Chỉ dám gọi phin sưa đá vì mấy lần uống trà sen vàng thấy xót tiền kinh khủng... uống nhiều quán highlands mà chưa thấy chỗ nào cho đồ ít như ở đây, nước trà ít, hạt sen ít, củ năng ít, kem cũng ít nốt, cốc size to mà chỉ như size bé ở các nơi khác... đc cái là gần nhà...
PROS: Vị trí đẹp, khung cảnh bắt mắt, rộng rãi.
CONS: Đồ uống và phục vụ không tương xứng với giá. Cuối tuần quán rất đông các gia đình và trẻ con nên ồn ào như cái chợ. Nếu muốn ngồi đọc sách thì phải ngồi từ sớm. Dù sao khu vực này cũng chẳng có quán nào khác khá hơn.
Vừa gọi cốc trà sen vàng size L mà chán quá mức quy định, chưa bao h uống ở highland nào mà cốc trà lèo tèo như thế, như kiểu hết kem sữa, hết hạt sen, hết củ năng mà vẫn cố làm ý. Gọi cốc to sz L mà cái hạt củ năng chắc đc 5 hạt :))))) nói tóm lại trà nhạt nhẽo kinh khủng 1* nhé
Ngày 12 tháng 3 năm 2018, sáng 10:42'.
Trong quán có mỗi hai khách, trong đó một bàn là tôi đang ngồi đọc sách và thưởng thức cốc cafe đen. Nhưng tiếng nhạc thời điểm này được tăng volum quá to. Không thể đọc được sách. Thật tiếc trong không gian đẹp như vậy, và thời điểm vắng khách như vậy mà tôi cũng không thể đọc sách. Quan trọng là nhờ em trông có vẻ là quản lý bật nhỏ xuống nhưng em ấy nói nhạc do hệ thống chỉnh, không thể bật nhỏ xuống được, hay thay bài hát được. Vậy là đành qua quán Nam Trang uống cốc cafe khác để đọc nốt cuốn sách hay. Phải chi, em quản lý có thái độ phục vụ, chăm sóc khách hàng tốt hơn, sẽ bảo là để em liên hệ, tìm cách điều chỉnh lại volum thì tuyệt vời biết bao!