Quán khá đông khách mà sao trên đây ít review ghê
Mình trở lại đây sau lần trc đi là hồi mùng 2 tết . cứ vài tháng là thèm highlands lại một lần . Anh bảo vệ cũng được nè ,nhân viên phục vụ ổn ,làm nhanh nhẹn.
Món yêu thích là trà thạch đào và freeze đá xay các loại, hôm nay chọn trà thạch đào sữa. Ly nhỏ vậy uống cũng được rồi
Ngày nào cũng uống HL nhưng hôm nay thật sự thất vọng..
Vẫn ăn ổ bánh mì như mọi khi nhưng hôm nay với ổ bánh lạnh tanh từ ngoài vào trong đặc biệt là nhân bánh cá ngừ rất tanh. Hỏi nhân viên thì được câu tl “ nhân cá ngừ được bảo quản lạnh như vậy đó c “ ...minhf nhờ Liền các bạn ấy làm nóng thì đợi 15p sau cũng không thấy hồi âm cho đến khi mình ra hỏi thì bạn mới lôi từ lò vi sóng ra ... bánh mì bỏ vào lò vi sóng quay xong thì 10p thôi nó đơ hơn cục đá lấy gì ăn !
Mùa dịch thì quán vắng thế nào còn vậy ...