Bữa là tính đi The Coffee House gần đó nhưng mà đông tới nỗi ko có bàn, ko có chỗ giữ xe luôn :(( nên mình lại trở về chốn thân quen này đây )))
Buổi tối quán lên đèn đẹp cực, khách ngồi ngoài ngồi trong đông lắm, bởi vậy nên hơi ồn ào tí, không thích hợp để làm việc, chủ yếu tới nói chuyện, tán gẫu thôi à.
Nay mới để ý có combo Freeze + Bánh sau 5h chiều rẻ hơn nhiều nên quất liền.
????Chocolate Freeze (S) + chocolate cheese cake 59k à há há, vấn đề ở chỗ là mình hong biết uống cà phê, đó giờ uống Freeze trà xanh thôi à, nay thử qua món này vì nghe nhân viên nói cũng ko có cà phê, mà uống xong tối về mình bị khó thở với khó ngủ quá trời :((( bùn. Bánh ăn ổn, lớp trên béo mịn quyện với ít chocolate, thêm chút thơm bơ, giòn giòn của đế bánh.
????Trà xanh đậu đỏ (M) 49k : này anh mình uống, lúc đầu ổng recommend dữ lắm, mà uống xong mất hứng luôn ))) ổng nói là bên đây pha không thơm và ngọt như ở chi nhánh Tân Bình, đậu đỏ hơi ít và chưa mềm lắm.
Nhân viên nhiệt tình với dễ thương lắm, cười hoài à :))
Mình order đây cũng nhiều lần rồi lần nào cũng ok hết nhưng lần này hết sức thất vọng order freeze trà xanh big size nhưng uống cảm thấy nhạt đá xoay nhiều hơn là vị trà còn kem thì nhạt quá không béo bằng kem của quán cafe thường nữa không bằng lần trước mình cùng với đứa e mình đi mua chỗ này ngon hơn nhiều
Tổng kết là 2 ly rẻ nhất thì lại ngon còn ly tiền nhiều hơn thì tệ
Nhân viên dễ thương so ciu cực kì...combo cực cực ngon nhưg hơi béo???? khôg gian quán rộg thoải mái...nhân viên thì đáng êu hết sức..5⭐️ cho các bạn nhân viên và quản lí ở đây
Quán Highland chi nhánh này làm việc thật kinh khủng! Nhân viên gọi điện thoại hứa giao lại cho khách để không bị trừ lương. Sau đó, gọi khách xuống sảnh chung cư nhận, khi khách xuống ngồi đợi và gọi liên tục thì nhân viên không nghe máy, một lúc sau nhắn tin bảo về rồi kêu thông cảm do đi nhầm chung cư. Thật quá tát tệ và kinh khủng! Đề nghị xử lý nghiêm!
Về không gian: nếu so với quán ở aeon mall BT thì quán này hơn hẳn về kh gian do có diện tích rất thoải mái và view khá okay, nói chung thích ở đây hơn chi nhánh gần đó.
Nếu bạn nào có ý địnb đến đây chơi chat hay dùng nhiều tới wifi thì bỏ ngay đi, ở đây wifi kh xài đc dì luôn, kiểu để cho có hay sao ý. Bậy 3g mới xài đc tr ơiijk.... rất khó chịu đó tr
Về thưc uóing: mình gọi cookie đá xay và hơi bị ngon( do uốnh freeze ngán quá r) nên chuyển sang uốnh cookies thì rất ngon. Chắc tưd giờ qua đây luôn..... hjccc. Bánh ở thì kh ngon như trà xanh lâng trc mình ăn, nó khá cứng kiểu để qua ngày và ăn kh vừa miệnh lắm.
Nhân viên highlands thì trainning quá kĩ nên kh có dì phải nói, rất thân thiện tận tình và chu đáo. Kiểu rất chu đáo luon, tốt hơn nhiều chỗ minh từng uống.
Không gian, nước uống, thái độ của nhân viên phía trong quán đều ok. Chỉ có thái độ của nhân viên giữ xe làm mình khá bất bình, lúc đến thì bảo khách "để đó đi", lúc về bạn mình leo lên xe muốn tự dắt ra thì đuổi xuống nói là "đi xuống đi để dắt cho". Bạn mình nói để bạn tự dắt vì đã đưa vé xe rồi, thì nhân viên đó nói là "ở đây ko cho trèo lên xe, cứ đi xuống đi" Ủa lạ lùng vậy? Nếu đó là quy định của quán thì có thể nói với khách bằng lời nói lịch sự hơn mà. Mà cũng chẳng có quán nào quy định khách hàng ko dc tự dắt xe của mình cả. Thái độ thiếu chuyên nghiệp, chảnh choẹ, nói chuyện với khách hàng trống không thiếu tôn trọng. Đề nghị quán training lại về thái độ phục vụ khách hàng cho nhân viên giữ xe ở đây. 2 lần ghé quán đều rất ko hài lòng. Sẽ ko có lần thứ 3.