Chắc nhiều năm rồi mới ghé lại quán cà phê Highlands ở góc đường này. Hơn 10 năm trước, khi cà phê Highlands mới thịnh hành ở Sài Gòn, mình rất thích ngồi ở đây nhất vì có khoảng sân vườn rộng thoáng mát.
Đặc biệt là vào những ngày cuối tuần, khi rảnh rỗi không đi làm, mình thường hay hẹn hò bạn bè, đồng nghiệp ngồi ăn sáng uống cà phê và tán gẫu.
Địa điểm thuận lợi. Hôm nay ghé lại thấy quán rộng thoáng hơn vì có lầu.
Nước các bạn pha đậm đà hơn những quán Highlands ở nơi khác. Phục vụ dễ thương và nhẹ nhàng.
Quán nằm ngay góc giao giữa 2 đường nên dù đường 1 chiều vẫn tiện di chuyển . Mình có hẹn với đối tác ở đây nhưng vừa gần tới là mắc mưa luôn . Mình gọi 1 ly Trà thạch đào (size L) hết 55k . Chọn 1 góc gần cửa sổ ngắm mưa hơi bị thích nha . Chi nhánh có không gian ngoài trời và trong nhà , trong nhà decor hơi cổ kính xíu , trong tuần mà vẫn đông khách dù trời mưa nha . Trà thạch đào ở Highlands với cá nhân mình thấy uống ổn nè . Giữ xe miễn phí trước quán luôn !!!
Ở trung tâm thành phố có rất nhiều chi nhánh của highlands, mình có ghé qua 1 vài chỗ rồi, hôm qua thì ghé thử chi nhánh ở Mạc Đỉnh Chi.
Quán nằm ở ngã 3, vị trí dễ tìm, chỗ để xe trên vỉa hè, rộng.
Không gian quán rộng, thoáng, nhiều cây xanh nếu ngồi ngoài trời, trong nhà có 1 trệt 1 lầu trang trí kiểu cổ điển.
Mình thích uống trà sen vàng của quán nhất vì có nhiều topping trong đó, tuy nhiên mình thấy vị kem hôm nay hơi mặn hơn bình thường.
Menu quán đa dạng, giá khoảng 50k.
Nhân viên nhanh nhẹn, thân thiện.
Highlands coffee 39***nằm ngay góc ngã 3 giao giữa***và*** thỉnh thoảng mình cũng đi chơi ghé qua đây.
Không gian ở đây rộng, có cả khu máy lạnh trong nhà và khu ngồi ngoài trời. Mình ngồi ở ngoài tầm 4-5h chiều gió mát, thư thái thoáng đãng lắm á.
Nước mình hay uống các món trà, đá xay, coffee, Trà Đào sữa, trà thạch vải, chocola đá xay là mấy món mình thích nhất, size S 39K cho trà, S 49K cho dòng đá xay. Trà đào + sữa tươi, dặn ít ngọt, uống thơm. Đá xay uống cũng ngon.
Nhân viên thân thiện, dễ thương.
Thấy km 1 tặng 1. Đặt liền 1ly sen vàng và 1phindi kem sữa.
Kem béo của HL ko bao giờ làm mình thất vọng. Trà sen thơm và bùi. Phindi kem sữa mix lên uống rất ngon.
M.ng nên thywr phindi kem sữa và phindi socola nhé.
Đi làm ngang qua Highland Mạc đĩnh chi mỗi ngày, nhờ con đường nhiều cây và yên bình nên nhìn vào đã thấy rất mát mẻ, sân vườn rộng, thích quá nên phải ghé.
Hôm nay trời SG mát, ko nắng, ghé quán kêu ly trà sen, và thử bánh mì cari gà lần đầu tiên.
Nước thì như mọi chi nhánh khác rồi. Bánh mì vỏ giòn và cari ngon, nhiều, vừa miệng.
Ghế êm nhạc hay, ko còn j chê :)