Lâu lâu mới uống Highlands, mình chạy ra chi nhánh này vì gần nhà để mua mang về thôi chứ ko có ngồi lại. Hiện tại vẫn chưa nhận bình/ ly cá nhân nha nên phải xài ly nhựa :( Mình order 1 ly Freeze Socola - 49k (size nhỏ) và 1 ly Cookie & Cream - 59k (size vừa). Khá là hụt hẫng khi mà cả 2 ly đều nhạt nhẽo dù nhìn rất bắt mắt. Dù là trong dòng Freeze ko cafe nhưng mà ly Socola có thạch cafe nha. Còn ly Cookie có thêm syrup gì nữa mùi lạ lắm ko có hợp gì cả.
Nằm ngay ngã tư đối diện với The Coffee House luôn. Mà được cái không gian sáng hơn với rộng rãi lắm nè. Mình đi buổi trưa khá vắng nên thấy làm việc được đó. Bữa đó gọi Trà Thạch Đào - 39k (size S) cũng ngon. Vì gần nhà nên chắc sẽ còn ghé nhiều.
Vị trí ngay góc đường trần huy liệu và nguyễn trọng tuyển, dễ tìm, view đường phố khá đẹp, quán đẹp, rộng rãi, thoáng mát, có 1 lầu, 1 tầng lửng, nhiều chỗ ngồi, mở nhạc êm dịu, không quá to, quán chủ yếu dùng đèn vàng, nếu đi tầm chiều khi quán không quá đông khách dễ tập trung làm việc, học bài. Nhân viên phục vụ tạm được, wifi tốt, giữ xe free, wc sạch sẽ. Menu đa dạng thức uống, trà, cà phê, menu bánh chủ yếu dòng mousse, cheesecake, tuy nhiên size bánh khá nhỏ. Giá cao, chất lượng khá tốt, nếu lâu lâu ghé quán thì vẫn chấp nhận được.
Mình ghé quán để mua nước mang đi. Ấn tượng đầu tiên khi bước vào là các bạn nhân viên đều nhiệt tình chào đón, bạn nhân viên order cũng rất vui vẻ tận tình, khi ra về các bạn còn chào và cảm ơn nữa. Đến bãi giữ xe cũng dễ thương nốt :)) Nói chung cực thích dịch vụ ở chi nhánh này. Tạo cho khách thiện cảm và muốn quay lại. Nước ok, thơm, cũng như những chi nhánh khác. Nhất định sẽ quay lại ;)