cafe cũng oke.
Anh bạn hẹn gửi thiệp cưới nên hú mình qua đây ngồi nè. Chỗ này mở cũng lâu rồi á, nằm dưới tầng 1 khách sạn dana pearl chi đó, đường này sơ sơ có 2 - 3 cái hihhlands luôn rồi.
Mình gọi 1 trà sen vàng size nhỏ 39k. Bên này đang tặng bộ kít cho món mới sen vàng thì phải, mình thấy chi tổ tốn tiền thêm thôi.
Mình k gọi món mới mà trung thành vs món củ vì khá thích ăn thạch củ năng á, giòn giòn
Kem sữa khá ngon luôn, thơm béo, hoá vs nước uống k bị ngọt quá mình khá ưng
Hạt sen còn tim sen nên ăn hơi đắng
Loại bánh mình thích nhất ở highlands vẫn luôn là phomai chanh dây. Lớp phomai béo ngậy quyện cùng lớp kem chanh dây chua ngọt ăn đưa miệng lắm luôn ! Trà thanh đào ngòn ngọt dễ uống, còn trà đào có sả nữa thêm thơm cực. Matcha trà xanh vẫn luôn best nhất trong lòng mình. Đây chắc là chi nhánh đông khách nhất, khách du lịch và dân văn phòng ghé vào để tiếp khách hay bạn bè tụ tập rất nhiều luôn. Không gian rộng rãi, nhân viên chuyên nghiệp, nhanh nhẹn nữa. Tuy nhiên có vài khách dắt theo trẻ em mà hong dặn chừng làm chạy quanh xém đổ nước mấy lần thương mấy bạn nhân viên ghe ????
???? Highlands - Bạch đằng
Matcha freeze (59k)
Cookie & cream freeze (59k)
Peach tea with peach jelly (49k)
Mà uống ở đây ngon ghê á, nhất là mấy món đá xay, cream thanh, béo nhẹ và mềm nữa
Trà thạch đào gồm 2 lớp: ở trên giống sữa, còn ở dưới là syrup đào hay sao ấy, đi kèm là thạch hương đào và 3 miếng đào đóng hộp, uống cũng ok
Cheesecake ngon, cốt bánh mịn, không bị khô, có vị chua nhẹ đặc trưng của cream cheese. Tuy nhiên tui thấy vị matcha không rõ cho lắm, hơi nhạt, giống như chỉ có ở 2 mặt bánh thôi ấy
❤️ Mặc kệ các chi nhánh khác liên tục có phản ánh về thái độ, chất lượng đồ uống... thì chi nhánh Bạch Đằng vẫn luôn giữ được chất lượng ổn định nhất, nên đây cũng là chi nhánh đầu tiên mình nghĩ đến khi muốn đi Highlands. Mọi người cũng hay thử món này món kia, tất cả đều ok nhưng mình lại trung thành với trà xanh đá xay - một trong những đồ uống best seller mọi lúc của Highlands. Nhân viên ok, không gian quá ok với view nhìn ra sông Hàn xinh vô cùng
???? Nhiều khách du lịch Trung vào quán còn ồn ào, tuy nhiên có thể thông cảm. Dù sao cũng là không gian công cộng
Quán ruột của gia đình mình luôn đây trời ơi, tuần nào cũng ngồi ở quán đến nỗi***giữ xe quen mặt luôn hihi. View nhìn ra sông Hàn quá đẹp, có nhiều khách du lịch đi qua đi lại khá là nhộn nhịp, đa số các đồ uống ở highland thì mình đã thử qua nhưng thích nhất vẫn là dòng freeze, trà sen vàng cùng lớp kem sữa béo mặn cũng ngon nè, các đồ uống ở Highland khá là đậm vị luôn, mỗi lần mà uống xong thì tối đó coi như mất ngủ. Thấy quán dạo này cũng hưởng ứng phong trào less plastic bằng cách thay thế muỗng nhựa bằng muỗng inox và không dùng nắp đậy nhưng được vài hôm thì mình lại thấy xuất hiện lại muỗng nhữa.
- Chất lượng : Menu thức uống không đa dạng như những thương hiệu khác ,nhưng bù lại loại nước nào cũng ngon . Đặc biệt mình rất thích dòng Freeze
- Không gian : hầu như các quán Highlands mình thấy cách bài trí đều tương tự nhau. Không gian quán rộng nhưng bàn ghế nhiều , hơi sát , nên lúc đông có hơi ồn và chật
- Giá cả : Đối với mình thì hơi cao nhưng xứng đáng với chất lượng .
- Dịch vụ : tự phục vụ , nhân viên thu ngân ân cần , niềm nở
Quán luôn đông khách tới nỗi bạn giữ xe luôn trong trạng thái căng thẳng .
Nhìn chung vị trí quán khá đẹp, nằm ngay con đường du lịch Đà Nẵng nên luôn đông khách.
Đồ uống cũng bình thường, không gian phía trong trang trí khá thích.
Mọi thứ trải nghiệm cũng giống như bao quán cà phê thương hiệu Highland khác. Chỉ có điều ở đây để xe hơi khó, mình loay hoay tìm nơi để xe thì bi anh giữ xe nạt cho vài câu. Đến lúc ra về, mình thấy mặt anh cũng hằm hằm nhưng vì xe mình để phía trong nên cũng nhờ anh lui xe phía ngoài giúp, lại ăn nạt. Haha, mờ lần đó highland cũng không phát cà phê miễn phí, mình vào vẫn trả tiền đầy đủ mà. :D.