Lúc trước ở chỗ này có tous les jours, từ lúc đóng cửa làm mình buồn hẳn vì bùng học k có chỗ ngồi chơi. Giờ mới để ý có quán highlands ở đây. Không gian k rộng rãi lắm nhưng có view đường phố. Phục vụ ở đây có vẻ hơi lạnh lùng thì phải.
Mọi khi cũng chỉ ăn bánh ngọt ở HighLands Coffee vì nghĩ bánh mì chắc không ngon. Nay thèm bánh ngọt quá nên tiện đặt thử luôn. Cắn miếng đầu tiên giật mình. Thịt nướng ngon ra phết mà cũng chỉ có 19k. Lại còn được giảm giá 30% nữa chứ. Đã thế lại đóng gói đẹp, cẩn thận chứ ko như bánh vỉa hè gói bằng giấy báo ))))) Nói chung ưng lắm luôn.
Ngồi ở đây hôm trời lạnh lạnh , cũng mới hơi tối , không khí khá vui nhộn ????
Không gian : ngay mặt ngoài của hiway cũ ( h là thiên sơn plaza ) ngắm đường phố cũng tiện ))
Nhân viên : có mỗi 2 ng mà k để ý tới khách lắm , mình oder thì cgi cũng nhìn nhau xong báo thiếu này kia :(( món mình thích lại k có nên mình rất bực :(( trà sen vàng thiếu mất lớp kem ở trên , mình nói mình chờ có được k thì lại cứ bảo là lâu lắm phải 1h với này kia , mình nói chờ đc thì ngụ ý vẫn là k muốn làm xong bắt mình uống trà k kem ???? xong để cốc trà vơi nhìn bcuoi vãi , dù mình chẳng uống hết còn bỏ lại thừa trà nhưng nhìn nó cứ sao sao í ????
Sắp giáng sinh nên Highlands ra mấy loại mới thì phải, nên mình vào uống thử xem sao ????????????
Điểm cộng:
+ sản phẩm ra y như ảnh quảng cáo :)))))
+ trà đào với trà dưa hấu ngon, trà đào thì hơi ngọt, trà dưa hấu lại hơi nhạt.
+ không gian ấm cúng, nhân viên thân thiện, đáng yêu.
Điểm trừ:
+ lúc mình gọi đồ ko chủ động bảo size cốc, nhân viên chỉ hỏi: bạn dùng size vừa hay lớn ? Mình ko biết có size nhỏ nên gọi size vừa. Lúc tính tiền mới để ý là có size nhỏ ???????????????????? nhân viên nên để ý tới vấn đề này ạ !