quán nằm ngay ngã tư nguyễn khánh toàn, dương quảng hàm, mặt tiền bị che khuất bởi hàng rào kín sau vụ đòi mặt bằng của uỷ ban phường
không gian bên trong rộng mênh mông
Vị trí: Khu Nguyễn Khánh Toàn đang quây vào nên khá khó nhìn, quán nằm bên trong nên nếu không để ý thì sẽ đi qua mất, và thực sự mình đã bị đi quá lên trên, phải vòng lại. Quán ngay đầu đoạn ngã ba giao với Dương Quảng Hàm nha.
Không gian: Rộng rãi nhưng khá đông, cũng đúng thôi, Highlands lúc nào cũng đông cả, mọi người ra đây làm việc khá nhiều.
Nhân viên: Lịch sự, lễ phép, khá đáng yêu.
Đồ uống: Ra chỉ để uống Freeze Trà xanh vì đã lâu không được uống. Uống tại quán thì sẽ không dùng nắp cốc nữa, và cũng đã thay túi nilon bọc ống hút bằng giấy bảo vệ môi trường nè. Nhưng lần này mình uống Freeze không còn thấy ngon như xưa nữa, vị khá nhạt nhoà, kem không ngậy, thạch cũng không ưng nữa @@
Trong hình là freeze( t k biết viết thế này đúng chưa ????) trà xanh và socola ạ size lớn giá 65k/cốc nha các b ui. Mặc dù t order trà xanh size vừa cơ mà nhân viên lại lấy cho cốc to bự ý uống k hết nổi ????. Cá nhân t ra highland chỉ toàn uống freeze trà xanh thôi ạ chứ ít khi thử các loại đồ uống khác vì bị nghiện rồi ý. Ngon ngọt lắm ạ. Còn bánh caramel lần đầu mua t ăn bị ngon quá nên ngấy ????. Nói chung là vẫn ok quán rộng rãi ????
???????? Highlands ở đây không gian khá rộng rãi, hầu như mọi highlands đều có chỗ để xe thoải mái. Điểm cộng rất lớn luôn. Highlands nằm ngay trên mặt đường Nguyễn Khánh Toàn, sau lưng Circle K và trường Đại học Thủ đô Hà Nội.
???????? Có rất nhiều loại đồ uống, có cả cafe truyền thống, trà hoa quả, đồ uống đá xay,... bánh thì có các loại bánh ngọt, có cả bánh mì ăn trưa nữa nhưng mình chưa thử ???? Đồ uống mình thích nhất là Caramel phin freeze, Cookies cream, vì nó có kem tươi ở trên và sốt caramel thì siêu ngon luôn huhu. Trà thạch đào có sữa cũng khá ngon. Bánh caramel và chanh leo là 2 loại mình thích nhất.
???????? Giá: 40-60k đối với đồ uống
25-35k/ 1 bánh ngọt
???????? Nhân viên rất nhiệt tình, nhanh nhẹn, sạch sẽ.
Bất kỳ khi nào xin dc voucher là mình lại mua sạch highland, cốc đào của bà chế, còn chỗ kia của mình tất thảy ))))) kết nhất bánh đào, bà cô già cũng thik. Chị em hẹn là chỉ highland. Nguyên 1 tuổi trẻ đi làm công sở cũng cứ sữa đá mà tương, chất lượng đàng hoàng hẳn, chê cái đợt ra mấy loại trà hoa quá, rất phí tiền . Có đợt nghiện Sen Vàng, giờ thì trồng cây si cạnh Trà Xanh freeze rồi ^^
Hôm qua mình mới đến đây uống thử lần đầu, thái độ phục vụ nhân viên rất lịch sự, mình order đồ uống ở ngoài trời mà chỗ lấy đồ uống trong nhà mà lúc đấy chỉ có 1 mình mình mà lại bê rất nhiều đồ có một banh nhân viên đã ra mở cửa giúp mình, thái độc rất chuyên nghiệp, hôm qua mình uống freeze trà xanh size lớn, giá tầm 70k, đồ uống khá hợp khẩu vị của mình heheh highlands chưa bao h làm mình thất vọng, chấm điểm 9/10 nha vì nhạc hôm qua mở hơi to chút.