Đi ngang thấy mới mẻ quá hình như mới mở vs lại nhìn bên ngoài cũng xinh xắn nên cả đám mình quyết định vô uống thử.
Nhân viên đông, nhiệt tình. Ra order tận bàn. Bảo vệ cũng tới 3 người, dắt xe nói chuyện vui vẻ.
Nước thì kh có gì đặc biệt, ổn.
????Không gian: Quán khá thoáng mát và rộng, có bàn ngoài trời, tầng trệt và tầng 1 (nhà vệ sinh ở tầng này, sạch sẽ)
???? Price: 9.000 - 55.000 (có cả bánh ngọt, bánh mì và nước suối 10.000)
????Một số món nước và bánh ngọt best sellers: Freeze trà xanh, Trà thạch đào, Trà sen vàng, Bánh phô mai caramel, Bánh phô mai trà xanh
????Khuyến mãi: Mua 1 tặng 1, combo tiết kiệm, free upsize, discount 30% dành riêng cho dòng PhinDi
???? Lưu ý: Hông được ăn đồ ăn của mình mang theo trong khu vực có máy lạnh (kể cả bánh mì) nhưng được thoải mái ăn bánh mì của Highlands ????
Hôm mình đi đến quán cũng không quá đông nên cũng yên bình, mình có thính giác không tốt nên có hơi ngớ người ra nên nhân viên phải lặp lại vài lần cho mình nhưng giọng nói dễ chịu lắm. Trong phòng khá thoáng mát và yên tĩnh, đồ uống được phục vụ nhanh và gọn gàng. Nhưng được nhất là nhân viên của quán, siêu dễ thương luôn. Có hơi thắc mắc về tầng trên của quán (tầng hai) không biết vì sao mà chặn, sau này không biết sẽ mở ra cho khách không.
Chung quy thì quán tốt.
Trải nghiệm :
+ Lần đầu mình ra đây có order 1 ly cafe sữa size lớn nhưng bạn đứng cash không biết bấm sao ra ly nhỏ với giá 29k :))))) mình tưởng được giảm giá. Lát in bill mới biết là size S, buồn rũ rượi.
Cũng là ngày đó ra order tiếp 1 ly cafe sữa size lớn, lần này thì bạn bấm đúng :))))))) vui quá chời
+ Không gian : quán ấm cúng, nhạc hơi hơi mạnh. Không biết tầng 2 dùng được chưa nhưng bữa mình lên thấy bị chắn lại. Nhà vệ sinh sạch sẽ
+ Nước uống : không khác gì các quán còn lại trong chuỗi Highland
Thích hợp là điểm để tụ họp bạn bè, làm việc hoặc học bài.