Nói chung là khi mình đến và đỗ xe ở một vị trí rồi nhưng nhân viên lại bắt mình đỗ xe ở vị trí khác và p vòng vèo và họ cũng nói luôn là tí e dắt cho đỡ khổ :O
Nhân viên order thì kiểu k tập trung hay sao í , bạn mình order 1 kiểu xong hỏi lại kiểu khác )) sau đó thì khi có đồ rồi thì gọi mình đến lấy đồ của ng khác )) ko hiểu luôn.
Đây là những ảnh chụp lần gần đây nhất mình đặt ở***➡Trà thạch ???? ko hủi sao có hôm uống thì rõ là ngon, có hôm uống lại thấy nhạt???? Đào và thạch oke.
➡2 vị kia thì mình thấy oke, vị ổn, thạch khá ngon.
????????????
Quán này được cái không gian khá là rộng. Ngồi có không gian như này cảm giác cũng giảm ồn hơn ý.
Chỗ quầy order kiểu trông như rạp chiếu phim ý. Hình như có chiến dịch gì hay sao á nên đợt này đi uống lại uống cốc giấy, thôi cũng được bảo vệ môi trường. Nhưng mà có cái dở là 3 cốc k biết loại nào với loại nào, phải lần mãi mới ra. Về chất lượng thì vẫn ok, phong độ duy trì khá ổn.
Quán có cả chỗ ngồi bên ngoài trời nhé, chắc cho mấy người hút thuốc.
Nhân viên ở đây rất láo, mặt thì sưng sỉa, tác phong lề mề. Khi đến dịp có khuyến mại bọn này nó dấu hết đi, hỏi thì nó bảo chưa đến thời điểm phát KM hoặc là hết rồi mặc dù 1 đống trong ngăn kéo... Trong khi ấy nhiều chỗ họ còn mang ra từng bàn mời chào.
Bảo vệ thì mất dậy thuê bọn này về trông xe và dắt xe cho khách mà mẹ chúng nó cứ ngồi ghế mặt trơ trơ ra nhìn. Xe của khách nó cứ phi cho va đập vào nhau....
Ngồi rất nhiều địa điểm riêng chỗ này toàn cái bọn không thể chấp nhận nổi
Mình cũng hay ngồi Highlands Coffee, hôm nay có việc ở Hapulico nên tình cờ phát hiện ra quán này. Đẹp tung chảo luôn, ko góc chết, chụp hình thì ưng hết nấc.
Quán rộng mà cực thoáng, ko gian ấm cúng hợp ngồi làm việc. Để xe miễn phí ngay bên ngoài.
Đồ uống nói chung thì theo chất lượng của highlands, mình vẫn thích thạch đào.
Các bạn khu Hapulico thích lắm đây. Nên thử