Quán nằm góc gần bùng binh khu trung tâm thị xã Thủ Dầu Một, địa điểm lý tưởng và view đẹp. Có thể ngắm Nhà thờ nổi tiếng - biểu tượng nhiều bạn trẻ hay check in khi đến Bình Dương.
Trưa thứ bẩy quán đông nghẹt, chỉ còn 1 bàn nhỏ duy nhất ở bên trong máy lạnh.
Nước pha bình thường, lạt lắm chỉ thấy vị chát chứ không thấy vị thơm của trà mấy. 4 miếng đào tươi mỏng, nước không bao nhiêu mà toàn là đá thôi. Ly vừa 49k tính ra giá cao mà chất lượng không tương xứng.
Gần Tết nên mẫu thiết kế ly khá đẹp.
Chờ nước khoảng 10 phút, nhân viên dễ thương nhiệt tình.
Mình đi chùa gần đó nên ghé đây uống cafe, khách ở đây đông, chỉ có tầng trệt ở dưới thoi nên hơi thiếu chỗ ngồi.
Mình uống cafe sữa đá ly lớn (39k), cafe sữa đá nhỏ (29k), nước suối (10k). Ly lớn chắc gấp đôi ly nhỏ đó nên uống ly lớn cho lợi, với ly lớn pha đậm hơn ly nhỏ nhiều. Cafe ngon, thơm, đậm đặc.
Nhân viên ok, nhiệt tình lắm luôn. Có điều ở đây mấy người mua chen lấn ghê lắm, khác với mấy chỗ highlands mình uống trên sài gòn xếp hàng rất lịch sự. Được cái nhân viên ko ưu tiên cho mấy người chen lên trước nên cũng ko phải đợi quá lâu.
Chỗ view bao đẹp bao đắc địa, nằm ngay nhà thờ luôn, 3 mặt là mặt tiền đường nên sáng sủa lắm. Mình order 2 cafe sữa đá lớn 39k/ly, uống ngon và đậm đà. Buổi chiều cuối tuần nhưng quán không quá đông. Nhân viên nhanh nhẹn lịch sự. Wifi mạnh
Cuối tuần về nhà đi cà phê với bạn, thật sự rất thích không gian của quán, ngồi ở bất cứ góc nào cũng nhìn được toàn cảnh khu vực trung tâm Ngã 6, khu vực đông đúc nhất ở Thủ Dầu Một, cỏ cảm giác hết sức thoải mái và thư giãn trong không gian này, nước ở đây thì quá oki và giá cả thì hoàn toàn đúng với chất lượng. Mình thật sự hài lòng với những chi nhánh của Highlands.
Nhân viên đông và thân thiện nên cuối tuần khách đông nhưng vẫn không phải đợi lâu, có thời gian sẽ lại ra đây nhìn thành phố về đêm.
Nay sáng phởn cà rê với bạn vào highland , lần đầu mình vào quán này luôn , không gian thoáng mát , ánh sáng ngập tràn , nhân viên thì mình cũng không rõ vào sau chị mình gọi nước sẵn rồi , mình dùng trà thạch đào ( không đề rõ là trà sữa hay gì , uống thì khuấy đều lớp trắng bên trên với lớp trà bên dưới trông thành trà sữa đào lắm ) vị cũng bình thường , rất béo khi uống vào thì cảm thấy béo ngậy rõ rệt , đào hơi mềm xíu xiu nhưng không phải đào lon ^^ , mọi thứ đều ổn , trừ trần nhà , không biết do thiết kế nó vậy hay là do đưa vào hoạt động rồi nên ngại sửa chữa . Chung quy lại địa điểm đẹp , thức uống ổn ^^
Chỗ này trung tâm thành phố Thủ Đầu Một, bữa đi công chuyện nên ghé vô làm 1 ly trà cho bớt buồn ngủ rồi đi tiếp.
Không gian khá là đẹp, view nhìn ra tượng đài nhà thở và đường phố khá thích, ngồi gần cửa cũng khá riêng tư không có bị làm phiền gì nhiều cũng không ồn ào. Bày trí rất ổn, nhiều bàn nhiều góc, vốn mình rất thích không gian và những cái ghế sofa của highlands.
Trà sen vàng mình gọi uống vị cũng như những chi nhánh khác, không xê xích tí nào, hầu như mọi chi nhánh của highlands đều ổn định về chất lượng, ly nhỏ 39, vừa 49k và lớn 55k.
Wifi mạnh, có bảo vệ giữ xe nhưng không nice cho lắm.
Highlands này view ngã 6 khá là ấn tượng. Dễ tìm vì giao với nhiều con đường lớn. Ngồi trong quán nhìn ra là thấy nhà thờ đep nhất BÌnh dương rồii, có công việc nên mình với mẹ ghé ngang đây. Sẵn mời mẹ highlands lần đầu trải nghiệm. Mình gọi 2 loại trà là sen vàng và dưa hấu mẹ bảo sen vàng ngon còn dưa hấu dở, đúng như ý mình. :)) nhân viên ở đây khá niềm nở. ? có chú giữ xe hơi "là lạ" thôiiii k biết dùng tu gì nè :)) hy vọng có dịp quay lại chỗ này.
Cả nhà về thăm ông bà. Vị trí ngay trung tâm nên quán lúc nào cũng đông. Decor mình thấy không đẹp bằng mấy quán trên tp.Hai e mình mê matcha lắm còn mình thì thấy bình thường. Mình hay gọi choco, caramel còn không là cacao. Nước ở đây pha đậm vị, bánh cực ngon, must try luôn nha, mình sẽ ghé lại để thử thêm các vị khác. À còn nữa 2 bác bảo vệ nhiệt tình đáng yêu lắm, điểm cộng to đùng ❤️
Mình mua về cho nhà, ai cũng khen ngon hết, ưng nhất là cacao có vị bạc hà the the, thạch trắng dai hơn thạch đen rất nhiều, mình đi tầm trưa mà quán đã rất đông, chú bảo vệ rất đáng yêu luôn, siêu nhiệt tìnhhhh ❤️
Thuộc vị trí đắc địa hơi bị đẹp của thủ dầu một Bình Dương. Nằm ngay vòng xoay ngã 6 nhiều hướng khá đẹp. Về thức uống bánh giá cã cũng tương đồng như những chi nhánh khác. Chỉ duy nhất là thường khách khá đông ồn ào ???
View đẹp vì ở ngay bùng binh nên khách rất đông. Trà sen hnai hơi béo nhưng hạt sen thì rất ngon. Nhân viên gửi xe đông lắm nha,lại nhiệt tình vui vẻ,dắt ra dắt vô mà vẫn cười te téc
Mình đến vào chiều chủ nhật, quán khá đông, lúc mình đến kín hết chỗ, chỉ còn lại 1 bàn. Phục vụ tận tình, chu đáo. Gọi trà thạch đào và freeze trà xanh hết 88k. Trà thạch đào ngon, thơm mùi đào. Freeze thấy mùi hương liệu sao ấy, không thích lắm. Tựu chung đây là địa điểm lý tưởng cho ngày nắng nóng
Nằm ngay trung tâm nên quán lúc nào cũng đông, quán rộng, mát lạnh luôn nha ^^
Mình thử gần như hầu hết các loại nước ở đây rồi
Trà ngon, đào giòn....
Freezy mình thấy càng ngày càng không ngon như trước
Coffee ngon, đậm đà, thơm nữa
Latte trà xanh, mình uống không được vì cái vị trà xanh nồng kinh khủng hay tại mình không biết dùng hihj
Trà xanh đậu đỏ thì trà xanh chưa được tan hết nên thấy không ngon lắm
À còn bánh mình mới thử đây là lần đầu, cảm giác béo lắm luôn í nên ai thích béo thì must try nha ^^
Địa điểm đẹp, lại gần trung tâm nên dễ tìm và có chỗ đậu xe cũng to. Nhân viên phục vụ nhiệt tình, dễ thương từ bạn thu ngân đến chú bảo vệ.
Nhưng mà buồn vì ở Highland còn dùng nhiều đồ nhựa quá, mình hy vọng trong thời gian tới uống tại quán thì Hệ thống Highland sẽ có ly thủy tinh và muỗng inbox thay cho đồ nhựa, còn ống hút thì hạn chế dùng bằng cách ai dùng thì lấy hoặc đổi sang các loại ống hút có thể dùng nhiều lần thì quá tốt luôn. Ngoài ra quán hơi đông nên đôi khi bị ồn, nhưng cái này mình không quá khắc khe đâu.
Uống ở Highland chỗ này lâu lắm rồi mà giờ mới viết review. Trong những chi nhánh Highland ở Bình Dương mà mình từng uống thì Highland Ngã sáu pha nước ngon nhất, ngon hơn mấy chi nhánh ở Chợ Đình, Aeonmall và đối diện Becamex.
Hôm bữa thấy Highland ra hai món freeze mới nên hôm nay đi uống thử.
?Freeze Cacao size nhỏ - 49k: uống ngon nha. Mùi cacao thơm đậm cực kỳ, có chút đắng nhưng trung hoà với vị ngọt. Có thoang thoảng mùi the the của bạc hà nữa. Lớp kem cũng ngon. Phía dưới đáy là thạch và trân châu trắng. Nhưng lúc mình đi mua hết trân châu trắng nên được bỏ nhiều thạch.
?Mình chỉ thắc mắc là freeze cacao nó khác freeze chocolate chỗ nào ? Vì rõ ràng mùi vị na ná nhau nhưng freeze chocolate đắng hơn tí xíu thôi. Có khác thì khác topping bỏ vô thôi à.
?Bánh mì thịt nướng - 19k: thịt ướp vừa ăn, bánh mì nóng giòn. Mình hay kêu combo phin sữa đá và bánh mì thịt nướng để ăn sáng. Ngon mà giá cũng chấp nhận được.
?Trà thanh đào size vừa - 49k: uống ổn. Thơm mùi sả và siro đào. Chát chát mùi trà. Miếng đào ăn hơi mềm. Vô highland mà không biết kêu món gì thì mình hay kêu trà thanh đào. Nó ngon và không ngọt béo ngấy như thạch đào.
?Bánh chuối - 29k: lạt, ăn chơi chứ không ngon. Bánh ở Highland mình thấy dở. Chỉ có một vài loại ăn ổn như bánh lá dứa, bánh phô mai cà phê và bánh chuối. Những loại bánh mới gần đây như mouse trà xanh, chanh dây gì đó dở lắm.
Không gian: mát mẻ tuy nhiên khu vực trung tâm nên thường full bàn
Giá cả: phù hợp với chất lượng
Chất lượng: mình đặc biệt thích một số loại trà mới ra như trà dưa hấu, trà táo, bánh ngon
Nhân viên: nhiệt tình chu đáo
Đi ở đây đến mức a nv giữ xe nhớ lun, ra về là ảnh tự dắt xe ra dùm ?. Quán khá đông vì ở ngay ngã sáu, gần chùa Bà và nhà thờ Phú Cường. Buổi tối khu vực này đông đúc nhộn nhịp gần giống sài gòn. Nv quán thân thiện, cũg k có gì để chê quán. Mà có 1 thắc mắc là sao lần nào đến quán cũng thấy 1 anh mập mập, cao cao có thể là nv cũ của quán? mình nghĩ v, mà nghe có người kiu ảnh là Nghĩa ?,ko biết có phải ở đó 24/7 mà lần nào tới cũng gặp, có lần thấy ảnh nằm ở ghế salon ngủ lun, nhìn hơi bị mất thẩm mỹ.