????Thèm freeze trà xanh nên mua về nhà uống
Về tới nhà thì lớp kem nó chảy gần hết nên mình quậy lên uống chung luôn thì hơi bị béo quá
Jelly ngon, thơm
Chưa bao giờ uống hết 1 ly freeze vì uống đá xay ko giỏi nhưng vẫn thích uống
????49k ly này giá ổn
Highlands coffee 3/2
mình đi xem phim với 2 người bạn ở bhd 3/2 rồi xong xuống ngồi uống cafe 8 chuyện xíu. Tiệm nằm ngay cổng chính của maximark 3.2, chợt nhận ra highlands luôn nằm ở cổng chính của các trung tâm thương mại nếu có cơ hội nhỉ )) có lần mình lạc lối ở parkson hùng vương, không phân biệt các cổng thì cứ nhắm hướng highlands mà đi thì ra đúng cổng chính ;) không gian cũng rộng rãi thoải mái lắm, và dĩ nhiên là mát mẻ, có khu ngồi bên ngoài nữa nhưng giữa trưa thì hơi bức bối nếu ra đó. NGay đợt có combo bánh nước nên gọi luôn 3 combo cho kinh tế, 3 nước là trà thạch vải, trà xanh đậu đỏ, cookie, bánh thì có phô mai caramel, phô mai matcha, phô mai cà phê. Nhìn chung cả nước và bánh đều khá ổn, nước thì thích cookie nhất, bánh thì phô mai cafe ngon nhất. Có dịp lại ghé ủng hộ nhé
Bữa đi Highland ở đây do có khuyến mại trên Samsung :v, vô mua một đống bánh take away về huhu.
Mình mua cheesecake chanh dây nè, coffee mouse nè, còn lại 2 cái kia cũng là cheesecake, vị chính xác là gì thì mình quên rồi. Bánh kích thước hơi bé tẹo, tầm 40 - 50k/slides tùy thuộc. Ăn ổn, ăn chung vs coffee sữa chắc bài lắm :v. Bánh mình để 1,2 hôm vẫn mềm, vẫn ngon.
Chi nhánh này nằm trước Maximark 3/2, không gian ngoài trời nên thoáng quá rồi còn gì :v, gửi xe dưới hầm hen. Take order nhanh, có máy báo tín hiệu nhận order khá vui nên khỏi sợ mất lượt, quên lượt này nọ.
Mình đến vào sáng sớm tầm 9h là mở cửa rồi, mình gọi một bánh mousse Đào và Trà xanh đá xay size lớn, bánh khá ngon, trà xanh đá xay hơi béo, uống nhiều dễ lên cân :)) Còn không gian thì cũng như những quán highland khác, sạch sẽ.
là đứa cực lười ra đường nhưng vô cùng thích uống freeze thế là order liền..gần chỗ làm nên order về uống,giao hàng nhanh..highland nổi tiếng món freeze này thì ngon khỏi bàn..bao năm uống mà vẫn không biết ngán là gì..sợ mập nên chỉ dám uống ly nhỏ thôi,giảm béo rùi tiếp tục hành trình order????????????
Quá tệ. Hôm nay đặt nước với 2 phần bánh là bánh chuối với tiramisu quá dở, bánh chuối thì bột bánh chưa chín, làm bánh rất khô, còn Tiramisu thì bánh cũ, phần bánh bông lan ăn thấy rất khô và không có mềm mịn như mấy chi nhánh khác.
Đồ uống thì không phải bàn cãi rồi, cái gì có kem mình thích hết keke :)))) mỗi tội ở đây không có phòng máy lạnh, chỉ có 1 pha chế nên làm lâu ơi là lâu, mua mang đi mà muốn rụng nụ tại quán vì nóng không chịu nổi ????????????