quán này ngồi buổi tối mát mẻ và đông khách lắm nè
mìh hay ra đây bởi có chỗ để xe thoải mái và ngồi cũng khá thoáng
cfe highland thì mih uống vào là ko ngủ đc nên đôi khi chỉ dám ăn bánh uống nc suối :)
bánh của hl có loại bánh trà xanh cookies này ăn cũng thơm và ngon, mấy cái bánh xinh xinh nhấm nháp cùng ly cfe nữa là tuyệt vời luôn ấy,
phục vụ nhanh nhẹn, lúc cao điểm đông khách sẽ phải chờ hơi lâu nhé
nói chung là sẽ quay lại khi có dịp
Gần cuối đường bạch mai, ngay gần cổng chợ luôn. Buổi tối đi qua đây là đèn sáng rực khắp phố luôn. Có 2 chỗ gửi xe: 1 bên gần NH Agribank, 1 bên cạnh NH Mb. Cầm bill thì k mất phí nhưng hôm đó lần đầu uống k biết gửi bên mb thì ra lấy xe, quá 6h thu phí 5k luôn@@ Sau rút kn vậy.
Không gian: ngoài sân cx bt,thoáng vs ngắm đường. Trong nhà thì hơi bé vs hẹp. Quán lúc tầm 7-8h đông lắm, ngồi trong nhà cho mát nên mãi mới có chỗ cạnh cửa kính trong
Gọi 1 trà thạch đào: trà ở đây pha hơi ngọt chút, có mấy miếng đào vs thạch nữa.
Giá cả: size vừa là 49k/ cốc
Highlands chợ mơ
Quán Highlands ngay đầu ngã tư bạch mai giao với*** không gian ở đây siêu mát mẻ, hôm nay mình mua mang về 1 em freeze trà xanh mát lành thơm ngon nè ????
Lâu lắm rồi mới có tiền uống Higlands ???????????? cốc này size L 65k nhé.
Thạch trà xanh giòn giòn thơm mùi trà xanh, lớp kem bên trên mịn mịn mình khấy đều lên toàn bọt không à ???? hút cùng thạch hoặc lấy thìa xúc ăn ngon lắm đó.
Món này là món mình thích uống nhất luôn, vị trà xanh thơm ngon béo ngậy của lớp kem và giòn giòn của thạch
Highlands coffee - 459C Bạch Mai
Đây có lẽ là nơi mình nhồi nhiều nhất, vì gần nhà.
Ăn sáng hay ăn trưa ở highlands đều hợp lý, highlands có những loại bánh mỳ ngon, nhân thì ngập ngụa, thơm đậm vị kèm thêm chút vị thơm của trà thì highlands chính là vị cứu tinh của những chiếc bụng đói.
Mọi loại trà ở highlands đều dễ uống, thơm đậm vị trà, pudding thạch dai dai, ngọt man mát. Miếng thạch giòn giòn không bị mềm như một số quá.
Bánh ở đây có cốt bánh mềm nhưng nay mình ăn thì có vẻ hơi ít kem nên bánh bị khô.
Không gian rộng rãi, bàn ghế sạch sẽ, có cả không gian ngoài trời rất thoải mái mát mẻ.
Vì quán đông khách nên nhân viên phục vụ chậm, nhưng thái độ thân thiện, đáng yêu.
quán ở đây có ko gian ngoài khá rộng ngồi cũng khá thoải mái
thích hợp buổi tối ra ngồi hóng gió lắm nhé
mình thích bánh mỳ của hl giá vừa phải mà nhiều loại topping nhân để mình chọn lựa
thích nhất có lẽ là bánh mì cá ngừ, nhưng hơi nhạt nếu điều chỉnh lại thêm chút sốt hoặc mặn hơn ok hơn
giá có 19k/cái cho 1 bữa sáng thêm ly cfe nữa là số dzah luôn
có bv trông xe và chỗ để xe khá thoải mái ở đây
nói chung là ổn sẽ quay lại
*vị trí: mặt đường bạch mai đầu minh khai. Chỗ chợ mơ luôn
* không gian: thoáng đáng. Mình rất thích ngồi ngoài trời hơn nhưng nay ngồi trong
* nhân viên: nhanh nhẹn nhiệt tình chu đáo
* đồ uống: mình gọi 2 freeze trà xanh và 2 tiramisu. 2 freeze vẫn là món best seller của quán và trong lòng mình mỗi khi uống ở đây. Tuy nhiên hôm mình ăn cốt bánh tira hơi cứng chắc để lâu rồi( mình đi tối)
* giá cả: freeze/ 49k cốc tira/19k. Tổng 2 đứa gần 150k cho 1 buổi hẹn buổi tối
Mình ko thích uống coffee nên đến đây chỉ gọi trà thạch đào, thỉnh thoảng sẽ uống matcha. Đồ uống ngon, giá vừa phải, nhiều topping hơn một số quán trà sữa. Mousse đào bình thường.