Ơ thế mình là người đầu tiên review ở đây à? Thích không gian ở đây cực kì, không quá xô bồ như các chi nhánh Highlands ở mặt đường to. Highlands này nằm trên một con đường nhỏ, không gian cực kì thoáng đãng. Nhân viên ở đây cũng nhiệt tình lắm. Chất lượng đồ uống thì cũng như các highlands khác thôi, trà thạch vải vẫn luôn là best choice của mình. À giờ mới thử các loại cookies ăn kèm của hihglands, trong hình mình gọi bánh biscotti matcha và bánh quy coffee. Bánh cực kì giòn và ngon, vị ngọt vừa phải, vì trà mình gọi là trà không đường nên ăn kèm bánh lại càng đưa lưỡi.
Mình đến buổi sáng chủ nhật, đặt mông ở đấy từ 7h-11h thấy quán cũng chỉ tầm 6-7 bàn, không đông đúc ồn ào như các chỗ khác. Nhân viên cũng như bao Highlands thôi, có chị quản lí thấy mình làm đổ trà đã đến lau ngay, mình làm mất voucher xin lại cũng được cái khác luôn :))))) Trà thạch đào siêu ngonnn và đậm vị, hồi trước mình uống 1 lần thấy nhạt toẹt và sau đi toàn gọi freeze, hnay thử lại ở PCK mới biết tại sao mọi người khen nhiềuu như thế ???? Gửi xe ở sát hông toà nhà và free nhe, mình còn lớ ngớ gửi nhầm sang bên vinmart ????????♀️ Từ sau cứ ra đây mà đóng họ thôi, vừa ngon vừa gần nhà ????