Vẫn là câu chuyện sáng sớm rủ rê order Cà phê như mọi khi nhưng vào 1 sáng se lạnh nên mình chọn Phin nóng cho ấm bụng . Được kèm 1 chiếc bánh quy nha . Ly nước đựng trong ly khác mọi khi lắm , kèm thêm gói đường nữa cho khách tự xử lý . Mấy anh shipper Now giao hàng ok lắm , tới tay vẫn y như mua take away ở quán , không đổ vỡ hay hư hao gì hết . Làm 1 ngụm cà phê giúp phấn chấn ngày mới để làm việc hăng say hơn !!
Hình như bị cuồng Highlands nên cả gần 2 tháng nay cứ sáng sớm là order Highlands Coffee về , mấy lần trước mình uống phin sữa đá nhưng lâu lâu đổi sang trà thạch đào uống cho đỡ ngán . Giá cả cũng chấp nhận được mà order trước 12 giờ hay có giảm 30% (lâu lâu giảm tận 50% luôn) . Chi nhánh Calmette gần ngay công ty nên phí ship rất thấp . Nước giao tới cũng không khác gì khi uống tại tiệm cả . Shipper Now rất cute (bữa thang máy hư mấy anh hy sinh lội bộ lên lầu 12 luôn , nhiều anh siêng vậy luôn đó ????) .
Quán có 2 lầu. Gần chợ bến thành. Nằm ngay góc ngã tư calmette-lê thị hồng gấm. Trang trí đẹp. Khách buổi tối rất đông. Nhân viên giữ xe nhanh nhẹn nhiệt tình.
Highlands chi nhánh calmette
Quán nằm trên đường Calmette, nằm bên phía tay trái, từ cầu calmette hướng quận 4 qua quận 1 thì khoảng ngã tư thứ 3 quán nằm bên tay phải, gửi xe bên hông quán, chi nhánh này có 2 view 1 trệt và 1 tầng lầu, nhìn bên ngoài cũng khá xinh xắn lung linh, chi nhánh còn tương đối mới nên mọi thứ nhìn sạch sẽ sáng sủa. Mình đi họp nhóm, ngồi tầng trên, không gian rộng, sức chứa lớn lại không quá đông như 1 số chi nhánh khác nên cũng thích hợp để họp team. Mình gọi trà thanh đào, các bạn gọi trà thanh vải, chanh đá xay, matcha freeze, bánh tiramisu bla bla, nhìn chung chất lượng các món đều khá ổn, mình uống trà thanh đào, vị ngon, ngọt vừa, có đào miếng ăn cũng giòn ngon. Nhân viên nhiệt tình nhưng do cũng khá rộng nên cần hỗ trợ cũng hơi mất thời gian.
1 chiếc highlands quen thuộc nè, gần nhà nhất luôn, nói là gần nhà chứ vì quận 4 ko có highlands nên dù ở đây gần nhất thì cũng cách 1 cây cầu hiuhiu, đi bộ thì tầm 15p là tới. nằm ở góc ngã 3, đường ko quá đông xe, để xe ở 2 mặt tiền của quán, có chú bảo vệ. Không gian khá rộng rãi, tông đèn vàng ấm áp và tông trang trí quen thuộc của cả hệ thống, có 1 trệt và 1 lầu rộng rãi, trên lầu thì có bàn riêng, bàn nhỏ, bàn lớn, có dãy bàn tròn quanh cây cột làm điểm nhấn nữa, mình đi 1 mình nên chọn góc bàn sát cửa kính nhìn xuống đường, có tán cây ngay đó nên chụp hình khá green, Món uống quen thuộc trà thanh đào, ngon, đào giòn, giờ nhìn hình lại mới thấy có cách xếp đào hình tròn trên miệng ly hài ghê haha
Highlands thì quá nhiều chi nhánh rồi, đông khách, và không gian sang trọng sáng sủa.
Các bạn nhân viên phục vụ tốt, quán bên này có 1 tầng trệt và 1 tầng lầu, lúc nào cũng kín chỗ nên hơi ồn.
Cafe của highlands đậm đà và dễ uống, mình thì hay dùng trà vải, trà đào... cũng đậm vị.
Nhược điểm của highlands là không có nước lọc hay trà uống kèm, khá bất tiện, lúc nào cũng phải mua thêm 1 chai nước lọc.
Các vị bánh ngọt ăn cũng đc, nhưng với mình thì nhiều đường nên ko hảo lắm.
- Vị Trí: Quán nằm ở góc ngã tư Lê Thị Hồng Gấm - Calmette nổi bật dễ tìm.
- Không gian: Đây là chi nhánh có không gian mình thích nhất trong tất cả các CN đã từng ghé qua. Tiệm rộng rãi, thoáng đãng, bàn ghế sắp xếp hợp lý, còn mới và sạch sẽ. Mình toàn uống Highlands vào buổi sáng nên gặp khách đến hầu như là các cô chú tập thể dục sáng hoặc nhân viên văn phòng gần đó nên cũng ko quá ồn ào. Vỉa hè để xe rộng rãi.
- Thức ăn - uống: Pha chế đều tay. Mình hay uống freeze, mẹ mình hay uống trà sen vàng và lần nào cũng hài lòng. Về món ăn thì mình thích bánh ngọt. Ngoài ra, bánh mì xíu mại ở đây hơi bị ngon nên lần nào tới mẹ mình cũng order để ăn sáng. Nhưng dạo gần đây đang có dịch tả heo, tiệm ko còn bán món đó nữa nên buồn chút xíu.
- Phục vụ: Nhân viên CN này là mình thích nhất - nhanh nhẹn, lịch sự, dễ thương, chăm dọn dẹp bàn. Đặc biệt vô cùng hài lòng về nhân viên giữ xe, rất là chu đáo luôn. Thường mình mà đến quán nào dù ngon, rẻ, phục vụ tốt cách mấy mà nhân viên giữ xe lười để khách tự xử hay thái độ bất lich sự là mình đến 1 lần rồi thôi. Còn nhân viên giữ xe ở đây phải gọi là ko có gì để chê, nhất là có 1 bạn nam trẻ trẻ rất nhiệt tình xếp xe vào, dẫn xe ra cho khách. Mình với mẹ ghé quán cũng tương đối nhiều nên bạn nhớ mặt, lần nào tới bạn cũng chào hỏi mẹ mình lễ phép vô cùng.
Nói chung, đây là CN mình ưng ý, hài lòng nhất từ trước đến giờ. Sẽ còn ủng hộ dài dài :D
They launched a campaign to save the environment but they still use a lot of plastic cups and straw.
Today I come to the store and ask for a porcelain cup of coffee. The server repeat again and again to her team mates to pour my coffee into a mug. But in the end I receive a plastic cup. I asked her why, she at that time said she only serve hot drink in the mug??? What the f*ck of her, a double faced girl! I will never drink Highland coffee, for our environment